spot_img
Thêm

    Tình Yêu Song Đôi

    Ca dao Việt nam có câu:

    “Tháng giêng là tháng ăn chơi,
    Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà …”

    Thật vậy, mỗi tháng đều thể hiện nét đặc trưng trong thói quen sinh hoạt của người nông dân đất Việt.

    Trong đạo Công giáo, có thể nói, tháng Mười Hai là tháng của Tình Yêu, tháng của đất trời giao duyên, khi Con Thiên Chúa ra đời làm người để nối kết trời với đất, nối lại sợi dây tình yêu đã bị đứt từ thời Ađam và Evà. Chẳng thế mà các cặp đôi hôn nhân cũng tận dụng từ tháng Mười Hai đến tết để tổ chức cưới hỏi, là tháng của mùa đơm hoa kết trái, còn gọi là mùa cưới.

    Đa phần đối với người sống đời dâng hiến tại các Hội Dòng đã chọn tháng Sáu là tháng của Tình Yêu, tháng mà các tu sỹ tự nguyện khấn hứa và thuộc trọn về Thiên Chúa qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm.

    Theo lịch Phụng Vụ, Tháng Sáu còn được gọi là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Có lẽ câu trả lời khá đơn giản. Tháng Sáu là tháng giữa năm. Trái tim, nhịp thở quyết định sự sống của con người. Không có trái tim, không có nhịp thở, con người ắt sẽ chết. Thế nên, trái tim phải được đặt ngay trung tâm cơ thể con người. Cũng vậy, lễ Thánh Tâm – Trái Tim Chúa Giêsu được cử hành vào tháng Sáu, tháng giữa năm Phụng vụ nói lên đời sống của người Kitô hữu cần được xoay quanh quỹ đạo là Thánh Tâm Chúa Giêsu để có sự sống đời đời. Vì một khi người Kitô hữu tự tách mình khỏi Trái Tim Chúa Giêsu như cành nho tách khỏi cây nho thì chắc chắn cành nho ấy sẽ bị khô héo, và hiển nhiên sẽ bị quăng vào lửa mà đốt đi (Ga 15,6). Người Kitô hữu cũng sẽ bị ngạt thở nếu không tìm được sức sống và nhịp đập từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

    Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngọn giáo của tên lính đã đâm thâu cạnh sườn Chúa khiến Máu và Nước đã chảy tràn, tạo nên sức mạnh của Tình Yêu để tẩy xóa tội lỗi và cứu chuộc con người mà không hề so đo, tính toán hơn thiệt, dù cho con người có bất trung như dân Do Thái trong thời Cựu Ước, ngay cả các tông đồ là những người được Chúa Giêsu đích thân tuyển chọn và và trở thành những người thân thiết nhất của Chúa cũng sẵn sàng chối bỏ Chúa như Phêrô, hoặc bán Chúa và phản bội Chúa như Giuđa, …

    Thế mới nói, tình yêu song đôi nhưng không có sự cân đối. Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa thường hay thay đổi, hời hợt, hờ hững, bất cứ lúc nào cũng có thể dứt bỏ Chúa để chạy theo những sự chóng qua ở đời này. Trong khi đó, Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người là Tình Yêu của sự trung thành, bất diệt, bền vững, vĩnh cửu và luôn một lòng một dạ đối với con người. Vì THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU (1Ga 4,7).

    Tình Yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đi đến tột cùng khi Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá. Qua đó cho thấy: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chắc chắn rồi, hai người yêu nhau, mặc dù cùng kề vai sát cánh có cùng chí hướng, có thề non hẹn biển đến mấy cũng chẳng mấy ai dám liều hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu thương.

    Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình yêu, chỉ có Chúa mới dám trao cả Trái Tim, trao cả Tình Yêu và dám liều mạng sống vì nhân loại chúng con, dẫu cho thân phận chúng con mỏng dòn và thường hay thay đổi, thì Tình Yêu Chúa vẫn luôn trường tồn. Chúng con hết lòng cảm tạ Tình Yêu cao cả của Chúa. Xin Tình Yêu bao dung và tha thứ của Chúa luôn lấp đầy tình yêu dòn mỏng của chúng con, biến đổi và thanh luyện tâm hồn chúng con mỗi ngày qua việc năng lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, để qua những yếu đuối và bất toàn của chúng con luôn được Chúa thánh hóa, hầu cho tình yêu nhỏ bé của chúng con mãi luôn được đong đầy và vuông tròn với Tình Yêu cao vời của Chúa. Amen.

    Quyenth

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com