spot_img
Thêm
    Trang chủHoạt ĐộngMục Vụ Giáo XứTruyền Giáo – Mục Vụ Giáo Xứ

    Truyền Giáo – Mục Vụ Giáo Xứ

    Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Đà Lạt sống tinh thần truyền giáo trong môi trường mục vụ giáo xứ qua 03 chiều kích nền tảng: Đời Sống Thánh Hiến – Sứ Vụ Đời Sống Cộng Đoàn.

    1. Đời sống thánh hiến

     Đời thánh hiến, được sống trong Giáo Hội, cần phải giúp cho sự thánh hoá đời sống của giáo dân và giáo sĩ, làm cho Nước Trời được hiện diện và phát triển trong hiện tại cũng như giúp mọi người đạt đến Nước Trời mai sau” (VC 32).

    Hoà nhập trong cộng đoàn giáo xứ, người nữ tu Mến Thánh Giá, qua việc sống cách trung thành ba lời khuyên của Phúc Âm: Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục, phải là một dấu chỉ và lôi cuốn các tín hữu chu toàn ơn gọi Kitô hữu là nên thánh.

    Với việc sống lời khấn Khiết Tịnh, người nữ tu trình bày cho các tín hữu thấy rằng “nếp sống vui tươi của đức khiết tịnh hoàn hảo, như một chứng tá về quyền năng của tình yêu Thiên Chúa trong sự mỏng dòn của thân phận con người. Người tận hiến chứng thực rằng điều mà đa số xem như không thể được lại trở nên có thể và thật sự mang lại tự do, nhờ ơn sủng của Chúa Giêsu” (THĐSTH, 88).

    Đời sống Khó Nghèo của người nữ tu thể hiện rằng Thiên Chúa và triều đại của Người chiếm vị trí ưu tiên như là món quà và sự giàu có lớn nhất trong cuộc đời của họ; đồng thời cũng nhắc nhở các Kitô hữu không đặt thành trì vĩnh viễn ở đời này, nhưng đi tìm một thành trì vĩnh cửu mai sau, tức là tích trữ kho tàng không hư nát.

    Sống đức Vâng Phục thánh hiến, người nữ tu được mời gọi để làm chứng rằng sự từ bỏ ý riêng là để sống theo gương Đức Kitô, Đấng đã vâng phục cho đến chết vì yêu thương con người (GL, số 601); đồng thời cũng minh chứng rằng “vâng phục và tự do không mâu thuẫn nhau” (THĐSTH, 91).

    Vì thế, bậc sống của chúng ta được thiết lập do việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm, tuy không liên quan đến cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội, nhưng dĩ nhiên cũng gắn chặt với đời sống và sự thánh thiện của Giáo Hội (LG 44), cụ thể là giáo hội địa phương—giáo xứ.

    1. Sứ vụ

     Người nữ tu Mến Thánh Giá luôn mang trong mình trái tim thương cảm, và trở thành cánh tay hữu hình của Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh” (HC, 93).

     Gắn bó với Giáo Hội địa phương trong công cuộc loan báo Tin Mừng, chị em Mến Thánh Giá dấn thân trong các sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ: dạy giáo lý thiếu nhi các cấp, giáo lý dự tòng và hôn nhân, hướng dẫn giáo lý viên, trao Mình Thánh Chúa, thăm viếng kẻ liệt, phục vụ phòng thánh, phụ trách ca đoàn, ban lễ sinh, các hội đoàn, và giới trẻ nữ ngoài những phạm vi này…. Những sinh hoạt đa dạng này nhằm phục vụ hạnh phúc cho con người, giúp phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Người nữ tu Mến Thánh Giá luôn có một ý hướng, một ước nguyện xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu cho những người mình tận tình phục vụ, để tình yêu của Đấng Chịu-Đóng-Đinh được chuyển trao đến những con tim đang khao khát chân lý và yêu thương.

    Vì thế, khi thực hiện những sinh hoạt mục vụ này, chị em phải thực hiện với tâm tình cầu nguyện và tinh thần trung gian, để trở thành lời chuyển cầu trong cuộc sống, nối dài lời chuyển cầu trong nguyện đường.

    1. Đời sống cộng đoàn

     Khi sống mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn, người nữ tu Mến Thánh Giá được Phúc Âm hoá trong cộng đoàn và được chính cộng đoàn sai đi loan báo Tin Mừng cho xã hội” (HC 56, 3).

    Sự hiệp thông trong cộng đoàn là một điều rất quan trọng và khẩn thiết cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của chúng ta, vì chính đời sống cộng đoàn là một nét đẹp giới thiệu cho mọi người thấy được Nước Thiên Chúa đang ngự trị giữa chúng ta. Hiến chương của Hội Dòng điều 56, 3 cũng đã nói đến chiều kích này: “Mối dây hiệp thông trong cộng đoàn làm phát sinh năng lực tông đồ mãnh liệt, nêu gương về cuộc giao hoà phổ quát trong Đức Kitô và làm chứng cho thế gian về tình yêu vĩnh cửu.” Một cộng đoàn thiếu yêu thương, hiệp nhất sẽ là dấu hiệu phản chứng tình yêu Chúa trong môi trường mình đang phục vụ.

    Để được như thế, chị em hãy quyết tâm sẽ không có những lời chỉ trích, đàm tiếu, ghen tương, tị hiềm, đố kỵ hiện diện trong cộng đoàn chúng ta. Trái lại, yêu thương, vui vẻ, nâng đỡ, thông cảm, tha thứ và khích lệ nhau dấn thân phục vụ với tinh thần khiêm tốn và hiền lành trong những sinh hoạt mục vụ giáo xứ, để cuộc đời chúng ta trở nên một cuộc lữ hành thánh thiện: “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất Của Lòng Trí Chúng Ta”.

    Ban Giáo Dục – Mục Vụ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com