spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ hai, Tuần XV/TN: CHÚA GIÊSU LÀ "TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ...

    Thứ hai, Tuần XV/TN: CHÚA GIÊSU LÀ “TẤT CẢ HOẶC KHÔNG LÀ GÌ CẢ”!

    Dâng lễ chiên, bò, dê, các súc vật chất đầy bàn thờ… Xông hương khói nghi ngút… Chúa vẫn không ưng, mà thậm chí tởm gớm, nếu những con người dâng lễ đó không sống ngay thẳng, không tìm kiếm công lý, không quan tâm đến người nghèo, người yếu thế, không bênh vực cô nhi, quả phụ, khách ngoại kiều!
    Đó là thông điệp ở ngay đầu sách Isaia, sẽ còn lặp lại rất nhiều lần trong sách này và trong Kinh Thánh nói chung. Thiết tưởng, không diễn giải hay suy niệm nào tốt bằng việc đọc lại chính bản văn lời Chúa qua vị ngôn sứ:
    “Muôn vàn hy lễ có ích lợi gì cho Ta? Ta đã chán chê và không còn ưa thích những của lễ toàn thiêu bằng chiên đực, mỡ các súc vật béo, máu bò đực, chiên con và dê đực… Các ngươi đừng tiếp tục hiến dâng cho Ta những lễ tế vô ích nữa. Ta ghê tởm mùi hương. Ta không chịu được các ngày đầu tháng, các ngày Sabbat và các ngày lễ trọng khác. Những cuộc hội họp của các ngươi đều là gian ác… Ta chán ghét những ngày trăng mới và các lễ trọng của các ngươi. Tất cả những thứ đó đã làm khổ Ta, Ta đã nhàm chán chịu đựng rồi. Và khi các ngươi giơ tay các ngươi lên, thì Ta quay mặt đi. Khi các ngươi càng cầu nguyện, thì Ta càng không nhậm lời, vì tay các ngươi vấy đầy máu…. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa; đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa”.
    Chúa nói rằng Chúa ‘khổ trong lòng’, vì chỉ thấy những của lễ mà không thấy tấm lòng của dân Ngài. Và Chúa tha thiết kêu gọi trở về với đường lối Chúa, trở về thực sự từ tận đáy lòng…
    Trong nhiệm cục Tân Ước, sự trở về với Thiên Chúa được đồng hoá với việc đón nhận và tin vào Chúa Giêsu Kitô. Không phải đón nhận một cách lỏng lẻo và tin một cách hời hợt, mà cần đón nhận và tin vào Chúa Giêsu như sự lựa chọn tối thượng, duy nhất, tuyệt đối! Để xứng đáng với Chúa Giêsu, tất yếu chúng ta phải từ bỏ nhiều, nhiều lắm.
    Đó là hàm ý trong những lời Chúa tuyên bố như: Thầy đến gây chia rẽ… Ai yêu cha mẹ, con cái, mạng sống mình hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy… Ai không vác thập giá theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy… Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và đó cũng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy…
    Nói cách khác, như kinh nghiệm của Nữ tu Clare Crockett (+2016), Chúa Giêsu là ‘tất cả hoặc không là gì cả’ (all or nothing)! Kitô giáo không ẩm ương, đong đưa, nửa vời… mà rõ ràng và dứt khoát như những tiếng ‘thưa từ bỏ’ và ‘thưa tin’ trong nghi thức Phép Rửa của chúng ta!
    Lm: Giuse Lê Công Đức, PSS.
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com