spot_img
Thêm
    Trang chủGia Đình Hội DòngCác Ban NgànhSống Niềm Vui Có Chúa Trong Đời Dâng Hiến

    Sống Niềm Vui Có Chúa Trong Đời Dâng Hiến

    Sài Gòn, ngày thứ Bảy cuối tháng, chị em nhóm HƯỚNG DƯƠNG trong vùng quy tụ về Cộng đoàn Ánh Sáng để cùng nhau chia sẻ chủ đề: Sống Niềm Vui Có Chúa Trong Đời Dâng Hiến.

    Đồng hành với nhóm là Cha Phêrô Nguyễn Tiến Nghi (Dòng Thừa Sai Đức Tin). Ngài đã có những gợi ý, hướng dẫn thật thâm thuý, giúp chị em nhìn lại và xác tín về chiều kích ngôn sứ, tình hiệp thông trong Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh.

    1. Khởi động: Cơn bão số 9 rồi số 10 liên tục càn quét, những tưởng làm khó được các chị; ai ngờ sức trẻ của chị em đã thắng thế.  Vì vậy, buổi họp mặt đầu năm (Quý I) đã có màn khởi động hoành tráng và hoà giọng rôm rả:

      “Trời mưa – thì mặc trời mưa
                                Nhưng lòng ta nắng – thì mưa không vào.
                                          Dô hò dô hò là hò dô ta…”Sau khi khởi động, cả nhóm vui mừng và nhất trí bầu chọn chị Têrêsa Đoan Trang (Cộng đoàn Hoàng Anh) vào chức vụ Phó nhóm Hướng Dương vùng Sài Gòn, một ứng cử viên sáng giá được tất cả chị em nồng nhiệt hưởng ứng bằng những ánh mắt ủng hộ và nụ cười rạng rỡ.

      Nhân dịp này, Soeur Đặc trách Maria Madalena cũng có đôi lời chúc mừng các chị em có bổn mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sắp tới. Đáp lại là những tràng vỗ tay “giòn tan như bánh tráng nướng”, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của cả nhóm dành cho Soeur, người luôn âm thầm đồng hành và nâng đỡ chị em trong hành trình dâng hiến.
    1. Niềm vui đời dâng hiến.
      Vào lúc 8g45, ngay sau phần chào mừng, Cha Phêrô đã bắt đầu buổi chia sẻ và dẫn dắt chị em đi vào chủ đề: “Niềm Vui Đời Dâng Hiến”, dựa theo nội dung Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, trích số 2 và số 7 với những điểm nổi bật:
    • Nguy cơ lớn trong xã hội hiện đại: chủ nghĩa tiêu thụ khiến con người trở nên cô đơn, lo âu, chai lì, đánh mất niềm vui và tình yêu thương.
    • Người tu sĩ cũng không nằm ngoài nguy cơ ấy: Chạy theo thành tích, bằng cấp, danh tiếng, … là xây tường ngăn cách với cộng đoàn và với Chúa.Cha đã không ngần ngại chỉ ra rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội bị thấm nhiễm của chủ nghĩa tiêu thụ, dù ở cấp thấp hay cấp cao thì từng ngày chủ nghĩa ấy vẫn không ngừng len lỏi vào đời sống thánh hiến. Nếu tiêu thụ cấp thấp là chạy theo tiền bạc, vật chất, quần áo thời trang, thì tiêu thụ cấp cao lại ẩn mình sau những thứ tưởng như “tốt đẹp” như: bằng cấp, tài năng, sự thành đạt cá nhân hoặc chỗ đứng trong xã hội. Những điều ấy, nếu không được nhìn bằng con mắt đức tin, rất dễ trở thành bức tường vô hình, một lô cốt tinh thần khiến người tu sĩ khép mình lại – không còn thời gian để nghĩ đến người khác, thậm chí là quên cả Chúa.

    Câu hỏi đặt ra cho mỗi tu sĩ:
    Ngày hôm nay tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho Chúa và cho chị em của tôi?
    Tôi rất dễ biện minh cho mình: “Tôi bận quá!”, khiến cho bao nhiêu việc tốt phải làm mà tôi đã bỏ qua.

