spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácThập Giá - Đường Tình Yêu

    Thập Giá – Đường Tình Yêu

    Một Kinh Nghiệm và Cảm Nhận Về Sống Đặc Sủng Mến Thánh Giá

    “Thập giá” trong quan điểm của người không có đức tin là biểu tượng của sự chết, sự ô nhục, điên rồ, ngu xuẩn (1Cor 1:23) hay những cực hình đau khổ, nhưng đối với người Kitô hữu lại là biểu tượng của sự hy sinh hãm mình (Lc 9:23)[1]. Như vậy, con đường Thập giá gắn liền với phận người, nhưng nó rất khác biệt đối với từng người vì mỗi người đối diện với những thách đố, đau khổ riêng. Thập giá tự bản chất không đem lại ích lợi, nhưng vì Đức Kitô đã chết trên Thập giá và phục sinh, Người đã làm cho cây Thập giá trở thành Thánh giá mang lại giá trị cứu độ cho muôn người. Vì thế, Thập giá của mỗi người chỉ sinh ích khi được liên kết với Thánh giá của Đức Kitô. Đức Cha Lambert đã sống trọn vẹn con đường Thập giá khi ngài say mê Đấng Chịu-Đóng-Đinh trên cây Thập giá ấy; điều này đã thôi thúc tôi bước theo Đức Kitô trên đường Thánh giá.  

    Khi nhìn vào cuộc đời của Đức Cha Lambert và đối chiếu cuộc đời ơn gọi của bản thân, tôi thấy mình cũng được thôi thúc bởi tình yêu của Đức Giêsu. Cuộc đời của Đức Cha Lambert gắn liền với Mầu nhiệm Thánh Giá Con Thiên Chúa, ngài được ơn soi sáng quy tụ những người yêu mến Thánh giá và suốt cuộc đời ngài đã yêu mến, gắn bó và tận hiến cho Đức Giêsu Kitô, Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Đức Cha Lambert được soi sáng quy tụ những người yêu mến Thánh Giá lúc lên 9 tuổi và ngài tiếp tục được thôi thúc thành lập Dòng Mến Thánh Giá. Tôi cảm thấy vui vì có một điểm “giống” với Đức Cha là cũng được thôi thúc bước theo ơn gọi thánh hiến lúc 9 tuổi. Và suốt những năm tháng đến trường, tôi cũng chỉ cố gắng học để được đi tu. Tôi chỉ ước mơ nhỏ nhoi là được ở trong Nhà dòng, làm bất cứ việc gì, dù làm bếp hay làm vườn cũng được, miễn là được sống trong Nhà dòng để được gần Chúa, có thời gian nhiều hơn cho Chúa và ngày càng yêu mến Ngài hơn. Ơn gọi Mến Thánh Giá hình thành từ lúc nào trong thâm tâm, và tôi tìm mọi cách để vào Dòng Mến Thánh Giá. Tôi đã được một Linh mục giới thiệu và ghi danh vào dòng Phaolô, nhưng tôi đã khước từ vì tôi chỉ muốn được gia nhập Dòng Mến Thánh Giá mà thôi. Lúc đó chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao.

