Assur là cây roi cơn giận của Chúa, được Chúa dùng để nhắc nhở và cảnh cáo dân của Ngài. Nhưng chính nó lại tự đắc, nghĩ mình là chủ tể và trên đầu không có ai… vì thế chính Assur cũng bị nhắc nhở và cảnh cáo!
Đây là cách nghĩ của thế lực Assur: “Tôi đã dùng sức mạnh cánh tay tôi, và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy, vì tôi thông minh. Tôi đã dời đổi biên giới các dân, đã cướp lấy kho tàng các vua quan, và như người hùng, tôi lật đổ truất phế các thủ lãnh. Tay tôi lấy của cải các dân như bắt tổ chim. Tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc mở miệng kêu la”. Khi người ta nắm giữ sức mạnh (quân sự, kinh tế, khoa học, vv…), người ta dễ kiêu ngạo, hãnh thắng, nghĩ mình kiểm soát tất cả, và tự cho mình cái quyền sắp xếp mọi sự theo ý mình…
Nhưng Chúa nhắc: “Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao?” Cái rìu tượng trưng cho khoa học công nghệ, sức mạnh vũ trang, và những thành tựu mọi mặt của con người. Người cầm rìu là Thiên Chúa, với nghĩa rằng Thiên Chúa nắm quyền kiểm soát tối cao, tối hậu, theo cách Ngài muốn và nhắm mục đích Ngài muốn, mà ta không phải lúc nào cũng hiểu…
Thái độ đúng đắn và khôn ngoan của con người, vì thế, là thái độ khiêm nhường thẳm sâu trước mặt Chúa. Con người có nhân phẩm quí giá vô song, nhưng con người cũng cần phải nhận thức mình bé nhỏ. Vâng, vì tôi bé mọn nên tôi khiêm nhường – bởi trước mặt Chúa, sự thật căn bản về tôi là: BÉ MỌN!
Hãy nhớ những lời nổi tiếng của Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy”… Sự khôn ngoan đích thật được ban cho những người khiêm nhường, bé mọn! Thông thái, giỏi giang là tốt, nhưng phải khiêm nhường và ý thức mình bé mọn, thì mới hiểu được sự khôn ngoan của Chúa. Không có tinh thần khiêm nhường, bé mọn, những tài năng và sức mạnh của con người chỉ làm cho họ ngông cuồng, kiêu hãnh và đi đến tự huỷ diệt mình mà thôi!
Có khiêm nhường là có tất cả, mất khiêm nhường là mất tất cả!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

