spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmThánh Matthia, Tông Đồ. Lễ kính. (Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh)

    Thánh Matthia, Tông Đồ. Lễ kính. (Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh)

    “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.”

    Tin Mừng Gioan 15:9-17 

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con.  Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.  Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.  Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

    “Đây là lệnh truyền của Thầy:  Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.  Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.

    Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.  Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

    Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại; để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.  Thầy truyền cho các con điều này là:  Các con hãy yêu mến nhau.”

    Suy Niệm:

    Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, đã muốn cho con người được thông phần sự sống hạnh phúc của Người. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Chúa Giêsu đã được sai đến trần gian làm Đấng Cứu Chuộc, mời gọi mọi người bước vào sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa, là ở lại trong tình yêu của Người: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

     Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, do đó ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu cũng chính là ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đó được cụ thể đến nỗi Con Một của Người đã tự hủy mình ra không để mặc lấy thân phận con người, chấp nhận đến với và ôm ấp tất cả mọi người, trao hiến thân mình và chết trên thập giá với tất cả lòng vâng phục dành cho Cha và tình yêu đối với nhân loại.

    Để ở lại trong tình yêu đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy giữ các điều răn của Thầy. Điều răn không phải là một gánh nặng hay một cản trở sự tự do, nhưng là một phương thế hữu ích để người môn đệ có thể sống trong tình yêu của Người. Điều răn thể hiện một sự quan tâm chăm sóc, sự ân cần lo lắng của người Thầy dành cho môn đệ, của người Cha dành cho những đứa con của mình. Một người cha mẹ tốt không thể để cho con cái mình đi trên con đường nguy hiểm và đứng nhìn nó lao xuống hố. Người cha mẹ đó không thể không tìm ra những phương thế tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của chúng. “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Cũng vậy, chúng ta có thể nhớ lại bối cảnh mà Thiên Chúa đã ban Mười Điều Răn cho dân Israel: đó là biến cố giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ cách vĩ đại của Thiên Chúa (x. Xh 20,2-17; Đnl 5,6-21). Và để cho họ được sống mãi trong sự tự do, sống xứng đáng là dân riêng của Thiên Chúa, Người mới ban cho họ Mười Điều Răn, là con đường của sự sống. Thì giờ đây, Thiên Chúa qua Chúa Giêsu trong Giao ước mới cũng mời gọi mỗi người môn đệ tuân giữ các điều răn, hay đúng hơn là lời khuyên bảo, lời mời gọi của Người để ở lại trong tình yêu của Người. Lời mời gọi của Người là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

    Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta cùng vâng giữ lời mời gọi của Chúa Giêsu với lòng yêu mến và biết ơn. Thánh Matthia mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là một mẫu gương người môn đệ cho chúng ta noi theo. Thánh nhân đã ở lại với Chúa Giêsu suốt thời gian thi hành sứ vụ của Chúa. Thánh nhân đã ở bên Chúa và sống theo những gì Người chỉ dẫn; đồng thời, ngài cùng với các Tông đồ làm chứng về Chúa Phục sinh, làm chứng cho tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu đó còn mạnh thế hơn cả tội lỗi và sự chết.

    Lạy Chúa, chính Chúa đã chọn gọi chúng con vào đời sống làm con Chúa, vào đời sống thánh hiến, để được sống trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo lời mời gọi của Chúa trong bậc sống của mình, để mai sau cũng được kể vào số những người Chúa chọn. Amen.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com