spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmXin Cha gìn giữ họ (15.05.2024 – Thứ Tư tuần 7 Phục...

    Xin Cha gìn giữ họ (15.05.2024 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh)

    Phúc Âm: Ga 17,11b -19

           Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.  Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.  Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.  Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.  Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

     Suy niệm:

    Trong bữa ăn tối cuối cùng trên trần gian này, cùng với các tông đồ, sau khi đã tâm sự, dặn dò các trò yêu dấu của mình, hứa ban Đấng Bảo Trợ cho họ. Chúa Giêsu đã dâng lời cầu nguyện cho những người còn ở lại đặc biệt là những môn đệ. Đoạn Tin Mừng này trích ra từ lời cầu nguyện dài của Chúa Giêsu.  Đọc đoạn Tin Mừng này, trước hết,

    • Chúng ta cảm thông và chia sẻ được tâm trạng của một người Thầy sắp phải xa những người trò thân yêu đã theo mình ngay từ những ngày đầu sứ vụ. Trước những học trò còn “ngu ngơ”, nửa tin nửa ngờ. Chúa nhìn thấy một viễn tượng mà có thể họ rất hoang mang và bất an.
    • Chúng ta cảm nhận được sự yên ủi và khích lệ vô vàn vì Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho tất cả Hội Thánh, đặc biệt cho tất cả những kẻ thuộc về Ngài, trong đó có mỗi chúng ta.

    Nội dung lời cầu nguyện :

    • Chúa Giêsu cầu cho các trò được hợp nhất : “…xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (11b). Chúa Giêsu biết trước rằng : khi Ngài ra đi rồi mưu thâm ác độc của ma quỷ sẽ dùng mọi cách để chia rẽ các Ngài, sẽ chia rẽ Hội Thánh. Và nếu Cha không ban ơn gìn giữ, chính họ sẽ chia rẽ và tự bị hủy diệt !
    • Ngài cầu cho họ khỏi bị bách hại : …“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin gìn giữ họ khỏi ác thần”(15). Thực vậy, con cái thế gian luôn rình rập tìm mọi cách để bắt bớ, tra tấn các môn đệ và những kẻ tin vào Danh Giêsu, làm cho họ bị lung lạc đức tin và vì sợ hãi, sợ đau khổ mà chối bỏ đức tin và bỏ Chúa.
    • Cầu cho họ được thánh hiến trong sự thật “…Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, Lời Cha là Sự thật” (17) Kẻ thù trong ta là xác thịt ta, chúng là kẻ thù mạnh nhất và nguy hiểm nhất vì chúng luôn bên ta như hình với bóng. Vì vậy, Chúa Giêsu cầu xin cho họ được thánh hiến trong Sự Thật là Lời Chúa và Thánh Thần. Có sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, có sức mạnh của Người nâng đỡ các môn đệ mới có thể thắng những nội thù cũng như ngoại xâm vây bọc tứ bề luôn tìm mọi cám dỗ và đồng thời biết hoàn thiện bản thân nên trọn lành như Cha trên Trời theo gương Thầy mình.

    Lạy Chúa Giêsu chí thánh, Chúa đã thánh hiến chính mình để chúng con cũng được thánh hiến, một ơn vô cùng lớn lao, chúng con hằng cảm nghiệm. Xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy thánh Thần trên toàn thể hội Thánh, trên mỗi chúng con, để mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh hôm nay luôn được hợp nhất, luôn bình an và nhất là biết thường xuyên  kết hợp với Chúa. Và nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng con làm chứng cho Đấng đã Phục Sinh hôm nay và mãi mãi. Amen.

    Mùa Xuân

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com