spot_img
Thêm

    NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI

    Trong ánh nhìn của Chị – một nữ tu đau bệnh: Hơn bao giờ hết, Giáo Hội, Hội Dòng và thế giới chúng ta đang cần lắm những Chứng Nhân. Và bàn tay run run của chị đã viết nên những Con Chữ thấm đẫm tâm tình, mong sẻ chia, mời gọi đồng cảm…

     

    Nhân ngày lễ Thánh Marco- tác giả sách Tin Mừng thứ 3, Lời Chúa thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ, Người khiển trách các ông cứng lòng, không chịu tin, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Sau đó Người nói với các ông: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”(16,14-15).

    Và kể từ đó, các tông đồ đã nhiệt thành đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng Phục Sinh, không quản gian nan, thử thách, bắt bớ, giam cầm ngay cả đến cái chết, miễn sao Tin Mừng Phục Sinh được loan báo cho mọi loài thụ tạo và đến tận cùng trái đất.

    Công đồng Vatican đã khẳng định: “tự bản tính, giáo hội lữ hành là truyền giáo” (Ad gentes 2).

    Đức Giáo Hoàng Phaolo VI, trong thông điệp Evangelii Nuntiadi đã nói: “Người thời nay sẵn sàng nghe những nhân chứng hơn là thầy dạy, và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là nhân chứng” ( 41).

    Đối với tôi, một người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt, tôi đã truyền giáo theo những kế hoạch, những đường lối cụ thể mà Hội dòng đã đề ra cho mỗi cộng đoàn. Tuy nhiên, về từng địa phương, mỗi cộng đoàn chắc hẳn cũng đã có thêm những kế hoạch riêng sao cho phù hợp với hòan cảnh địa phương, phù hợp với chương trình mục vụ của mỗi giáo xứ và mỗi chị em; hy vọng mỗi chúng ta cũng có những kế hoạch riêng cho mình sao phù hợp với công tác cộng đoàn đã giao phó. Đó là chúng ta đang thực hiện lênh truyền của Chúa Giêsu, lời mời gọi của Giáo Hội, và nhất nữa, là đường hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm 2026 này là : “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.

    Với bản thân em, nhìn lại quá trình chữa bệnh, em cảm nhận và trải nghiệm được những gương truyền giáo của các chị đã đi theo giúp đỡ em trong những lần đến bệnh viện để điều trị. Trong các chị cũng có người có chuyên môn trong ngành y tế, nhưng cũng có chị không có, nhưng điều các chị luôn luôn có đó là cái tâm của những người theo Chúa Ki-tô. Cái tâm đậm nét đức ái Kitô giáo. Cái tâm đó giúp các chị luôn có cái nhìn nhạy bén trước mọi cảnh huống, để có thể phục vụ, đáp ứng kịp thời những nhu cầu của bệnh nhân. Không phải chỉ phục vụ cho em mà thôi, nhưng các chị có cái nhìn bao quát và nhanh nhạy để giúp đỡ  các bệnh nhân, các người y công, những điều dưỡng khác chung quanh mình. Những việc rất nhẹ, rất nhỏ thôi: có khi là kê giúp cái ghế bố, cài hộ cái nút áo, lấy hộ chai nước, cho mượn cây viết… Mỗi hành động đó luôn kèm theo nụ cười tươi trên khuôn mặt đầy thiện cảm, dễ mến, cộng thêm những lời hỏi thăm, động viên, tư vấn cho họ trong việc điều trị hoặc dùng thuốc….Khi họ được giúp đỡ, được phục vụ như vậy, tôi đọc ra được trên gương mặt những bệnh nhân đó là một sự một sự ái mộ, một thiện cảm. Có những người không cùng tôn giáo, khi thấy các chị trong bộ trang phục khác thường, họ cũng thầm đoán được các chị là một lớp người được giáo dục đặc biệt mới có những cung cách sống đạo đức đầy tình người như vậy. Và các bác sĩ, các nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện dần dần họ cũng có thiện cảm và quan tâm hơn đến các chị, các bệnh nhân có trang phục đặc biệt này.

    Đó là truyền giáo, đó là những chứng nhân và đó là những môn đệ thừa sai mà lúc này hơn lúc nào hết Hội Dòng cần, Giáo Hội mong đợi nơi các nữ tu trẻ hôm nay.

    MTĐ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com