Nhiều bản tin trong những ngày gần đây đưa tin rằng một “Jesus” thông minh nhân tạo mới đã bắt đầu tiếp nhận lời thú tội của mọi người tại một nhà thờ Công giáo ở Thụy Sĩ.
Yêu cầu: Một “AI Jesus” toàn ảnh đã được tạo ra và lắp đặt tại một nhà nguyện ở Thụy Sĩ để nghe xưng tội.
CNA nhận thấy: Nhà nguyện St. Peter ở Lucerne, một nhà thờ giáo xứ lịch sử, gần đây đã lắp đặt “một dự án sáng tạo khám phá việc sử dụng các nhân vật ảo dựa trên trí thông minh nhân tạo tạo ra trong bối cảnh tâm linh” hợp tác với Phòng nghiên cứu thực tế nhập vai tại Đại học khoa học ứng dụng và nghệ thuật Lucerne.
Chương trình AI được cho là đã được đào tạo bằng nội dung từ Tân Ước, với mục tiêu cho phép hình đại diện “Jesus” trả lời bằng lời nói, bằng một trong 100 ngôn ngữ, cho những câu hỏi về Kinh Thánh từ những người bước vào phòng xưng tội.
(Nhiều báo cáo mô tả hình đại diện “Jesus” là “hình ba chiều”, là hình chiếu 3D được tạo bằng tia laser; nhưng một video của Deutsche Welle về tiến trình lắp đặt này cho thấy khuôn mặt nhân tạo của “Jesus” chỉ xuất hiện trên màn hình máy tính cong phía sau màn hình xưng tội.)
Tác phẩm lắp đặt này có tên là “Deus in Machina” (một tổ hợp từ tiếng Latin có nghĩa là “Chúa trong cỗ máy” và là cách chơi chữ của cụm từ văn học được sử dụng phổ biến hơn là “Deus ex machine”). Một thông báo từ phòng thí nghiệm cho biết dự án được mô tả là “triển lãm nghệ thuật” này “khuyến khích suy nghĩ về giới hạn của công nghệ trong bối cảnh tôn giáo”.
Phân tích: Mặc dù được đặt trong buồng xưng tội, giáo xứ lưu ý trên trang web của mình rằng tác phẩm lắp đặt AI này dành cho những cuộc trò chuyện, không phải để xưng tội. Xưng tội, còn được gọi là sám hối hoặc hòa giải, là một trong bảy bí tích của Giáo hội và chỉ có thể được thực hiện bởi một linh mục hoặc giám mục, và không bao giờ được thực hiện trong bối cảnh ảo.
Một nhà thần học tại giáo xứ Thụy Sĩ cho biết dự án này cũng nhằm mục đích giúp những người theo đạo cảm thấy thoải mái với AI và được cho là đã nói rằng ông thấy tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ công tác mục vụ của các linh mục, vì AI có thể hoạt động bất cứ lúc nào, “24 giờ một ngày, vì vậy nó có những khả năng mà các mục tử không có.”
Peter Kirchschläger, một chuyên gia về đạo đức thần học, đã trả lời Deutsche Welle để đáp lại bình luận của nhà thần học rằng “chúng ta nên thận trọng khi đề cập đến đức tin, chăm sóc mục vụ và tìm kiếm ý nghĩa trong tôn giáo. Đây là một lĩnh vực mà con người chúng ta thực sự vượt trội hơn nhiều so với máy móc. Vì vậy, chúng ta nên tự mình thực hiện.”
Dự án nghệ thuật của Thụy Sĩ là nỗ lực mới nhất trong một loạt các nỗ lực — bao gồm cả việc áp dụng kỹ nghệ tại chính Vatican — để đưa AI vào phục vụ đức tin Công giáo, cho đến nay đã mang lại kết quả hỗn hợp.
Ví dụ, CatéGPT, một chatbot trí thông minh nhân tạo do một người Thụy Sĩ khác, kỹ sư Nicolas Torcheboeuf thiết kế, nhằm mục đích cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về giáo lý Công giáo bằng cách sử dụng các tài liệu có thẩm quyền. Các dịch vụ dựa trên AI tương tự khác đã trở nên phổ biến, chẳng hạn như Magisterium AI có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Ít thành công hơn là một “linh mục” AI được tạo ra và công bố vào đầu năm nay bởi tổ chức tông đồ biện giáo Catholic Answers có trụ sở tại California, bị một số người dùng chỉ trích vì hình đại diện linh mục giống như trò chơi điện tử. Hơn nữa, ít nhất một người dùng đã cố gắng dụ dỗ nhân vật linh mục nghe lời xưng tội của họ, khiến tổ chức tông đồ đưa ra tuyên bố hứa sẽ thay thế nhân vật linh mục bằng một nhân vật giáo dân tên là “Justin”.
Phán quyết: Dự án “AI Jesus” tồn tại, nhưng không nhằm mục đích nghe lời xưng tội của mọi người hoặc thay thế một linh mục. Thay vào đó, đây là một triển lãm nghệ thuật do các nhà nghiên cứu tại một trường đại học kỹ thuật địa phương tạo ra cùng với các nhà thần học, những người cho biết họ muốn đặt ra câu hỏi về việc sử dụng công nghệ trong các bối cảnh tôn giáo và chứng minh khả năng của AI trong việc trả lời những câu hỏi về Kinh Thánh.
Chúng tôi đánh giá tuyên bố này là sai lạc.
Nguồn: thanhlinh.net/