    Có thể “Tôi đã thiếu hơi thở của Thần Khí.” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
    Bên cạnh đó, cha cũng chia sẻ câu chuyện bằng hình ảnh tượng trưng:

    • “Người trẻ cậy sức, cậy tài, … mà bỏ qua ý kiến, góp ý và quên lắng nghe người lớn tuổi, người đi trước.”
    • “Tôi cho anh, anh không nhận, thì niềm vui vẫn là của tôi.”Niềm vui thực sự không đến từ những thành tựu hào nhoáng, mà từ việc ta đứng bên lề xã hội, để giúp đỡ những con người đau khổ. Đây chính là niềm vui đích thực của người tu sĩ sống trong Thần Khí.

    Trích Tin Mừng Ga 13, 21-33. 36-38 (Bữa Tiệc Ly) cho thấy hai thái cực của niềm vui:

    • Giuđa: tách khỏi cộng đoàn, tự chặn đường trở về.
    • Phêrô và các môn đệ: ở lại, không tính toán, vẫn gắn bó với Thầy.

    Đôi khi niềm vui của ta có được khi hội tụ nhiều điều kiện. Trong khi đó, niềm vui của người nghèo thật đơn giản:

    • Niềm vui của người nghèo không giống với niềm vui của kẻ ra đi. Đôi khi người nghèo chỉ cần một lời chào thật tình, một câu an ủi, … nhưng đối với họ, đó là tất cả niềm vui, hạnh phúc của họ. Người nghèo có thể chẳng có gì để bám víu, nhưng họ biết đón nhận những điều nhỏ bé với cả trái tim.
    • Còn người “ra đi” như Giuđa thì lại chọn tự tách mình khỏi cộng đoàn, tự cắt đứt con đường quay trở lại.Một lần nữa, lời nhắc “Chúng ta được mời gọi để đi tu, chứ không phải chỉ để đi làm việc” luôn là tiếng chuông cảnh tỉnh mỗi tu sĩ sống đời thánh hiến. Bởi nếu đời tu đánh mất phẩm cách, chất tu, thì mọi tài năng, hoạt động dù bận rộn đến đâu cũng trở nên trống rỗng và vô nghĩa.
    1. Chiều kích ngôn sứ & sự hiệp thông cộng đoàn.

    Hai chiều kích đời sống tu trì:

    • Being – Charaters: Cái “Tôi là” (Phẩm cách, chất tu).
    • Doing – Talents: Cái “Tôi làm” (Tài năng, công việc) .

    Thứ tự rất quan trọng: “Tôi là” phải đến trước “Tôi làm”.

    Vì phẩm chất, phẩm cách chất tu sẽ định hình nên đời tu, và tài năng không thể tạo nên khuôn mẫu hoặc thay thế cho phẩm cách. Nói cách khác, một nữ tu đích thực được định hình không phải bởi bằng cấp, mà bởi chất tu và đời sống nội tâm.

    Nếu lấy tài năng làm điểm tựa của đời tu thì người tu sĩ đó sẽ thất bại.

    Cha Phêrô đã chỉ ra 6 chìa khóa xây dựng đời sống cộng đoàn:

    1. Lắng nghe tích cực (Active listening)
    2. Thấu cảm (Empathy) – Cảm thông (Sympathy)
    3. Giao tiếp hiệu quả (Effective communication)
    4. Tôn trọng (Respect)
    5. Tin tưởng (Trust)
    6. Trí tuệ cảm xúc (Emotional intelligence)

    Lời chia sẻ của cha không chỉ mời gọi các chị em sống trong đời sống cộng đoàn với nhau không chỉ để tồn tại hoặc làm việc chung, mà còn sống cho cộng đoàn, sống cho Hội dòng và vì Hội dòng. Chúng ta được ở với nhau, gần nhau là để rao giảng Tin Mừng cho nhau, bằng chính đời sống thường ngày của mình, bằng sự hiện diện và cách ta đối xử với nhau.”

    Cha nhấn mạnh, đời sống cộng đoàn không phải là nơi Bề trên hay chị phụ trách làm “chủ” mà chính Đức Kitô mới là trung tâm, là Chủ thực sự của cộng đoàn.

    Một câu hỏi được cha đặt ra cho mỗi người: “Chúng ta có ý thức được điều này không? Hay đôi khi, ta chỉ mải miết ‘muốn có nhiều thứ’ mà quên rằng, để có được những điều đó, điều tiên quyết là phải biết làm nhiều thứ, làm với nhau và cho nhau?

