spot_img
Thêm

    Truyền Giáo Mỗi Ngày

    Công Đồng Vatican II trong Hiến Chế Ad Gentes khẳng định: “Bản chất Giáo Hội là truyền giáo.” Thế nên, ai đã là người Kitô hữu đều có sứ mạng chính yếu là truyền giáo.

    Từ nhỏ, mình đã được gia đình dẫn đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và các sinh hoạt đạo đức khác. Trải dài theo năm Phụng Vụ, thỉnh thoảng mình được nghe các đoạn Lời Chúa, qua đó Chúa Giêsu đề cập đến việc rao giảng Tin Mừng:

    • “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37);
    • “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19);
    • “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15);

    Đặc biệt, Giáo hội dành riêng một ngày gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo để cầu nguyện cho sứ mạng này.

    Tuy nhiên, cái tính đơn sơ, vô tư của một thiếu nhi nghe thì nghe thế, biết thì biết vậy chứ bản thân mấy khi quan tâm và ý thức về sứ mạng truyền giáo quan trọng đến mức nào?! Mình từng nghĩ truyền giáo chỉ là việc của người lớn, của các linh mục và dòng tu có kế hoạch, chương trình cụ thể để đi đến vùng xa xôi vượt đại dương nào đó.
    Thực tế, Giáo Hội luôn trăn trở, thao thức về một tương lai Nước Chúa được mở rộng và Tin Mừng của Chúa được lan truyền trên khắp thế giới mà mỗi người Kitô hữu đều phải có trách nhiệm và bổn phận.

    Đức Giáo Hoàng Bênêdicto XVI nhắc đến ba cách thức truyền giáo:

    Thứ nhất, cử hành phụng vụ: Tham dự Thánh lễ, cử hành cách bí tích, đọc kinh, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa.

    Thứ hai, rao giảng Tin Mừng: Chia sẻ kinh nghiệm Đức Tin và câu chuyện về Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh: Khi gặp gỡ, khi điện thoại, khi thăm viếng, khi đi đường, khi ở nhà hoặc khi làm việc.

    Thứ ba, sống chứng tá bằng bác ái: Thực hành yêu thương qua hành động cụ thể, vì “lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo.” Đây là những cách thức hiệu quả nhất để truyền giáo.

    Đức Giáo Hoàng Phaolô VI từng nói trong Tông huấn Loan báo Tin Mừng: “Người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy.  Nếu họ có nghe các thầy dạy là bởi vì thầy dạy cũng chính là chứng nhân”. Khi chúng ta sống đúng tư cách của người Kitô hữu, chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa, là muối và ánh sáng cho thế gian (Mt 5,13-14).

    Trong Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm vui Tin Mừng trong thế giới ngày nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi: “Tôi muốn hướng đến mọi Kitô hữu Công Giáo, mời gọi họ bước vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm hóa, được ghi dấu ấn của niềm vui này và vạch lối đi cho Giáo Hội trong những năm tới”. Truyền giáo không chỉ là người có Chúa Kitô mà còn là người mang Ngài đến với người khác.

    Tuy nhiên, thực tế cho thấy đâu đó vẫn tồn tại những gương mù gương xấu trong cộng đoàn Kitô hữu. Đôi khi lời nói hoa mỹ mang tính sáo rỗng cùng với lối sống Pharisêu của họ mà Thánh Phaolô gọi là “thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng” (1Cr 13,1) khiến không ít anh chị em lương dân có cái nhìn tiêu cực về đạo Công giáo và không có cảm nghiệm về hình ảnh Thiên Chúa giàu tình thương. Vì vậy, chúng ta không nên thờ ơ với sứ mạng truyền giáo; nhưng phải trở nên những “nhà truyền giáo” qua đời sống bác ái của mình.

    Theo tinh thần Hiến Chương điều 91 – 93, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống tinh thần tông đồ, và áp dụng phương pháp thừa sai của Đức Cha Lambert. Đức Cha khích lệ chị em chú tâm thực thi tinh thần trung gian theo gương Chúa Cứu Thế, khi chu toàn sứ mạng. Chính vì vậy, việc tông đồ của người nữ tu Mến Thánh Giá là chia sẻ trong hiến tế hy sinh của Đức Giêsu Kitô để làm vinh danh Chúa và mang ơn cứu độ cho con người. Đấng Sáng Lập nhấn mạnh, người nữ tu Mến Thánh Giá phải mang trái tim thương cảm, là cánh tay hữu hình và trung gian của Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh (T. sử 31) với thái độ kính trọng, hiền hòa, khiêm nhu và rao giảng Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh bằng những công việc phục vụ thiết thực. Sứ mạng trung gian chuyển cầu của chị em là vui cùng niềm vui của mọi người, cảm tạ Thiên Chúa thay cho những người không biết cảm tạ, và chuyển cầu cho những đau khổ, bất hạnh và tội lỗi loài người, cùng những thao thức và nhu cầu của hội thánh bằng thái độ nài van trước mặt Thiên Chúa.

    Tinh thần trung gian liên kết đặc biệt các nữ tu Mến Thánh Giá với Mẹ Maria. Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ, chị em tập nhận định cách tinh tế, nhạy bén nhận ra nhu cầu của tha nhân để trình bày với Đức Giêsu Kitô, đồng thời hướng dẫn họ biết Ngài, để họ tin và sống theo lời Ngài (Ga 2,5) (HC, điều 94).

    Cách cụ thể, người nữ tu Mến Thánh Giá hãy tích cực truyền giáo bắt đầu từ gia đình, Hội dòng, Cộng đoàn và gần hơn nữa là truyền giáo ngay trong chính bản thân chai lỳ của mình. Hòa cùng tâm tình của ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, chị em cần điều chỉnh tư tưởng, lời nói và hành động và cách sống của mình để làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Ước mong tâm nguyện của thánh Phaolô trở thành tâm nguyện hàng ngày của mỗi chị em: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16).

    Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng con để mỗi ngày chúng con biết sửa đổi và canh tân chính mình từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử, để khi người khác nhìn vào thấy một Thiên Chúa sống động đang ở trong chúng con. Như thế, chúng con dần dần trở nên những n truyền giáo đích thực, là cánh tay hữu hình và trung gian chuyển cầu của Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen.

     

    Quyenth.

     

    ……………………………………………….

    CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

     

    Lạy Chúa! Nơi con, Chúa muốn gì?
    Xin Ngài thánh hiến để con đi.
    Lệnh truyền Chúa ban, không trì hoãn,
    Thánh chỉ con vâng, chẳng nghĩ suy.
    Sức sống không Ngài không hiệu quả,
    Đồng hành có Chúa chẳng lo chi.
    Chúa là tất cả, là trên hết,
    Còn với riêng con, chẳng nghĩa gì …

    Paul Tutu.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com