“Con là một tuyệt tác của Thiên Chúa”: chủ đề của ngày đại hội đã thật sự đánh động trái tim tôi. Tôi là duy nhất và tuyệt vời trong trái tim và ánh mắt của Chúa – ĐẤNG TÌNH YÊU đã đưa tôi vào đời.
Rảo thăm các căn lều của các Hội Dòng, Tu Hội, lòng tôi dâng trào một niềm vui khó tả: Ôi, trăm hoa đua nở trong vườn hoa ơn gọi của Giáo Hội, mỗi Hội dòng, mỗi Tu Hội với Đặc Sủng và Linh Đạo riêng, có sứ mạng và đường hướng hoạt động riêng. Một nét độc đáo nữa để phân biệt sự khác biệt giữa các Hội Dòng, Các Tu Hội là bộ tu phục mà mỗi người tu sĩ khoác trên mình thật đa dạng và phong phú. Điều đánh động tôi nhất là trên khuôn mặt các tu sĩ, ai cũng rạng rỡ một nụ cười thật tươi, toát lên vẻ đẹp thánh thiện và sự bình an trong tâm hồn của người chọn Chúa là lẽ sống là gia nghiệp là đối tượng duy nhất của lòng mình. Ắt hẳn các bạn trẻ hôm nay cũng cảm nghiệm được điều ấy nên họ rất năng động, vui vẻ, tham gia cách nhiệt tình và tích cực.
Sinh động nhất là phần trình diễn các tiết mục văn nghệ của các Hội Dòng, Tu Hội, các bạn trẻ,… Qua phần trình diễn “Huyền Nhiệm Ơn Gọi Mến Thánh Giá” của chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt, tôi như được “sống lại” những thăng trầm của hành trình ơn gọi, những khó khăn thử thách, những giằng xé của sự chọn lựa… Và rồi, điều “huyền nhiệm” đã xảy ra. Tình yêu Đức Kitô đã chiến thắng. Chính đời sống cầu nguyện, niềm tin và tình yêu dành cho Đức Ki tô Chịu Đóng Đinh Đấng mà mỗi người Nữ Tu Mến Thánh Giá chọn làm đối tượng duy nhất của lòng mình đã chiến thắng. Nếu tôi dành trọn khối óc, trái tim và toàn bộ tình yêu để sống cho điều mình đã chọn, không một chút do dự và nghi ngại thì tôi sẽ được hưởng trọn niềm hạnh phúc viên mãn trong tình yêu của Đấng treo mình trên cây Thập giá. Vâng, “Qua Thập Giá đến Vinh Quang!”
Cuối cùng, nghi thức sai đi của Ngày Hội Ơn Gọi đã thắp sáng trái tim từng người, đã đọng lại trong tâm hồn tôi một niềm hạnh phúc dâng trào. Ước mong mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng: “Con là một tuyệt tác của Thiên Chúa”.
Hoa Rừng