spot_img
Thêm

    TRUYỀN GIÁO?

    Lm. Lê Công Đức

    – Tại sao không nên tiếp tục dùng từ “truyền giáo”?
    – Vì cách nói ấy của tiếng Việt chúng ta không phản ánh đúng lắm sứ mạng của Giáo hội.
    – Xin nói rõ hơn!
    – Sứ mạng của Giáo hội là loan báo/ rao giảng, làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng cứu độ của Người. Công việc này giúp khơi gợi, giới thiệu, để người ta gặp gỡ và đón nhận Chúa – qua đó, người ta cũng sẽ đi vào cộng đoàn đức tin là Giáo hội.
    – Vậy Giáo hội là mục đích của sứ mạng, phải không?
    – Không, mục đích của sứ mạng là làm cho Nước Thiên Chúa hay Triều đại Thiên Chúa được hiện thực. Giáo hội không phải là mục đích, mà đúng hơn là phương tiện, là bí tích của Triều đại Thiên Chúa.
    – Nhưng nói “truyền giáo” như xưa nay thì… có vấn đề gì nhỉ?
    – Chữ “giáo” có thể có vấn đề, khi hiểu theo nghĩa là “tôn giáo”. Còn chữ “truyền” thì chắc chắn có vấn đề. Nó mang hơi hướng trịch thượng. Bạn ‘truyền’ một cái gì đó từ bạn cho người khác, ở đây là ‘truyền’ đức tin của bạn, không phải là nguy hiểm sao? Chỉ cần xem đức tin của bạn kích thước và chất lượng thế nào thì rõ. Chính vì vấn đề của chữ “truyền” này mà Giáo hội đã chính thức bỏ tên gọi “Bộ Truyền bá Đức tin” hay “Bộ Truyền giáo” từ năm 1967, thời Giáo hoàng Phaolô VI, và thay bằng tên gọi “Bộ Loan báo Tin Mừng cho Các Dân tộc” đó!
    – Ồ, thì ra vậy… Nó cũng giống như ngày nay người ta đang dần thay thế từ “linh hướng” bằng từ “đồng hành cá nhân” hoặc “đồng hành thiêng liêng” nhỉ?
    – Đúng vậy đó. Nói cho thật căn cơ, ngoài Chúa Thánh Thần, không ai thật sự có đủ tư cách dẫn dắt thiêng liêng cho người khác, mà chỉ có thể đồng hành trong lãnh vực này thôi. ‘Dẫn dắt’ ở đây cũng có vấn đề giống như ‘truyền’ ở trên kia.
    – Vậy thì nên thay “truyền giáo” bằng từ nào?
    – Thì đó, “loan báo Tin Mừng”! Nhưng còn nhiều cách nói khác nữa, như “sứ mạng” hoặc “sứ mạng thừa sai” – tương ứng với từ “missio/ mission”. Mở rộng hơn, có những cách nói đồng nghĩa như “Phúc âm hoá”, “làm chứng”, vân vân… Cũng cần ghi nhận, từ “thừa sai” hay “sứ mạng thừa sai” rất hay và rất hàm súc, và ngày nay từ “thừa sai” được áp dụng với nghĩa rộng nhất, chứ không duy chỉ nói về sứ mạng của các ‘nhà thừa sai ngoại quốc’ nữa.
    – Nhưng rốt cục, việc thay từ “truyền giáo” bằng những cách gọi nói trên sẽ nêu bật điều gì?
    – Điều được nêu bật nhất, đó là, mục tiêu của sứ mạng Giáo hội là xây dựng Nước Thiên Chúa hay Triều đại Thiên Chúa, tức đem các giá trị Phúc âm vào trong thế giới này – điều mà Chúa Giêsu trong Tin Mừng Máttheu gọi là “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

    Nguồn: https://www.facebook.com/le.cong.duc.lm
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com