COME AND SEE III
(Ngày 26/7/2025)
Đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu được viết lại trong Tin Mừng Mt 9, 38 ; Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con tổ chức ngày tìm hiểu về ơn gọi mong tìm thêm “thợ gặt”, với chủ đề:
“Cùng Chúa Giêsu – Vui ra đi loan báo Tin Mừng”
Kết hợp với việc hành hương Năm Thánh, vậy nên chúng con chọn địa điểm tại giáo xứ Tân Thanh, để các em có thể vừa tìm hiểu về ơn gọi, và cũng là buổi hành hương, cùng nhau lãnh nhận ơn toàn xá, và cùng với Chúa để tìm ra con đường tương lai cho bản thân mình.
Từ sáng sớm ngày 26/07/2025, trời mưa lất phất, mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, tuy không nói ra, nhưng đều lo lắng. Trong Thánh lễ sáng hôm ấy tại Nhà Nguyện tạm của Hội Dòng, Cha sở Tân Thanh kêu gọi cộng đoàn Nhà Chính dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngày hội ơn gọi diễn ra tốt đẹp.
6 giờ, trời hết mưa, mọi người đều thầm thĩ một lời: Tạ ơn Chúa.
Ngay khi hết mưa, một số giáo dân giáo xứ Tân Thanh tất bật quét dọn “hậu quả” của trận mưa tối hôm trước. Chỉ vài phút sau, khuôn viên sạch sẽ, trang nghiêm nhưng không kém phần hoành tráng đã sẵn sàng đón các sơ và các em từ khắp các nơi đổ về.
Ban Tuyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc có mặt rất sớm, mong ghi lại những khoảnh khắc, lưu giữ lại từng giây phút đáng quý cho cuộc gặp gỡ này.
7 giờ sáng, Ban tổ chức đã có mặt tại cổng chào để đón tiếp hơn 100 sơ và hơn 600 bạn trẻ, giao lưu, mời các em ký tên và hướng dẫn các em vào khu vực sinh hoạt.
Mở đầu chương trình, Sơ “MC” giới thiệu thành phần: Cha chánh xứ và Cha phó xứ giáo xứ Tân Thanh, Chị Tổng Phụ Trách của Hội Dòng, Chị Phó Tổng Phụ Trách và Ban Tổng Cố Vấn, ban truyền thông giáo hạt, và thành phần chính là các bạn trẻ nữ đến từ rất nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận Đà Lạt.
Sau khi chị Tổng có lời chào hỏi các bạn, là phần chính của các bạn trẻ, gồm có: quay số may mắn, các tiết mục văn nghệ có ý nghĩa về ơn gọi, được thực hiện bởi các em đến từ giáo xứ Gioan, Tân Hà, Đại Lộc, Thiên Bình, Mai Khôi, Thanh Xuân, Lộc An, Mađagui, Thanh Sơn, Phan Thiết, Tân Hóa, Thanh Bình, Mẹ Thiên Chúa, Học Viện và Tiền Tập Viện của Hội Dòng ; và kết thúc bằng tiết mục của đội chủ nhà: Giáo xứ Tân Thanh.
Sau đó là Thánh lễ tạ ơn, lãnh ơn toàn xá.
Kết thúc là phần phát thưởng, tri ân và tặng quà.
Gặp gỡ các bạn, và khi được các sơ hỏi: Con có đi tu không?
Có bạn trả lời: Sơ ơi, con đi tham dự lần này là lần thứ 3 rồi. Học hết lớp 12, con đi tu nhé.
Rất mong chờ con nhé!
Bạn khác giơ tay: Con, con đi tu nha sơ, con đi tu Dòng Phaolô nhé Sơ.
Ok Con, Dòng nào cũng tốt, cũng phục vụ Giáo Hội.
Có bạn trả lời: Hên xui sơ ạ.
…..
Và còn rất rất nhiều câu trả lời, câu trả lời nào cũng đơn sơ dễ thương và rất thật của các bạn.
Cảm ơn chúng Con rất nhiều. Mong gặp lại chúng con trong những lần sắp tới, và đặc biệt là trong Dòng nhé.
Mọi người chia tay ra về trong háo hức bởi đã làm quen thêm được một số sơ, một số bạn, và trong lòng ít nhiều ấp ủ những mong muốn vừa được khơi lên trong tâm hồn mình.
Trước khi ra về, các bạn không quên phụ các sơ gom rác và vệ sinh khuôn viên.
