Chị vẫn mãi như thế, đầy tâm tình yêu mến và luôn thao thức cho chị em. Ta có thể thấy nơi chị toát ra một nội lực mạnh mẽ dù cơn trọng bệnh đã bào mòn chị thật nhiều. Xin để lại đây những trải lòng của chị: “…Đây cũng là một tâm tình em xin tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Maria và cám ơn Đức Cha Lambert, Đấng Sáng Lập kính yêu của chúng ta. Và đồng thời cũng là lời cám ơn chân thành đến các Đấng Bậc, cùng các chị trong Hội dòng đã đồng hành với em trong suốt ba năm qua…”
Tháng Mân Côi đã qua đi, nhưng tình yêu dành cho Mẹ của chị em Mến Thánh Giá chắc hẳn luôn có mãi trong đời, luôn đọng mãi trong tim …
Bước sang tháng 11, tháng dành riêng để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Một trong những việc lành Giáo Hội gợi ý cho chúng ta thực hiện để cầu nguyện cho các linh hồn đó là chuỗi Mân Côi. Vì vậy, em mạo muội chia sẻ chút suy tư rất đơn sơ về mầu nhiệm Mân Côi. Mỗi mầu nhiệm được liên kết với vài dòng được trích trong linh đạo Mến Thánh Giá, như là một chút gợi ý giúp chúng ta nhớ lại linh đạo Mến Thánh Giá, để cầu nguyện, để suy niệm, và thực hành trong đời sống thường ngày. Mỗi bài hơi dài một chút nên không đọc một lần, nhưng mỗi tuần một bài, đọc đi, đọc lại mới nhớ và thấm được. (bản thân em cũng tập như vậy)
Mầu nhiệm Vui
Thứ nhất : Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ : Mẹ Maria kẻ đã tin
Xin ơn: sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa để Người thực hiện kế hoạch của Người trên đời ta.
Lời Chúa :“Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc1,28-38)
Suy niệm : Có lẽ khi nghe những lời của Thiên sứ, Mẹ Maria không khỏi hoang mang, ngỡ ngàng, vì chẳng hiểu gì mấy, bởi tai Mẹ nghe thấy toàn những điều vượt trí hiểu của con người. Nhưng khi nghe Thiên sứ nói “đối với Thiên Chúa quyền năng, thì không có gì là không thể làm được”, Mẹ liền thưa lời ‘xin vâng’. Kể từ đó, Mẹ bắt đầu phiêu lưu trên hành trình đức tin. Từ khi đáp lời xin vâng, Mẹ là người lữ hành của tình yêu. Và chắc hẳn, Mẹ cũng hình dung ra được những gì Mẹ sẽ phải đón nhận trong tương lai. Nói đến cuộc lữ hành Đức tin là nói đến những bước tiến dần dần, Đức tin của Đức Maria đã tiến triển dần dần đó là một cuộc tiến bước về phía ánh sáng, nhưng là một cuộc tiến bước trong khó nhọc trải qua nhiều chặng đường âm u. Như tổ phụ Apraham xưa đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được nhận lãnh làm gia nghiệp, ông ra đi mà biết mình đi đâu. (x Dt 11,8-10).
Và rồi, những gì đến sẽ đến: sự nghi ngờ, khó xử của Thánh Giu-se, người bạn công chính của Mẹ; những ánh mắt nghi kỵ, dè bỉu của bạn bè, chòm xóm trong sự ngỡ ngàng, nhuốm chút khinh dể và còn có nguy cơ bị lên án… (chắc Mẹ cũng chút hoang mang, lo lắng). Nhưng tâm hồn Mẹ lúc đó tràn đầy Thánh Thần. Quyền năng và tình yêu Thiên Chúa bao trùm trên Mẹ, nên Mẹ sẵn sàng đón nhận kế hoạch Thiên Chúa trên đời Mẹ. Trong kế hoạch này, như chính sứ thần Gabriel đã nói với Mẹ: “Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể” (Lc 1,37). Như người nghèo của Gia- vê, Mẹ hoàn toàn tín thác vào tình yêu nhiệm mầu và sự quan phòng đầy khôn ngoan của Thiên Chúa. Và cũng với niềm xác tín: Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng Dân Chúa trông ngóng từ bao đời nay, bây giờ đã thời viên mãn, thì dù thế nào bất trắc hay thuận lợi, Mẹ đón nhận, để tất cả sinh ích cho những ai yêu mến Chúa, mưu cầu ơn cứu độ cho Mẹ và toàn thể dân Người.
