Tết đến Xuân về,
bao niềm háo hức chờ mong…
Mong về bên gia đình hưởng chút mùi thơm, hơi ấm mẹ cha
Mong cùng anh chị em ríu rít bên mâm cơm ấm tình gia đình
Mong lắm phút vui đùa cùng đàn cháu yêu sau bao ngày ta gặp lại… Nhưng Chị đã chia sẻ một niềm vui thật sâu lắng. Vâng, niềm vui có tên gọi: VUI XUÂN BÊN CHÚA
Mùa xuân có lẽ là mùa vui nhất trong một năm của mọi người bởi sự đoàn viên, gia đình xum vầy bên nhau trong giây phút linh thiêng đón chào một năm mới. Lúc đó, con cái nói lên lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ với những lời chúc một năm an khang, gặp nhiều may mắn và bình an. Đây cũng là lúc anh chị em trao nhau những câu chúc thanh bình, bỏ qua những chuyện buồn và hướng đến những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó là niềm vui được nghỉ ngơi, quây quần bên nhau vui xuân, tạm gác lại những bộn bề của công việc, những lo toan cơm áo gạo tiền, chỉ còn nụ cười nở trên môi trao nhau. Có lẽ vì những lý do đó mà người ta thích mùa xuân. Càng lớn, tôi mới hiểu nỗi lo của cha mẹ khi tết đến xuân về, nào là tiền lì xì cho con cháu, nào là tiền mua đồ cho con ăn tết, dù giàu hay nghèo thì cũng cố gắng cho con cái một cái tết trọn vẹn với bộ đồ mới, với tiền lì xì và những món ngon mà chỉ ngày tết mới được ăn. Khi cha mẹ già đi, tôi mới thấy tết cũng có vẻ tàn nhẫn khi nếp nhăn của cha mẹ như nhiều hơn, thêm một tuổi, già đi một tuổi thì người ta càng “gần đất xa trời”, nên người lớn tuổi ngoài niềm vui được vui vẻ bên con cháu thì cũng có những nỗi lo toan về cuộc đời.
Đã biết bao mùa xuân tôi đón tết tại nhà dòng trong ngày đầu năm mới, có lẽ tôi không còn cảm thấy buồn vì phải đón tết xa nhà nữa, những giây phút trong ngày đầu xuân nơi cộng đoàn cũng để lại cho tôi những dư vị khó tả, thời gian bên Chúa nhiều, nhất là dâng lên Chúa những tâm tình đầu xuân để cầu nguyện cho gia đình, trao cho chị em những lời chúc chân thành và cùng nhau nếm trải những hương vị ngọt ngào đầu xuân. Mùa xuân bên Chúa thật bình yên, cũng tạm gác những nỗi lo toan bộn bề của công việc thường ngày, bỏ những những điều không vừa ý và bước vào những thời khắc quan trọng của đất trời. Chúa là mùa xuân của bình an, của sẻ chia và hạnh phúc, dù mỗi người chào đón giây phút đầu năm ở đâu đi chăng nữa thì Chúa vẫn hiện diện và ban tràn đầy ơn lành của Ngài xuống trên vũ trụ bao la mà Ngài đã tạo dựng và yêu thương. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho con, xin cho con biết dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và sống bình an trong tình yêu và ân sủng của Chúa, được gặp thấy Chúa nơi mọi người chung quanh.
Sao Băng

