Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (Mt 25, 6-7)
“Mỗi chúng ta sinh ra với một tài khoản cá nhân, tên của nó là Thời Gian. Mỗi buổi sáng, nó ký gửi vào tài khoản 86.400 giây. Mỗi tối nó xoá sổ toàn bộ số thời gian còn lại mà bạn đã không sử dụng cho mục đích hữu ích. Nó không mang số thời gian đó qua ngày hôm sau, nó cũng không cho bạn dùng quá số lượng ký gửi của ngày hôm nay. Mỗi ngày nó mở một tài khoản mới. mỗi đêm nó huỷ đi phần còn lại trong ngày. Nếu bạn không sử dụng số tiền ký gửi đó, bạn là người thiệt thòi. Bạn không thể đi lui dầu chỉ một ngày, và cũng không thể mượn trước số thời gian của ngày hôm sau. Bạn phải sống trong hiện tại và tập trung và số ký gửi của ngày hôm nay. Hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và bạn sẽ có được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong đời.” (trích Tân Phúc Âm hoá Thời gian trong cuộc sống, trang 39, Linh mục Giuse Đỗ Văn Thuỵ, MSV).
Thật vậy, Quá Khứ và Tương Lai đã và sẽ hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Quá khứ đã qua đi, chỉ còn lại là những kỷ niệm vui, những biến cố buồn hay những hối tiếc vì những gì đã xảy ra không được như ý muốn. Và Tương Lai thì chưa tới, chúng ta đâu biết được 5 rồi 10 phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì, huống chi là là ngày mai, tháng tới và những năm sau này. Chỉ giây phút hiện tại là chúng ta đang được sống, được tận hưởng và nắm trong tay cuộc đời mình.
Dù bạn là ai, đang ở đâu, có vai trò gì hay công việc bổn phận nào đi nữa: Bạn đang là người lãnh đạo, là người huấn luyện trong Hội dòng và cộng đoàn? Bạn đang là hiệu trưởng, hiệu phó hay chỉ là giáo viên bình thường, chăm sóc giáo dục các em nhỏ? Bạn đang lo công tác điều khiển một hội đoàn, dạy giáo lý hay thi hành bất cứ công việc mục vụ giáo xứ nào khác? Có thể bạn đang là một chị em bình thường trong cộng đoàn, một chị em lớn tuổi, hay một chị em đau ốm? Bạn đang vất vả lo toan công việc bếp núc cho cộng đoàn, hay dầm mình mưa nắng trông coi vườn tược hay đảm nhận công việc may vá thêu thùa…? Bạn đang là tập sinh, tiền tập sinh hay thỉnh sinh của Hội dòng?
Mỗi người chúng ta đều được lãnh nhận hồng ân là giây phút hiện tại như nhau. Đừng để mất thời gian với những gì đã qua đi trong quá khứ và những ảo vọng về tương lai. Chúng ta hãy cố gắng trân quý, sống trọn vẹn, và sống dâng hiến hết mình trong giây phút hiện tại với tâm tình tạ ơn và yêu mến Thiên Chúa, sống chan hoà tình yêu thương với chị em, và chu toàn cách tốt nhất sứ mạng và bổn phận được trao phó. Như vậy, chúng ta sẽ được như năm cô trinh nữ khôn ngoan luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Chàng Rể đến, và hân hoan tiến vào tận hưởng tiệc cưới với Người.
KT