Linh đạo : Dường như Thiên Chúa toàn năng làm chủ nội tâm và các hoạt động của nội tâm chúng ta. Cách Thiên Chúa tác động trên chúng ta thật là tuyệt đối, không có vấn đề vận dụng ý chí để muốn, nhưng một khi linh hồn thấy hoặc cảm nghiệm được thánh ý Chúa thì hướng ngay về đó, chẳng những không cần suy nghĩ gì cả, mà còn cảm thấy thích thú một cách khôn tả nữa. Điều kỳ diệu con thấy được là: ý muốn của con người trở nên đồng hình đồng dạng, đồng khuôn mẫu và đồng bản tính với ý muốn của Thiên Chúa, và trong sự đồng hóa ấy linh hồn vẫn thường xuyên có những tâm tình trân trọng cao nhất và những thái độ thờ lạy sâu thẳm đối với Thiên Chúa uy linh cao cả (1T.Hal 4-7)
Chúng ta đã được học biết Đấng Sáng Lập yêu Chúa Giêsu-Chịu Đóng-Đinh một cách đặc biệt. Qua những giây phút trầm lắng nội tâm chiêm ngắm Đấng-Chịu Đóng-Đinh trên Thánh Giá, người được gắn bó bản thân mình với Chúa Giêsu, nên một với Người, nên ý của người trở nên một với Thánh ý Thiên Chúa. Người sẵn sàng để Thiên Chúa tình yêu thực hiện kế hoạch của Người trên hành trình của bản thân mình. Sự việc có thế nào thì người cũng luôn phân định và có những suy nghĩ tích cực trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Làm sao chúng ta có thể tuân theo thánh ý Chúa một cách trọn hảo như Đấng Sáng Lập? Chỉ có tình yêu. Vâng, chỉ khi ta yêu, ta mới muốn thực hiện ý của Đấng đã yêu ta và ta muốn yêu Người.
Cầu nguyện : Lạy Mẹ Maria, con xin hợp cùng Mẹ để cảm tạ Thiên Chúa vì kế hoạch cứu độ tràn đầy yêu thương và nhiệm mầu của Người trên đời Mẹ. Dù thế nào thì Mẹ vẫn xác tín một điều: Thiên Chúa là tình yêu và với quyền năng của Người thì tất cả đều có thể. Trong hành trình đức tin cũng như hành trình dâng hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá, Thiên Chúa cũng có kế hoạch riêng cho mỗi người chúng con. Lắm lúc chúng con gặp gian nan thử thách, lắm khi ngờ vực về ơn gọi của mình. Có những lúc gặp nghịch cảnh chúng con cũng kêu trách Thiên Chúa, vì dường như Ngài không đáp lời cầu khấn, không thỏa mãn ước vọng chúng con. Nguyện xin Mẹ bầu cử cho chúng con được tràn đầy sức mạnh của Thần Khí, để noi gương Mẹ, chúng con được luôn kiên trì và mạnh mẽ trước những gian nan của cuộc sống, và biết cộng tác với ơn Chúa, để Người dễ dàng thực hiện kế hoạch của Người trên đời con.
Giờ đây, cùng với Đấng sáng lập, chúng con cùng tuyên xưng:
“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.
Hỡi Đức Cha Lambert, người tôi tớ Chúa đang ứng trực trong cung điện của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho con là con cái của người được những ơn như lòng chúng con mong ước. Amen.
Hoa Mùa Xuân


