Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khác5 Câu Thánh Kinh Dành Cho Những Lúc Bạn Cảm Thấy Không...

    5 Câu Thánh Kinh Dành Cho Những Lúc Bạn Cảm Thấy Không Thể Tiếp Tục

    Khi cuộc sống trở nên quá nặng nề, những câu Thánh Kinh đầy an ủi này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ đến bên ta ở nơi đâu sức lực của chúng ta đã cạn kiệt.

    Có những khoảnh khắc mà những lời “Tôi không thể tiếp tục được nữa” thốt ra gần như vô thức. Đôi khi, câu nói ấy xuất hiện sau nhiều tháng ngày chăm sóc người chúng ta yêu thương. Đôi khi, nó bắt nguồn từ nỗi đau buồn, sự cô đơn, nỗi thất vọng, bệnh tật, hay đơn giản là cảm giác nặng nề dai dẳng khi phải gánh vác quá nhiều điều trong suốt một thời gian dài.

    Với một số người, những lời này phản ánh một cuộc khủng hoảng cảm xúc sâu xa. Với những người khác, chúng đơn thuần mang ý nghĩa: “Tôi không biết làm sao để vượt qua ngày hôm nay.” Dù điều gì đã đưa bạn đến hoàn cảnh này, bạn không phải là người đầu tiên chạm đến giới hạn sức chịu đựng của bản thân. Thánh Kinh có đầy người từng cảm thấy choáng ngợp, kiệt sức và sợ hãi, nhưng rồi họ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi họ trong những khoảnh khắc ấy.

    Nếu bạn cảm thấy như thể chẳng còn gì để cho đi, những câu Thánh Kinh này mang đến lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn không cần phải một mình gánh vác mọi gánh nặng.

    1. Isaia 41, 10

    « Đừng sợ hãi: có ​Ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta » (Is 41, 10).

    Một trong những điều khó khăn nhất khi cảm thấy quá tải là nghĩ rằng mình hoàn toàn đơn độc. Hoàn cảnh của chúng ta có thể không thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng câu Thánh Kinh này nhắc nhở rằng Thiên Chúa không hề lùi bước khi cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng. Ngài lại càng đến gần hơn. Hãy chú ý đến sự hành động tích cực của Ngài: Ta cho ngươi vững mạnhTa sẽ giúp đỡ ngươiTa sẽ nâng đỡ ngươi. Khi bạn không thể tự mình đứng vững, Ngài hứa sẽ nâng đỡ bạn.

    2. Mátthêu 11, 28-30

    “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 28-30).

    Chúa Giêsu không dành lời mời gọi này chỉ cho những ai đang kiểm soát được mọi sự. Người ngỏ lời trực tiếp với những ai đang mệt mỏi. Đôi khi ta lầm tưởng rằng đức tin nghĩa là phải tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng Chúa Kitô lại đòi hỏi điều ngược lại. Người chỉ đơn giản mời gọi chúng ta hãy đến như chúng ta là, mang theo cả những gánh nặng mà ta cảm thấy quá sức để tự mình gánh vác.

    3. 2 Côrintô 12, 9

    “Ơn của Ta đã đủ cho con, vì ​sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12, 9).

    Chúng ta dành phần lớn cuộc đời để cố gắng tỏ ra mình là người có năng lực. Tuy nhiên, thánh Phaolô đã nhận ra rằng sự yếu đuối không phải là lúc Thiên Chúa rời bỏ ta – mà thường lại là lúc Ngài thực hiện những công việc sâu xa nhất của Ngài. Câu Thánh Kinh này không hề tôn vinh sự đau khổ, cũng không gợi ý rằng chúng ta chỉ cần cố gắng “gồng mình vượt qua”. Thay vào đó, nó mang đến một sự thật đầy an ủi: ân sủng của Thiên Chúa không hề cạn kiệt chỉ vì sức lực của chính chúng ta đã cạn.

    4. Thánh vịnh 46, 2-4

    « Thiên Chúa là nơi ta ​ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. ​Nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì » (Tv 46, 2-4).

    Có những ngày cuộc sống dường như thực sự tan vỡ. Các mối quan hệ rạn nứt, các kế hoạch dang dở, và tương lai bỗng chốc trở nên mịt mờ. Tác giả Thánh vịnh không hề phủ nhận sự hiện diện của những biến cố chấn động ấy. Thay vào đó, Tác giả hướng về một điều còn mạnh mẽ hơn cả cơn bão tố. Thiên Chúa trở thành nơi ẩn náu không phải vì cuộc sống dễ dàng, mà chính vì nó không được như vậy.

    5. Isaia 40, 31

    « Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm ​sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân » (Is 40, 31).

    Câu Thánh Kinh tuyệt đẹp này không hứa hẹn rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nữa. Nó hứa hẹn sự đổi mới. Đôi khi, Chúa ban cho ta sức mạnh để vượt lên những nghịch cảnh. Đôi khi, Ngài chỉ ban đủ sức để ta tiếp tục bước đi. Vào những ngày mà ngay cả việc nhấc chân bước tiếp cũng đã là một thành tựu, thì chừng đó thôi cũng đã là quá đủ rồi.

    Có những mùa mà việc tiếp tục dường như là điều bất khả thi, và nếu hôm nay bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, hãy biết rằng việc cạn kiệt sức lực của chính mình không phải là dấu chấm hết cho câu chuyện đời bạn. Hết lần này đến lần khác, Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đến gặp gỡ con người ngay tại nơi mà họ không thể bước thêm được bước nào nữa.

    Và nếu những cảm xúc trở nên đè nặng đến nỗi bạn tự hỏi liệu cuộc sống này có còn đáng sống hay không, xin đừng một mình gánh vác nỗi niềm ấy. Hãy tìm đến người mà bạn tin tưởng, trò chuyện với chuyên gia y tế, linh mục, hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng tại địa phương. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối; đó thường là bước đi dũng cảm đầu tiên hướng tới niềm hy vọng.

    Nguồn: xuanbichvietnam.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com