Bản thân chúng con, những nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng con nhận ra rằng, mọi người, từ Cha xứ, Cha phó, ban tổ chức, giáo dân,… mọi người rất tích cực góp phần mình cho công việc của Hội Dòng chúng con. Chắc chắn Quý Vị đều không mong người khác nhìn ra và ghi nhận công của mình. Nhưng qua đó cho thấy, mọi người, mọi thành phần đều tha thiết với ơn gọi thánh hiến trong Giáo Hội, cách riêng ơn gọi trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Chúng con xin hết lòng tri ân.
PS: Thật thiếu sót nếu không nhắc đến BAN ẨM THỰC là các Chị Em trong cộng đoàn Bắc Thanh và Ánh Sao. Các Chị đã vất vả từ ngày hôm trước chuẩn bị những chai nước uống “tăng lực” rất lành mạnh từ những nguyên liệu “xanh”. Và ngày hôm nay, các Chị lại lo cho mọi người những hộp cơm nóng với những món ăn, tuy thông thường, nhưng chứa đựng tấm lòng của các Chị. Biết rằng đây là công việc của Hội Dòng, mỗi người mỗi chung tay góp sức. Nhưng công sức của các Chị thật đáng trân trọng.
Dưới đây là phần cảm nghiệm của một sơ tham gia ngày hội:
Vào Thánh lễ sáng hôm sau, Chúa Nhật ngày 27/7/2025, Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C, bài giảng lễ của Cha xứ giáo xứ Tân Thanh tại Cộng đoàn Nhà Chính, như một cách để chúng con nhìn lại, lượng giá cho buổi Come and See lần III. Xin được viết lại bài giảng như sau:
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một hình ảnh rất đẹp: hình ảnh một người môn đệ đến thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” Lời cầu xin này nói lên khát vọng của người môn đệ theo Chúa và cũng là tiếng lòng của chúng ta, những người sống đời thánh hiến. Bởi chúng ta không thể sống, không thể phục vụ, không thể trung thành với đời thánh hiến nếu không biết cầu nguyện, nếu không sống bằng mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Chính vì thế mà trong Hiến Chương của Hội Dòng, ngay ở điều 71, điều luật đầu tiên trong chương nói về đời sống cầu nguyện đã viết: “đời sống cầu nguyện giữ vị trí cao nhất trong hiến chương và là trọng tâm đời sống của mỗi chị em”.
Vậy nên, giờ đây dưới ánh sáng của các bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, và một cách đặc biệt với sự kiện mà Hội Dòng vừa tổ chức : “Come and See”, để gieo mầm ơn gọi, chúng ta hãy noi gương các môn đệ mà nài xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, cho ơn gọi của giáo hội và cách riêng là của Hội Dòng chúng ta. Và mặc dù không nói ra, nhưng khát khao biết cầu nguyện và sống đời cầu nguyện cũng đang ẩn chứa trong lòng của hơn 600 em nữ đã đến với quý sơ trong ngày hội ngộ ơn gọi ngày hôm qua.
Trước hết trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách sáng thế cho chúng ta chứng kiến một hình ảnh cảm động nhất về đời sống cầu nguyện. Đó là, khi Abraham đứng trước tình cảnh của dân thành Sodoma có nguy cơ bị hủy diệt do tội lỗi họ gây ra, thì Abraham đã không dửng dưng, cũng không lên án tội lỗi của họ. Trái lại, ông đứng lên vì dân, đứng lên với niềm tin rằng: “Nếu còn vài người công chính, thì vẫn còn hy vọng.” Vì ông đã không có cái nhìn tiêu cực về số đông của người tội lỗi mà ông đã hướng ánh nhìn tích cực đến số ít của những người công chính với niềm hy vọng. Hy vọng Chúa sẽ cứu tất cả những người trong thành Sodoma, kẻ cả những người tội lỗi. Với niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, ông nài nỉ từng bước: từ năm mươi xuống bốn mươi, ba mươi, rồi hai mươi… và cuối cùng là mười người công chính.
