spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmThời Gian Qua Đi, Để Lại Gì …???

    Thời Gian Qua Đi, Để Lại Gì …???

    Càng về cuối năm, con người càng bận rộn, ai nấy đều lo hoàn tất công việc của mình còn đang dang dở. Học sinh, sinh viên lo chuẩn bị sơ kết cho học một học kỳ của mình. Người lớn tất bật tăng ca công việc để tổng kết cuối năm. Nhiều công ty, xí nghiệp lớn nhỏ, cũng như các tổ chức đạo – đời, thường ngồi lại với nhau để quyết toán sổ sách, nhằm phát huy cái ưu và khắc phục cái khuyết; đồng thời cũng là dịp để nói lên lời tri ân lẫn nhau.

    Trong Giáo Hội, một năm phụng vụ cũng đang dần khép lại, nhường chỗ cho năm phụng vụ mới sắp mở ra. Người Kitô hữu chúng ta cũng có dịp hồi tâm và nhìn lại để dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác Người đã thương ban cho mỗi người trong gia đình, trong giáo xứ, trong các cộng đoàn dòng tu, và cả quê hương Việt Nam thân yêu. Tuy nhiên, chúng ta cũng tạ ơn Chúa ngay cả những điều không hợp với ý mình, nhưng nhờ hồng ân đức tin, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu. Người luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta mỗi ngày.

    Dẫu biết thời gian là một kho tàng vô cùng quý giá đối với một đời người. Chúng ta sống và tồn tại trong thời gian. Nhờ có thời gian, chúng ta có thể thăng tiến bản thân, phát huy năng lực, thực hiện những ước mơ và lý tưởng cao đẹp. Thế mà, nhiều lúc chúng ta không biết trân trọng và sử dụng thời gian cho đúng và có hiệu quả, bỏ lỡ cơ hội để làm giàu của cải thiêng liêng bền vững trên trời, bằng những việc lành, việc bác ái khi cộng tác với Chúa và phục vụ Giáo Hội, để xây dựng và phát triển Nước Chúa trong đời sống hằng ngày. Chúng ta đã để thời gian trôi qua cách vô ích do sự lười biếng, hưởng thụ những thú vui bất chính, những hành vi gian dối, ám muội, … Nguyện xin Chúa thương tha mọi lỗi lầm, thiếu sót của chúng ta trong một năm qua.

    Thời gian chẳng của riêng ai. Thời gian nhắc nhở mỗi người biết chỗi dậy sau mỗi lần sa ngã và lầm đường lạc lối, hãy trở về với Chúa; đồng thời có thể làm giàu kinh nghiệm sống. Với thời gian, chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả, bởi vì bao lâu còn sống, là bấy lâu chúng ta còn hy vọng.

    Khi lựa chọn đi theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh trong ơn gọi đời sống dâng hiến, người nữ tu Mến Thánh giá cần hiện tại hóa bản thân mỗi ngày, tức là tự nguyện dâng hiến tất cả cho Chúa, như lời thánh Inhaxiô Loyola mời gọi: “Chúa ban cho con tất cả, con xin dâng lại Chúa tất cả, mọi sự đều là của Chúa”. Thay vì sống kinh nghiệm bị lấy đi, vốn là kinh nghiệm gây lo sợ, người nữ tu Mến Thánh giá hiến dâng tất cả cuộc đời mình cho Chúa có thể là một mất mát rất lớn, nhưng hồng ân được nhận lãnh từ nơi Chúa còn lớn hơn gấp bội, gấp trăm (Mc 10, 29-30).

    Thời gian qua đi không thể lấy lại được. Nhưng cho dẫu “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 33). Lời Chúa không những không qua đi, mà còn quy tụ chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã qua đời, được ở bên Chúa và bên nhau mãi mãi trong Nước Thiên Chúa, mang lại bình an và hy vọng khi chúng ta biết đặt đời mình trên nền tảng của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.

    Vì thế, cùng với Mẹ Maria cất cao bài ca Magnificat để tạ ơn Chúa, chúng ta hãy hồi tâm hầu nhận ra biết bao hồng phúc mà Thiên Chúa đã ban xuống tràn ngập tâm hồn chúng ta. Thật vậy: “…Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”, nên “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?” (Tv 115, 12).

    Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng, con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha, dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con (Rabbouni).

     

    Quyenth.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com