Hôm nay, chúng con – Chị Em Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, cùng với Cha Chánh Xứ Giáo xứ Lạc Nghiệp, Quý Chị Em hiện đang phục vụ tại Giáo xứ, cùng toàn thể Quý Ông, Quý Anh, Quý Chị trong Giáo xứ – đã có chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa và cảm xúc tại Xã D’Ran, nơi vừa phải gồng mình chống chọi với cơn lũ.
Chứng kiến khung cảnh sau những ngày chống chọi kiên cường, mọi người đang dọn dẹp, thu xếp lại cuộc sống, lòng chúng con vẫn quặn thắt và xót xa vô bờ. Những mảnh vườn rau xanh tốt, nơi nuôi sống bao gia đình, nay chỉ còn lại sự hoang tàn. Những ngôi nhà thân thương, tổ ấm của người dân, bị dòng nước cuốn trôi hoặc nhấn chìm trong bùn đất. Cảnh tượng tan hoang, cùng với những nhọc nhằn, vất vả in hằn trên khuôn mặt bà con, càng khiến chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn về sự vô thường, mong manh của phận người.
Mang theo tấm lòng sẻ chia ấm áp từ Quý Ân Nhân, Quý Mạnh Thường Quân xa gần – những người đã tin tưởng và nhờ cậy chúng con chuyển gửi – chúng con đã trao tặng bà con vùng lũ những món quà nhỏ bé. Dù biết rằng món quà vật chất này không thể nào bù đắp được những mất mát quá lớn lao về tài sản và tinh thần mà bà con đã phải chịu đựng, nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là sự hiện diện của tình người.
Chúng con cảm nhận rõ ràng sự xúc động và lòng biết ơn trong ánh mắt, nụ cười của mọi người, không phân biệt lương giáo. Chính sự hiện diện, sự quan tâm chân thành của Giáo Xứ và mọi người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp bà con cảm thấy được yêu thương, được nâng đỡ và ấm lòng giữa lúc gian nan.
Tinh thần tương thân tương ái mà chúng ta đã dành cho nhau quả thực vô cùng ý nghĩa. Tình người, sự tương trợ này chính là điều quý giá và đáng trân trọng nhất mà chúng ta dành cho nhau, đặc biệt trong những thời khắc phải đối diện với nghịch cảnh.
Xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con cơ hội để chia sẻ và phục vụ.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:
- Quý Mạnh Thường Quân đã mở rộng vòng tay nhân ái.
- Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Lạc Nghiệp cùng quý ông, quý anh, quý chị và tất cả những ai đã đồng hành, chung tay với chúng con trong chuyến viếng thăm đầy tình nghĩa hôm nay.
Nguyện xin tình yêu vô biên của Thiên Chúa luôn chúc lành, bao bọc và nâng đỡ tất cả chúng ta. Xin Người hãy thắp sáng niềm hy vọng bất diệt trong trái tim mỗi người, để dù cuộc sống có trải qua bất cứ hoàn cảnh nào, nụ cười và niềm vui sẽ luôn mãi thắm tươi trên môi chúng ta.
Hoa Rừng, ngày 29.11.2025