Và thưa quý sơ, khi suy nghĩ về hình ảnh của Abraham đứng lên chuyển cầu cho dân thành Sodoma, tôi có cảm nhận và liên tưởng đến chính các Sơ ngày hôm nay, chính quý Sơ đang sống lại vai trò của Abraham, khi mà các sơ vừa tổ chức ngày ơn gọi cho hơn 600 em nữ muốn tìm hiểu đời sống tu trì như các sơ. Bởi vì giữa một thực trạng khan hiếm ơn gọi, khi mà con số các người trẻ dám dấn thân sống ơn gọi không còn nhiều, thì quý sơ đã không đứng nhìn, không than trách, không kêu ca, không đổ lỗi cho thời đại, cho xã hội, mà đã đứng lên tổ chức một ngày hội ơn gọi. Và ai trong chúng ta cũng biết việc tổ chức một ngày hội trong hoàn cảnh như thế không hề dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là công dã tràng. Nhưng các sơ đã tin tưởng, đã phó thác và đã thực hiện một cách tốt đẹp với số các em tham gia đông đến nỗi mà có lẽ lúc đầu ban tổ chức đã không dự trù đến. Với con số hơn 600 em tham gia ngày tìm hiểu ơn gọi, một con số thật đáng mừng. Nhưng chắc chắn, trong lòng nhiều Sơ cũng đang vẫn tự hỏi: Rồi có bao nhiêu em sẽ đi tiếp con đường này? Có bao nhiêu em thật sự chọn đời sống tu trì?
Suy nghĩ như thế là chính đáng, vì đó là suy nghĩ của những tâm hồn đang lo lắng cho vận mạng của Hội Dòng và cho tương lai của Giáo Hội. Nhưng như Abraham đã tin: chỉ cần 10 người công chính là đủ để Chúa tha cho cả thành Sodoma. Điều đó muốn nói với chúng ta rằng, đối với Chúa, con số không phải là tất cả. Một người sống đúng, một người dấn thân, một người vâng theo tiếng gọi… cũng đủ để Chúa hành động, để Chúa không bỏ rơi cả một dân tộc. Vậy nên, nếu chỉ có năm bảy em, hay thậm chí một em trong số 600 em đến với chúng ta ngày hôm qua mà chọn đời sống tu trì thì cũng đáng để chúng ta vất vả, tốn công, tốn sức, tốn cả tài chính cho ngày ơn gọi. Bởi vì trong cái nhìn của Thiên Chúa, ơn gọi không phải là chuyện của số đông, mà là chuyện của sự dấn thân và lòng trung tín. Vì chúng ta tin rằng, một người sống ơn gọi cách trọn vẹn có thể cứu được rất nhiều người.
Và chính trong niềm hy vọng đó mà chúng ta đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi không phải như là một hoạt động quảng cáo, càng không phải là một hình thức đối phó (làm cho có cái gọi là hoạt động của Ban Ơn gọi), mà là một hành động của đức tin – một lời cầu nguyện bằng hành động. Vì Ơn gọi không phải là thành quả của kỹ thuật truyền thông, hay của những sự kiện rầm rộ hoành tráng. Mà ơn gọi là hạt giống Chúa gieo, và nảy mầm khi có mảnh đất biết đón nhận bằng niềm hy vọng và lời cầu nguyện chân thành. Bởi chúng ta tin vào lời Chúa hứa mà chúng ta vừa đón nhận trong bài tin mừng: “các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”.
Với niềm tin ấy, chúng ta vừa tổ chức một ngày tìm hiểu ơn gọi trong niềm hy vọng và tín thác, thì chúng ta cũng hãy tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy bằng lời cầu nguyện, và bằng chính chứng tá sống động của đời sống thánh hiến nơi mỗi người chúng ta. Vì đời sống cầu nguyện của các Sơ chính là bầu khí thiêng liêng để ơn gọi nảy mầm. Mỗi giờ chầu, mỗi thánh lễ, mỗi lần hy sinh âm thầm với lời nguyện cầu của các Sơ, chính là dòng nước ngầm nuôi dưỡng ơn gọi. Các Sơ không chỉ hướng dẫn các em tìm hiểu ơn gọi bằng lời nói, mà bằng chứng tá sống động. Chính đời sống cầu nguyện của các Sơ là bài học âm thầm nhất mà các em có thể cảm nhận về hạnh phúc của đời thánh hiến. Để rồi từ đó các em dám chạy đến với các Sơ và cũng nài xin các sơ: “xin dạy chúng con cầu nguyện”, và đây là lời nài xin rất đẹp, rất ý nghĩa, vì đây là một lời nài xin để khởi đầu cho một ơn gọi.
Nhưng trước khi chúng ta trở nên người cầu nguyện cho người khác, hướng dẫn người khác cầu nguyện thì chính chúng ta cũng hãy chạy đến với Chúa, Xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta trung thành với đời sống cầu nguyện. Có như thế, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta mới trở thành lời chuyển cầu cho thế giới, trở thành ánh sáng cho những người đang tìm kiếm Chúa, và trở thành đất tốt để những hạt giống ơn gọi được nảy mầm trong hy vọng.
Xin xem hình Tại Đây!
Ban Truyền Thông HD. MTG. Đà Lạt