    Dưới ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chị em nhận ra rằng:

    • Tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho mọi mối tương quan, không phải cứ nhiều tuổi là được quyền lấn át người ít tuổi, dù cho người đó có đang giữ một chức vụ cao hơn đi nữa.
    • Tin tưởng lẫn nhauthấu cảmvà nhạy bén với nhu cầu của người khác chính là những viên gạch xây dựng nên sự hiệp thông đích thực.
    • Mỗi người đều có tài năng và vai trò riêng, nhưng chính phẩm cách, chất tu mới là điểm tựa để gắn kết cộng đoàn, để đời sống chung trở thành nơi loan báo Tin Mừng cách sống động nhất.

    “Không phải là ‘Tôi’, cũng không phải là ‘Chị’ – mà là ‘Chúng ta. Một cộng đoàn lành mạnh không chỉ dựa trên công việc, mà phải được nuôi dưỡng bằng đối thoại, lắng nghe, và khiêm tốn phục vụ lẫn nhau.

    Kết thúc phần chia sẻ, cha cũng sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, thắc mắc và kinh nghiệm sống đời dâng hiến từ chính chị em, để cùng nhau học hỏi, nâng đỡ và lớn lên trong ơn gọi Chúa ban.

    1. Sốt mến tình Chúa, thắm thiết tình người.

    Tiếp đó, lúc 11h00 cha giảng huấn đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng thờ lạy, chiêm ngắm và hồi tâm trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn ân sủng và nạp thêm nguồn năng lượng Thánh Khí nơi Ngài, cùng kết hợp với giờ Kinh Trưa trong tâm tình tạ ơn, xin Chúa ban sức mạnh, gia tăng lòng yêu mến ơn gọi, sống đúng phẩm cách, chất tu của người nữ tu Mến Thánh Giá và sống trọn vẹn sứ mạng ngôn sứ ngay trong đời sống cộng đoàn của mình.

    Kết thúc giờ Chầu và Kinh Trưa, Soeur Đặc trách Maria Madalena thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng kính mời Cha và Quý Chị em của nhóm Hướng Dương cùng ở lại dùng bữa cơm thân mật với Cộng đoàn Ánh Sáng, để mọi người mãi được “no cái bụng, ấm cái lòng”, tạo mối dây liên kết hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ và ấm áp tình gia đình Hội dòng.

    Chị em cùng nhau thưởng thức món ăn khai vị bằng một bài hát vui nhộn “Ta Vui Ca Hát”, với nội dung đem lại cho mỗi người cảm giác sảng khoái và rất thực tế:

    • Xơi hết món ngon nhưng vẫn nhớ yêu thương chan vào trong đĩa.
    • Ăn thì ăn, nhưng mỗi miếng cơm là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một niềm vui, một chút “mặn mà”.

    Trước khi kết thúc bữa ăn, Soeur Đặc trách đại diện cho Nhóm Hướng Dương gửi lời tri ân cha Phêrô giảng huấn bằng tất cả sự chân thành và tình cảm.

    Niềm vui nối tiếp niềm vui. Trước khi ra về, Soeur Đặc trách đại diện cộng đoàn thân tặng mỗi chị em một chiếc lồng đèn trung thu nhân dịp Tết Trung Thu sắp tới. Tâm hồn háo hức biểu lộ trên khuôn mặt mỗi người, chị em nhanh nhẹn mời Cha giảng huấn cùng chụp hình lưu niệm, trên tay cầm món quà nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng như chất chứa một thông điệp được gửi gắm nơi mỗi chị em về sự đơn sơ, hồn nhiên và giản dị của trẻ thơ mà Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu gọi là “Con đường thơ ấu thiêng liêng”.  Mỗi chị em hãy cố gắng trở nên mỗi Têrêsa Hài Đồng của Chúa.

    Bữa tiệc có vui mấy cũng đến lúc tàn. Buổi họp mặt của nhóm Hướng Dương vùng Sài Gòn đã kết thúc lúc gần 13 giờ trưa cùng ngày. Chị em chia tay ra về trong niềm vui nhưng không khỏi lưu luyến, bởi còn bao điều chưa nói hết, nhưng hành trình đời dâng hiến thì vẫn đang tiếp diễn. Chị em lên đường với hy vọng được Chúa biến đổi mỗi ngày, để niềm vui đời tu không chỉ là lý tưởng, mà là mà là những trải nghiệm sống động và sâu sắc về niềm vui, hạnh phúc trong từng bước chân của đời dâng hiến và trở nên người nữ tu Mến Thánh Giá đích thực của Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

    BTT.SG.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com