spot_img
Thêm

    TÌM ĐÂU ĐIỂM TỰA…?

    Quay ngược thời gian tìm về tuổi rong chơi và hồn nhiên của trẻ con, điều mà ai ai cũng kiếm tìm. Rồi cái tuổi với bao khát khao, bao hoài bão, lí tưởng; có những ước mơ bay cao, bay xa đến mức vượt tầm vũ trụ… Nhưng với một trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi thì những ước mơ ấy dường như vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Các em đứng trước quá nhiều yếu đuối và hoang mang. Các em cần lắm một điểm tựa. Nhưng điểm tựa nào đây? Điểm tựa nào nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều nỗi chênh vênh??? Bởi, có câu:

    Dựa vào núi, núi sẽ ĐỔ
    Dựa vào sông, nước sông sẽ CHẢY ĐI
    Dựa vào người, người BỎ TA ĐI MẤT”

    Đúng vậy, nhìn vào các trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi; Các em chẳng còn gì dể dựa: Dựa vào người thân ư? họ đã bỏ rơi các em hay đã qua đời rồi! Dựa vào của cải vật chất ư? Một đồng cũng không có, vì thiểu não không có khả năng kiểm soát tiền bạc. Dựa vào địa vị, danh vọng ư? Mãi mãi chỉ là giấc mộng trong đêm dài! “ĐỜI” sao trở nên quá bấp bênh, yếu đuối, không còn chốn để tựa nương. Cuộc đời bạc như vôi, chỉ có thể dùng hết nghị lực mà đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Nhưng đôi chân thật của em bị tật rồi! chỉ có thể đứng bằng niềm tin.

    Đối với chúng ta, niềm tin ấy mang tên: Đức Tin. Thật vậy, chỉ có đức tin mới có thể dẫn tới một chỗ dựa vững chắc nhất: Thiên Chúa. Vâng, Ngài chính là Chúa muôn loài, là Đấng Tạo Thành trời đất, chính Ngài dựng nên tôi và là nguồn sức mạnh giúp tôi làm được tất cả. Vậy tại sao không dám tựa nương vào một Đấng toàn năng như thế? Như lời của Nhạc Sỹ Phùng Minh Mẫn trong bài hát “ Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy bình an, nào có chi lâu bền ở nơi dương trần?” Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, mà quên không quay về trong chính cõi lòng mình, nơi có một Đấng biết ta cần gì, Ngài biết tất cả mọi sự trong trong lòng, trong trí nghĩ… Đấng thấu suốt hết mọi sự: quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của cuộc đời “Xem này, Ta đã viết tên ngươi trên bàn tay Ta. Ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến các tường thành ngươi.” ( Is 49,16).

     

    Lạy Chúa, con ý thức rằng: tìm chỗ dựa cho mình là điều đúng đắn trong cuộc sống nhưng trở thành chỗ dựa cho người khác cũng là cách sống ở đời. Uớc mong sao Chúa luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời con. Xin cũng dùng con như một chú đom đóm nhỏ, đủ le lói để nhóm lên niềm tin, hy vọng cho những trẻ em thiếu may mắn mà con đang có trách nhiệm giúp đỡ, nuôi dưỡng mỗi ngày. Xin giúp sức để Con luôn dùng hết nghị lực tô điểm cho Nước Chúa ngày càng rạng rỡ, vinh quang hơn, Amen.

    M. Ánh Soi

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com