spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ Bảy, Tuần XIV/TN: HOÀN TOÀN BẤT XỨNG, NHƯNG ĐƯỢC NÂNG LÊN,...

    Thứ Bảy, Tuần XIV/TN: HOÀN TOÀN BẤT XỨNG, NHƯNG ĐƯỢC NÂNG LÊN, VÀ ĐƯỢC KÊU GỌI “ĐỪNG SỢ”

    Trong thị kiến của Isaia hôm nay, vị ngôn sứ nhìn thấy Thiên Chúa trong vinh quang ‘ngàn trùng chí thánh’ của Ngài. Thiên Chúa là Đấng siêu việt, cao cả… đến nỗi Isaia phải thốt lên “tôi chết mất”, vì ý thức mình bé nhỏ, thấp hèn, nhơ bẩn… Thật là một khoảng cách vời vợi không thể nối kết giữa con người và Thiên Chúa!
    Nhưng Isaia đã được Chúa thanh tẩy bằng than hồng, và được gợi ý để cho Chúa sai đi nói lời của Chúa. Thật kỳ diệu, mới kinh hoàng “tôi chết mất” đó, mà giờ đây Isaia mạnh dạn và tự nhiên thân thưa với Chúa: “Này con đây, xin hãy sai con!” Cái khoảng cách tưởng chừng không thể nối kết đã được nối kết! Siêu việt trở thành gần gũi. Trời nối đất. Thiên Chúa chí thánh nâng con người thấp hèn lên thành ‘đối tác’ của Ngài. Tất cả nhờ Chúa ban than hồng thanh tẩy và tha thứ!
    Điều quan trọng chúng ta phải nhớ, đó là ơn huệ nói trên không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của Isaia. Đó là kinh nghiệm của cả chúng ta nữa! Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta, không trừ ai, chỉ xứng đáng với một từ: ‘BẤT XỨNG’! Nhưng bằng tình yêu thương xót, Thiên Chúa tha thứ và thanh tẩy, thánh hoá chúng ta. Ngài thánh hiến chúng ta để thuộc riêng về Ngài. Đó là những gì được thực hiện trong các bí tích khai tâm Kitô giáo (Phép Rửa, Thêm Sức, Thánh Thể). Và bí tích Hoà Giải sẽ tiếp tục làm mới lại kinh nghiệm được tha thứ, kinh nghiệm về tình trạng hoàn toàn bất xứng được làm cho trở nên ‘xứng đáng’.
    Hành động dứt khoát nhất của Thiên Chúa trong việc nối kết chính Ngài với con người và nâng con người lên, đó là cuộc Nhập thể và toàn bộ biến cố Chúa Giêsu Kitô! Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa siêu việt trở thành gần gũi cách hữu hình cụ thể. Chúng ta nối kết với Thiên Chúa, được đưa vào trong sự thánh thiện và cao cả của Thiên Chúa bằng cách tin, đón nhận, và đi theo Chúa Giêsu.
    Và điều gì sẽ xảy ra? Sẽ có sự chống đối và bách hại từ các thế lực đời này, vì ‘môn đệ không thể hơn thầy’! Nhưng Chúa Giêsu lưu ý chúng ta rằng ‘Đừng sợ’, vì Cha trên trời luôn quan tâm và không bao giờ mất kiểm soát. Chính thái độ ‘Đừng sợ’ này sẽ cho thấy mức độ chúng ta tin, đón nhận, và đi theo Chúa Giêsu.
    Thật vậy, nói cho cùng, đời Kitô hữu được đặc trưng bởi thái độ “đừng sợ” này. Nó chính là sự tự do của con cái Thiên Chúa, là sự siêu thoát đối với mọi quyến luyến thụ tạo, là sự bình tâm hoàn toàn trước tất cả – cả sự sống và sự chết – để chỉ thuộc về Chúa thôi!
    LM. Giuse Lê Công Đức, PSS.
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com