    Việc Đức Cha Lambert yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh bằng một tình yêu phi thường và đón nhận khổ đau cũng mời gọi tôi đón nhận thử thách khó khăn mỗi ngày với lòng mến sâu thẳm. Đức Cha Lambert đón nhận những sự chống đối, những đau khổ do người khác gây ra và chính đau khổ nơi thân xác do bệnh tật. Trong cơn đau đớn, ngài không xin cho mình khỏi bệnh nhưng đã cầu xin Chúa gia tăng sự đau đớn và xin thêm sức chịu đựng cho mình[2] để được nên một với Chúa Giêsu Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Và Thiên Chúa đã để cho ngài cảm nếm sức nặng của Thánh giá Chúa mà ngài đã say mê suốt đời[3] để ôm lấy. Nhìn lại chặng đường 11 năm theo đuổi ơn gọi, trong đó có 6 năm được sống theo Linh đạo Mến Thánh Giá, tôi cảm nhận để có thể yêu mến được như Đấng Sáng Lập thì thật không dễ. Trong những năm qua tôi cũng đã cố gắng để theo sát hơn dấu chân Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh và tôi cũng đã cảm nghiệm được phần nào những Thánh giá trong đời sống Dòng tu. Nhất là năm nay-năm Tiền vĩnh khấn, một năm đặc biệt đối với người sống đời Thánh hiến, vì đây là thời gian để mỗi người xác tín và quyết định chọn lựa dứt khoát cho ơn gọi của mình. Tôi cũng cảm nhận được sự đặc biệt mà Đấng Chịu-Đóng-Đinh đã dành cho tôi. Có lẽ đây là thời gian mà tôi cảm thấy mình được cùng chịu những sự đau khổ và sỉ nhục với Chúa trên đường Thánh giá nhiều hơn so với thời gian trước đây. Và cũng là thời gian mà tôi thấy mình yêu mến Linh đạo và Đặc sủng nhiều hơn. Lúc này đây, tôi cảm nghiệm được một phần nào nỗi cay đắng mà chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua và được diễn tả qua câu Thánh vịnh “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con !” (Tv 41,10). Đúng vậy, không có nỗi đau nào hơn cho bằng chính những người thân hay những người mà mình đặt tình yêu vào lại bị chính họ phản bội, bị chê cười… Chính những đau khổ trong đời sống hằng ngày càng giúp tôi xác tín hơn nữa ơn gọi tôi đang theo đuổi. Tôi vẫn luôn khao khát được yêu và say mến Linh đạo và Đặc sủng mà Đấng Sáng Lập đã để lại. Qua những biến cố trong đời sống tôi luôn cố gắng để tìm ra sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến cho mình. Tôi thường hỏi Chúa: Chúa muốn con điều gì qua biến cố này? Và có lẽ Ngài đang muốn rèn luyện tôi mỗi ngày để tôi có thể bước theo Chúa một cách sát hơn, để yêu mến Đường Thập Giá mà Ngài đã đi cũng như được nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Vì không thể tách con đường thập giá khỏi Đấng Chịu-Đóng-Đinh và cũng không thể tách nó ra khỏi kiếp nhân sinh. Bởi vì đó là con đường tình yêu mà chính Thiên Chúa đã chọn để trao ban tình yêu cho nhân loại. Nhờ con đường Thập giá của Chúa Giêsu mà tôi có thể vượt qua và vác được Thập giá của mình hằng ngày. Chính con người của Đức Giêsu trong cuộc thương khó là động lực giúp tôi đứng lên và bước tiếp trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

    Đường Thánh Giá là nguồn sức mạnh, phát sinh mọi thiện hảo vì đó là con đường duy nhất mà chính Thiên Chúa đã chọn để bày tỏ tình yêu của Ngài. Đức Cha Lambert đã say mê, yêu mến và hiến trọn cuộc đời cho Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh và ngài đã để lại con đường này cho chúng ta, những người yêu mến Thánh Giá Con Thiên Chúa. Tôi cũng được mời gọi để yêu mến và sống Linh đạo này. Mặc dầu tôi chưa sống được một cách trọn vẹn như Đấng Sáng Lập mong muốn nơi những người con thiêng liêng của ngài, nhưng tôi luôn khao khát và nỗ lực mỗi ngày để sống sao cho xứng với ơn Chúa kêu gọi.

    M.N


    [1]   CRUX: Thập Tự Giá, Thập Giá, Thánh Giá, Khổ Giá, Thập Ác https://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/MucVu/18Crux.htm. Tải ngày 09/04/2023.

    [2] FRANCOISE FAUCONNET – BUZELIN, Tìm Về Nguồn Gốc Hội Thừa Sai Hải Ngoại, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, dg Sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng, nxb Phương Đông, nxb 2015, tr.295.

    [3] Ibid, tr.294.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com