spot_img
Thêm
    Trang chủGia Đình Hội DòngCác Ban NgànhMiền Bảo Lộc Hội Thảo Chuyên Đề: Sống Lời Khấn Vâng Phục,...

    Miền Bảo Lộc Hội Thảo Chuyên Đề: Sống Lời Khấn Vâng Phục, Thách Đố Của Người Nữ Tu Trong Thời Đại Mới

    Vâng phục là “hiến dâng ý riêng như một của lễ hy sinh”. (HC 41)

    Sống trong một thế giới đề cao tự do cá nhân, con người dù nhỏ hay lớn, trẻ hay già đều không muốn nghe từ “vâng phục”. Bởi vì bản tính tự nhiên của con người là thích ra lệnh hơn là phục quyền, thích làm theo ý riêng hơn làm theo ý người khác, ưa làm những gì mình thích chứ ít khi thích những gì mình làm. Trước vấn nạn đó, chị em miền Bảo Lộc cùng nhau quy tụ lại để một lần nữa xác tín và củng cố lại lời khấn mà chị em đã tuyên khấn với Thiên Chúa qua Hội Dòng, đó là lời khấn “Vâng Phục”.

     

    Từ sáng sớm những khuôn mặt rạng rỡ của từng chị em gặp gỡ nhau thể hiện sự thao thức và muốn cùng nhau để hun đúc lại ý nghĩa của việc vâng phục. Chị Phụ trách cộng đoàn Lộc An tuyên bố lý do buổi gặp mặt. Chị Phụ Trách cộng đoàn Lộc Đức đại diện chị em chào đón Chị Phó Tổng Phụ trách (PTPT) đến để chia sẻ với Chị em. Các Chị Phụ Trách và tất cả Chị em cụm 3 – Miền Bảo Lộc (Gồm 12 Cộng đoàn: CĐ Lộc An, Hòa Nam, Hòa Ninh, Tân Hóa, Thanh xá, Ánh Sao, Tân Bình, Đức Thanh, Lộc Đức, Đức Giang và B’Đơr) tham dự đông đủ và tích cực.

    Sau khi Chị PTPT gợi ý để chị em cùng nhau đọc lại ý nghĩa của sự vâng phục. Cách cụ thể, mọi người cùng nhau tìm lại ý nghĩa của lời khấn vâng phục. Tiếp theo đó, chị em cùng nhau thảo luận các câu hỏi:

    1. Những thách đố hay gặp phải:
      – Chúng ta đang sống trong xã hội đề cao nhân quyền, nên chúng ta đòi hỏi quyền mà quên rằng mình “đã tự nguyện hiến dâng ý riêng…”.
      – Khó từ bỏ ý riêng để cùng nhau tìm ra ý Chúa, không đóng góp xây dựng Cộng đoàn.
      – Sự vô cảm.
    1. Phương cách sống vâng phục:
      – Lắng nghe tiếng Chúa qua lương tâm, qua chị em với mỗi vai trò khác Với mục đích chung là xây dựng cộng đoàn, Hội dòng.
      – Chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, người Nữ tu Mến Thánh Gía hiểu được thế nào là Vâng phục. Thánh Phaolô đã giải thích sự vâng phục qua chính Người Con: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”

    Cuối cùng, Chị PTPT gợi ý 2 câu hỏi để các nhóm chia sẻ và đúc kết.

    1. Theo kinh nghiệm mỗi lúc gặp khó khăn khi vâng phục chị thường dùng giải pháp nào để vượt qua?
      – Khi gặp khó khăn, thường chạy tới thổ lộ với Chúa mọi tâm tư.
      – Cầu nguyện để tìm sức mạnh nhưng đồng thời chúng em cũng cần người chị em tín nhiệm để chia sẻ.
      – Phải luôn ý thức nhắc nhở bản thân rằng: Bề trên là đại diện của Chúa, chị có bổn phận hướng dẫn cộng đoàn
      – Dùng nhật ký tâm hồn để tâm sự cùng Chúa.
      – Kiên nhẫn, hy sinh lắng nghe đối phương nói.
      – Im lặng, không cãi lại và tìm thời gian để giải quyết.
    1. Chị có dành thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa nói trong những biến cố xảy ra hàng ngày như là một thái độ sống lời khấn vâng phục không? Xin chia sẻ một vài trải nghiệm.– Khi bản thân không vâng phục thì tự cảm thấy bất an.
      – Khi tìm đến Chúa qua cầu nguyện thì nhớ đến Kinh Thánh: “…Nếu khi đến bàn thờ dâng của lễ…thì phải đi làm hòa trước đã”. Lúc đó mọi sự tan biến và sự vâng phục không còn là vấn đề.
      – Nữ tu thì không thể không bám lấy Chúa và Lời Chúa là kim chỉ nam để hướng dẫn cuộc sống của mình.
      – Khi không có Chúa thì sẽ khó vâng, khó phục mà chỉ có càm ràm… Nhưng khi đến  với Chúa thì mọi chuyện sẽ dễ dàng vượt qua.
      – Lắng nghe tiếng Chúa trong lời nguyện tắt khi đang làm việc và phục vụ.
      – Dùng thời gian riêng để đến với Bí Tích Thánh Thể.
      – Đọc Kinh Thánh, và sách thiêng liêng.
      – Lắng nghe ý Chúa qua ý của đối phương.
      – Sau tất cả, vâng phục chính là lắng nghe, không chỉ nghe bằng tai nhưng bằng cả con tim, bằng tấm lòng chân thành và bằng cả cuộc sống. Sẽ không sống được trọn vẹn ý nghĩa của “lắng nghe” nếu không có tình yêu. Có những lúc chùn chân mỏi gối, chúng ta thật sự thấy sự vâng phục chẳng dễ thực hiện. Tìm biết ý Chúa đã khó, mà vâng phục ý Chúa trong những tác nhân trung gian lại càng khó hơn, vì vâng phục luôn đòi hỏi sự xoá mình và một lòng khiêm cung. Như Chúa đã xoá mình để phụng sự ý Cha, như Mẹ Maria đã xoá mình để thưa tiếng xin vâng. Chúng ta cũng dõi theo bước chân của các Ngài, quên mình để vâng phục những gì Chúa đặt để trên hành trình ơn gọi và sứ mạng.

    Buổi hội thảo khép lại trong niềm vui và bình an vì chị em ý thức: Lời Khấn Vâng Phục không còn là một thách đố mà là một hành vi “tự nguyện hiến dâng” . (x. HC. 41)

    Cao Nguyên

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com