THỨ NĂM : ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI
Xin ơn : Xin cho mọi người tín hữu trong khi sống và làm việc nơi trần thế biết hướng lòng về trời để ưu tiên cho việc kiếm tìm Thiên Chúa.
Lời Chúa :“ Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn (Lc 1, 48- 49).
Suy niệm :Mẹ Maria được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết nguyên tổ, Mẹ đã hoàn tất vai trò Chúa trao trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa một cách rất tuyệt vời. Mẹ đã thuận theo Ý Chúa ngay cả trong những nghịch cảnh! Và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Mẹ trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (Kh 19,16), Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết (LG 59). Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ được lên trời cả hồn và xác, Mẹ tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Đức Ki-tô con Mẹ và thể hiện trước sự Phục sinh của tất cả các chi thể của Nhiệm Thể (GLHTCG 966).
Trong nhiệm cục ân sủng, kể từ khi Mẹ tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin, sự ưng thuận mà Mẹ đã kiên quyết giữ trọn cho đến bên Thánh Giá. Đức Maria tiếp tục thiên chức làm Mẹ cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cộng tác với Chúa Giêsu trong kế hoạch cứu độ loài người. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được cứu độ đời đời.
Linh đạo:…Tắt một lời, tôi thấy tình yêu Đức Giêsu Ki-tô dành cho các môn đệ yêu quý giống như tình yêu Người dành cho các tông Đồ. Nếu Người che dấu trước mặt công chúng tình yêu Người dành cho Mẹ chí thánh của mình, chính là vì lợi ích của các Tông Đồ. Xem ra Người trân trọng các Ngài như trân trọng Đức Mẹ vậy : Khi có ai báo cho Chúa Giê-su biết Mẹ và anh em Người đến gặp , thì Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói “ đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi ( X. Mt 12,50). (x.TT Bút tích, tr 73).
Thiên Chúa đã dùng Đức Ki-tô mà làm trung gian giao ước mới và vĩnh cửu, đem lại cho loài người ơn tha tội, ơn nghĩa tử, ơn bình an và ơn hiệp nhất để làm thành nhiệm thể Người là Hội Thánh. Người tông đồ theo linh đạo của Đức Cha Lambert được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Ki-tô.Tinh thần đó phải được thể hiện trong đời sống cụ thể bằng cách phấn đấu liên lỉ, để sống trong trạng thái được hòa giải với Thiên Chúa và mọi người, thực thi giới luật bác ái và tha thứ, cách riêng đối với kẻ thù và làm hại mình, đồng thời kiến tạo hòa bình và hòa giải trong môi trường mình hoạt động (/DCp 67/BTS, V,6)
Dưới chân Thánh Giá Chúa Giê-su trao phó Hội Thánh cho Mẹ, đại diện là Thánh Gioan, Giờ đây Mẹ đang ở trên Trời với vai trò là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ hằng để mắt dõi theo con cái của Mẹ trên đường lữ hành trần thế này, để cầu bầu cho thế giới, cho Hội Thánh toàn cầu và cho từng con cái của Mẹ.Theo gương Mẹ, người nữ tu Mến Thánh Giá với vai trò trung gian chuyển cầu theo linh đạo, Đấng Sáng Lập luôn mong ước con cái của người luôn có một cảm thức thuộc về Hội thánh, tham dự bằng tinh thần hiệp thông cầu nguyện trong mọi biến cố vui buồn của Hội thánh. Và dâng cả cuộc đời, tháp nhập vào Hy lễ Thánh Giá để nên thánh và chuyển cầu cho mọi nhu cầu của Hội Thánh và con người trong xã hội. Hạnh phúc cho chúng ta là một khi chúng ta đi theo sát chân Chúa Giê-su trên đường Thánh Giá, thực thi Lời Người, đã tham gia cùng Người trong sứ vụ rao giảng Lời Thiên Chúa nên Người đã đồng hóa chúng ta với Mẹ Người và anh em Người
Cầu nguyện : Lạy Mẹ Thiên Chúa là Mẹ Hội Thánh, cũng là Mẹ của mỗi chúng con, giờ đây Mẹ được vinh hiển trước Thánh Nhan Chúa. Thiên Chúa ban cho Mẹ làm Nữ Vương trên trời dưới đất, với vai trò đặc biệt là Mẹ Hội Thánh, xin Mẹ bầu cử cho Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần gian, cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành trong Đức Tin, vững vàng trong Đức cậy và nồng nàn trong Đức Mến.Xin Mẹ thương đặc biệt các vị chủ chăn của chúng con, Mẹ bầu cử cho các ngài được tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa, để các ngài luôn khôn ngoan sáng suốt trước mưu thù của thế gian, và luôn manh mẽ kiên cường vững tay chéo chống con thuyền Hội Thánh đến bến bờ bình an. Và mai ngày khi chúng con đến trước tòa Chúa, xin Mẹ giới thiệu chúng con với Chúa Giêsu con Mẹ, để chúng con cũng được Chúa nhận vào dự phần vinh quang cùng Mẹ trên Nước Hằng Sống. Amen.
Hoa Mùa Xuân