spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmThực Hành Sống Linh Đạo Mến Thánh Giá Qua Mầu Nhiệm Mân...

    Thực Hành Sống Linh Đạo Mến Thánh Giá Qua Mầu Nhiệm Mân Côi. (5)

    Thứ năm: Đức Mẹ tìm lại được Chúa Giê-su trong Đền Thánh.

    Xin cho mọi người được ở lại trong tình yêu Chúa, và cầu nguyện cho những người lầm đường lạc lối, lìa xa hội Thánh, lìa xa đức tin được ơn thức tỉnh.

     

    “Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói” (Lc 2,41-5).

     

    Suy niệm : “Này con xin đến để thì hành ý của Cha”(xTv 39,7-8). Dù mới 12 tuổi, nhưng Chúa Giêsu đã nhận thức được bổn phận phải có đối với Cha trên trời. Chắc chắn, Chúa Giêsu chẳng bao giờ muốn làm phiền lòng Mẹ Maria và thánh Giuse. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, Chúa Cha và Thánh Ý của Cha luôn chiếm vị trí trên hết và trước hết. Có thể nói, Chúa Cha và Thánh Ý của Cha là lẽ sống của Người.

    Thánh ý Thiên Chúa thật là nhiệm mầu, để có thể nhận biết và sống ý Cha, chắc chắn Chúa Giêsu đã không ngừng gắn bó với Cha trong cầu nguyện cũng như trong mọi hoạt động. Khi nhập thể xuống trần gian người đã nói “Này con xin đến để thì hành ý của Cha”. Do đó khi nghe Mẹ Maria nói “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. (Lc 2,48-50)

    Câu nói của cụ già Simêon cách đây 12 năm trước, lại xuất hiện trên màn hình ký ức của Mẹ “Trẻ này sẽ nên như lưỡi gươm xuyên qua tim của Mẹ”(Lc 2,35b). Ruột Mẹ quặn đau! Nhưng Mẹ hóa giải nỗi đau bằng cách cúi đầu thưa:Xin cho ý Cha nên trọn”.  Để có thể thực hiện lời thưa ấy, để có thể lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa trong mọi sự, ở mọi nơi, vào mọi lúc, Mẹ đã nuôi dưỡng và sống sự thinh lặng nội tâm, nền tảng của đời sống chiêm niệm. Kinh Thánh ghi lại rằng: “Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 1, 51). Mẹ dành giờ để gặp gỡ Chúa trong thinh lặng, hồi tâm và cầu nguyện, để nghe Chúa nói và để  nói với Chúa, để  có thể hiểu và thi hành điều Chúa muốn, “Mẹ tôi và anh em tôi là người biết lắng nghe và thi hành lời Chúa” (Lc 8,21). Thực vậy, thinh lặng, không có nghĩa là không nói. Đó càng không phải là tình trạng dồn nén. Đúng hơn, thinh lặng nội tâm là sự thinh lặng của một tâm hồn khao khát nhận biết và thực thi thánh ý  Thiên Chúa. Một khi đi đúng thánh ý Thiên Chúa chúng ta không sợ sai đường lạc lối.

    Linh đạo : Trong chiều kích chiêm niệm của Đức Cha Lambert, tâm thế thụ động là một đề tài quan trọng, xuyên suốt trong các kinh nghiệm thiệng liêng và quan niệm tu đức của Ngài. Đó là thái độ của một tâm hồn luôn đặt mình dưới tác động của Chúa Thánh Thần để “hoàn toàn mặc lấy Chúa Ki-tô, hoàn toàn tan biến trong Người và liên lỉ được Thần Khí của Người linh hoạt, hoàn toàn bị hủy ra không và luôn luôn giữ vai trò thụ động chứ không phải vai trò chủ động trong mọi sinh hoạt hơn “(CB1 1662).

