THỨ BỐN: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Xin ơn : xin cho mọi người tín hữu biết noi gương Mẹ Maria luôn kết hợp mật thiết với Chúa mọi nơi mọi lúc và trung thành thực thi Lời Chúa.
Lời Chúa: “ Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “ Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh” (Ga 19, 26-27)
Suy niệm : Trong dòng dõi bà E-và, Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Mẹ Maria là Mẹ của Con Ngài. “ Mẹ dầy ơn phúc”, là hoa trái tuyệt vời nhất của công trình cứu chuộc (SC Vat2 103) Ngay từ giây phút đầu tiên khi tượng thai , Mẹ đã được hoàn toàn gìn giữ khỏi tì ố nguyên tội và suốt cả đời, Mẹ vẫn luôn tinh tuyền không phạm tội riêng nào.(GLHTCG 508). Mẹ đã “ cộng tác vào việc cứu độ nhân loại, nhờ lòng tự do tin và tự do vâng phục.” (LG 56). Mẹ đã nói lên lời Xin Vâng “ nhân danh toàn thể nhân loại”(TLTH. Tô-ma A-qui-no). Nhờ vâng phục, Mẹ đã trở thành E-và mới, mẹ của chúng sinh.(GLHTCG 512).
Đức Maria kết hợp với Chúa Ki-tô, đó là nền tảng vai trò của Mẹ đối với Hội Thánh. “sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu độ tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ thai Chúa Ki-tô cách trinh khiết, cho đên lúc Chúa Ki-tô chết; đặc biệt trong cuộc khổ nạn.(GLHTCG 964).Mẹ luôn tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đên bên Thập Giá là nơi theo ý Thiên Chúa, Mẹ đã đứng ở đó. Đức Maria chịu đau khổ kinh khủng với người Con duy nhất của mình, dự phần vào hy lễ của Con, với tâm tình của người mẹ ưng thuận hiến dâng lễ vật do lòng mình sinh ra, để cuối cùng khi hấp hối trên Thập Giá, Chúa Giêsu Kitô đã trối Mẹ làm mẹ của môn đệ : “ thưa Bà, này là con Bà (Ga19,26-27) ( Lg 58)
Linh đạo : Đức Cha Lambert cũng có lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria cách đặc biệt, qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và hành hương kính viếng các nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ. Ngài chỉ thị cho các chị em Mến Thánh Giá lần hạt Mân Côi như một việc đạo đức của ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Vào cuối năm 1671, trước khi lập Dòng Mến Thánh Giá tại An Chỉ Ở Đàng Trong, ngài dạy các ứng sinh hãy làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và Thánh Giu-se để xin ơn soi sáng. Chính người cùng với Đức Cha Francois Pallu, đã tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu đầy vinh dự “ Đấng Sáng Lập các miền truyền giáo của chúng tôi”.( X. Nhóm NCLĐMTG, “Luật Tu Hội Các Trinh Nữ Và Phụ Nữ Đạo Đức…” (Luật Tiên Khởi), trong Tuyển Tập Bút Tích Đức Cha Pierre Lambert de la Motte.)
Cảm tạ Thiên Chúa cách riêng vì Ngài đã ban những điều thiện hảo vô biên cho nhân tính chí thánh của Đức Giêsu Ki-tô, của Mẹ rất thánh Người, của Thánh Giu-se vinh hiển và cho toàn thể Giáo Hội chiến đấu, khải hoàn ,đau khổ cách chung và riêng.( DCp 73/BTS VII, 14e).
Về những người thuộc hiệp hội thứ hai này, tôi thấy : nếu họ đi theo Con Thiên Chúa bằng sự từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình (X. Mt 16,24) mà tiến bước trên đường Núi Sọ suốt cả cuộc đời, họ sẽ chu toàn thánh ý Thiên Chúa cách hoàn hảo theo đúng ơn gọi của họ. Thế nên cả hai nhóm đều làm đẹp lòng Thiên Chúa trọn vẹn theo cách thức Người muốn họ phải làm trong kinh lạy Cha, khi đòi buộc mọi Kitô hữu cầu xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, “ trên trời cũng như dưới đất (x.TT Bút tích, tr. 69).
Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta cũng đi theo sát Chúa Giê-su trên đường Thánh Giá như Mẹ. Mẹ đã đi trọn con đường dương thế trong sự hướng dẫn của Thần Khí, Mẹ đã kết hợp trọn vẹn và sâu sắc, chia sẻ mọi nỗi niềm với con Mẹ trọn 30 năm trong mái ấm Na-gia-ret. Dõi theo bước chân con con trên hành trình sứ vụ bằng tinh thần và trong tình yêu. Đặc biệt, Mẹ đã chỉa sẻ, hiệp thông , theo sát con Mẹ trong cuộc khổ nạn cho đến chân Thánh Giá, Mẹ đã chứng kiến con trút hơi thở trong sự nhục nhằn đớn đau đến tột cùng! Nên khi Chúa Giêsu được tôn vinh, Thiên Chúa đã thưởng công Mẹ cùng với con yêu dấu của Người. Thiên Chúa muốn Mẹ được tham dự vào cuộc Phục Sinh với Con yêu dấu của Mẹ.
Cầu nguyện : Lạy Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi tì ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ loài người (DS 2803). Khi thưa “xin vâng” trong ngày truyền tin và đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể, Mẹ đã cộng tác với toàn thể công trình Con Mẹ sẽ thực hiện, Giây phút cuối cùng dưới chân Thánh Giá, Chúa Giê-su đã trao phó chúng con cho Mẹ, nên từ nơi dương thế này, chúng con yêu mến Mẹ, hằng tin tưởng ngước trông lên Mẹ là mẹ toàn thể Hội Thánh. Chúng con tin rằng: Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con và chưa từng thấy ai chạy đến kêu cầu Mẹ và phải trở về tay không . Chúng con tin nhận Đức Ki-tô là Đấng Cứu độ, và là đầu của Nhiệm Thể, chúng con đều là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm, là con của Mẹ và vì thế Mẹ luôn yêu thương và đồng hành với chúng con trên cuộc lữ hành trần gian đầy những cám dỗ, mời mọc lôi cuốn mà ma quỷ luôn giăng bẫy rình chờ, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin che chở và cứu giúp chúng con .Đặc biệt , xin Mẹ đồng hành với chúng con, những nữ tu Mến Thánh Giá, trên hành trình đi theo sát Đấng Chịu Đóng Đinh để cuối đường Thánh Giá này, Người cũng sẽ đón chúng con về bên Mẹ trên quê hương Vĩnh Phúc. Amen.
Hoa Mùa Xuân