Ngày 08/05/2025, một ngày rộn rã niềm vui – ngày Trường Khiếm Thính Ánh Sao kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là dịp chị em muốn dừng lại để dâng lời tri ân tình Chúa, nói lên tiếng cám ơn sâu đậm đến tất cả mọi người.
Lần giở lại những trang sử ngày ấy: Trường Khiếm Thính Ánh Sao được sinh ra và lớn lên bởi hoài bão và ưu tư của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, khi đó là Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Ngài đã tạo mọi điều kiện để chị em được đào tạo về chuyên môn tại Trung Tâm giáo dục Trẻ Khuyết Tật Thuận An – Bình Dương. Trong những năm đầu tiên (1999-2000), vì chưa có cơ sở như hiện tại, Hội Dòng phải dùng tạm khu nhà khách làm phòng học cho các học sinh. Khi đó, không chỉ có các em khiếm thính, nhưng lớp học được mở rộng cho cả những em chậm phát triển, thiểu năng…
Cũng trong khoảng thời gian này, Đức Hồng y và Cha cố Giuse Vũ Đình Tân quyết định xây dựng trường học cho các em khiếm thính tại khu đất tại địa chỉ 403 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát. (khu đất trước đây là nơi sinh hoạt của các Thầy Giảng, sau đó trở thành phòng khám đa khoa của khu vực Lộc Phát, dưới sự điều hành của các Cha nguyên quản xứ Thánh Tâm – Cha cố Phêrô Hoàng Ngọc Dao và Cha cố Giuse Vũ Đình Tân). Khi ngôi trường tạm hoàn tất, các em được chuyển từ cơ sở của Hội Dòng về đây. Ban đầu, trường được mang tên “ Trường Tư Thục Khiếm Thính Tình Thương”.
Theo thời gian, ngôi trường đã từng bước đổi mới và mang tên gọi như hiện nay: “Trường tư Thục Khiếm Thính Ánh Sao”. Với “bước chuyển mình” nhiều khó khắn, lắm thử thách; nhưng nhờ Ơn Chúa, sự nâng đỡ của Mẹ Hội Dòng và quý ân nhân gần xa, Trường đã phát triển cả về cơ sở vật chất, nhân sự, số lượng học sinh và chương trình giáo dục. Cụ thể, chị em đã chú trọng giáo dục trong các lãnh vực:
- Văn hóa: Học sinh khiếm thính học nghe – nói lồng ghép với chương trình mầm non và học hết tiểu học. Nhà trường hướng trẻ đến việc học hòa nhập với các trẻ cùng trang lứa nếu trẻ học nghe nói tốt…
- Đức tin: Học sinh học chương trình giáo lý căn bản Kitô Giáo ( Bí tích Hòa Giải, Bí tích Thêm Sức) và giáo lý hôn nhân (nếu cần hỗ trợ), trẻ biết đọc kinh và cầu nguyện mỗi ngày
- Nhân bản: Giáo dục cho học sinh các kỹ năng sống cần thiết trong giao tế và cuộc sống ( biết cảm ơn, chào hỏi, lễ phép, trung thực, quan tâm giúp đỡ người khác…)
- Hướng nghiệp: Học sinh học hết lớp 4 sẽ được các soeurs cho học nghề phù hợp với khả năng và địa phương, để giúp học sinh sau khi ra trường có thể nuôi sống bản thân và hòa nhập cuộc sống. Hiện nay các em ra trường đang làm các ngành nghề: may, vi tính, cắt tóc …
- Hoạt động khác: Ngoài các hoạt động nêu trên, học sinh còn tham gia các hoạt động lễ hội ( trung thu, 20/11, Giáng Sinh, Năm Mới, Tổng kết năm học…), tham quan – giao lưu… để giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng sống.
Một thoáng nhìn lại 25 đã qua, hồng ân Chúa luôn quá dư đầy, làm sao phàm nhân có thể đong đếm! Tuy vậy, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt luôn khắc ghi ân tình Chúa trong từng ngày sống, ở mỗi phút giây, mỗi sự kiện của Ngôi Trường thân yêu này.
Cách đặc biệt, hôm nay Chị Anna Đỗ Thị Kim Loan – Phụ trách Cộng Đoàn cũng xin mọi người hợp lời tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh khấn dòng. Vâng, 25 năm một cuộc tình, 25 năm một hành trình, 25 đẹp mãi những bước chân xinh… chị đã dành trọn cho các em khiếm thính.
Tâm tình ngày mừng lễ thật sốt sắng. cả Cộng đoàn phụng vụ cùng chung ý, chung lời. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chị Anna trên hành trình dâng hiến. Nguyện Chúa xuống muôn hồng ân trên Hội dòng, Cộng đoàn, các chị em phục vụ cũng như các em học trò thương yêu.
Buổi lễ kết thúc, mọi người ra về, lòng còn vương lại những Ánh Sao.. Bởi cảm nghiệm: Tình Ngài Như Những Ánh Sao.
Xem hình Tại đây!
BTT.HD.