    Nhờ những giây phút trầm lắng chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã giúp người có được sự gắn bó, đồng cảm với Chúa Giêsu, và giúp người có được những trực giác thiêng liêng nhạy bén. Thực vậy, Đấng sáng lập đã liên lỉ chiêm ngắm Đức Giê-su Chịu Đóng Đinh, và ở lại lâu giờ với Chúa Thánh Thể, từ đó đã hình thành nơi người một phương pháp nguyện ngắm thụ động: “Sự trọn lành của nguyện ngắm hệ tại việc kết hợp hiện tại và thụ động với Thiên Chúa luôn hiện diện nơi tâm hồn” (Tcnt 3-4). Đối với Đức Cha Lambert, tâm thế thụ động trong lúc nguyện ngắm là thái độ nội tâm cần thiết, là yếu tố quyết định  cho sự kết hợp trọn vẹn với Đức Ki-tô. Tâm thế thụ động là thái độ của một tâm hồn luôn đặt mình dưới sự  tác động của Chúa Thánh Thần, để hoàn toàn mặc lấy Chúa Ki-tô, hoàn toàn tan biến trong Người và liên lỉ được Thần Khí  của Người linh hoạt. Nhờ có được tâm thế thụ động này, linh hồn sẽ nhận được tác động của Thần Khí, và chỉ cần làm theo sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ ở lại và cư ngụ trong họ. Lắng nghe Thần Khí là thái độ tất yếu trong cầu nguyện cũng như trong mọi hoạt động sứ vụ cũng như của nội tâm. Chính Thần Khí Đức Giêsu Ki-tô không ngừng thôi thúc những tâm hồn luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và hướng dẫn họ cách thức thờ phượng Ngài.(x. tl lđmtg )

    Đối với chúng ta, lắm lúc sứ vụ, công tác sinh hoạt chi phối chiếm quá nhiều thời gian ngay cả những việc nghỉ ngơi giải trí, luyện tập thể dục, thể thao cũng phải giới hạn. Theo gương Đấng sáng lập, chúng ta cũng cố gắng dành thời gian chiêm ngắm, tôn thờ Thánh Giá Chúa Giêsu, và ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể. Để có  được những cảm thức thiêng liêng nhạy bén. Qua những giây phút trầm lắng này, Thánh Thần của Đấng Phục sinh sẽ linh hoạt, hướng dẫn chúng ta trong hành trình đức tin, trong hành dâng hiến, trong sứ vụ, trong việc thánh hóa bản thân,và trong mọi kế hoạch của bản thân nhằm đi sâu vào đời sống nội tâm.Thần Khí sẽ giúp ta dễ dàng đi sâu vào trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, qua con Một yêu dấu của Ngài, được chìm sâu  trong sự hiện diện của Ngài, được tan biến trong Ngài và luôn luôn muốn thực thi thánh ý Ngài, như chính Mẹ vẫn hằng ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng. Chính trong giây phút sốt sắng ấy, chúng ta kín múc được nguồn Thần lực mạnh mẽ, để soi sáng và nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ. Đồng thời cũng là thời điểm, chúng ta  thực thi được vai trò trung gian của mình nơi nguyện đường, cầu nguyện cho những đối tượng theo sứ mạng trung gian chuyển cầu đòi buộc, nhất là những người lầm đường lạc lối, lià xa đức tin, lìa xa hội Thánh, những người tội lỗi đang xa rời tình yêu của Thiên Chúa và khước từ  Ân sủng của Người.

     Cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu,  nhờ sự hiệp thông trọn vẹn của Mẹ Maria trong kế hoạch cứu độ của Chúa , xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian để đến với Thánh Giá Chúa, đến với Chúa Thánh Thể để có thể cảm nghiệm mỗi ngày một sâu xa tình yêu của Ngài dành cho chúng con, nhờ vậy, chúng con  có thể lắng nghe được tiếng mời gọi của Chúa. Đồng thời trong những phút cầu nguyện ấy chúng con biết cầu nguyện cho những người đang lạc xa chân lý, lià bỏ đức tin, mà họ đã lãnh nhận trong ngày lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Xin cho chúng con luôn ý thức vai trò trung gian của mình trong việc cầu nguyện nơi nguyện đường theo linh đạo Mến Thánh Giá . Xin cho chúng con  được luôn thức tỉnh và trung thành để không bao giờ lạc xa Chúa. Amen

    “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con . Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian”.

    Hỡi Đức Cha Lambert, người tôi tớ Chúa đang ứng trực trong cung điện của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho con là con cái của người được những ơn như lòng chúng con mong ước…. Chúng cầu xin Cha với niềm ước mong, người sớm được tôn phong trong hàng ngũ Các Thánh. Chúng con cầu xin, nhờ Đúc Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

    Đọc 10 kinh kính mừng.

     

     

    Hoa Mùa Xuân

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com