Con theo Chúa trên đường Thánh Giá
Một con đường sỏi đá lẫn gai chông
Rất nhiều khi con phải lội ngược dòng
Chân mỏi gối thẳm cõi lòng tan nát.
Nhưng Chúa ơi! miệng vẫn vang khúc hát
Bởi con người đang khao khát tình yêu
Con biết Chúa chịu chết một buổi chiều
Nêu tấm gương cho người yêu của Chúa.
Con yêu Chúa giữa muôn ngàn chọn lựa
Chẳng thể nào lần lữa ngại hy sinh
Bởi vì Chúa đã hiến trót thân mình
Sao con dám một mình hưởng danh lợi.
Chúa muốn con gieo bước khắp muôn nơi
Đem yêu thương cho mảnh đời đau khổ
Qua tay con hồng ân Ngài tuôn đổ
Chứng thực rằng thập giá mãi trổ hoa.
Suy Tôn Thánh Giá 14.09.2024
Hoa Rừng