Các Bài Đọc Lời Chúa của ngày lễ Thánh Đa minh gợi cho chúng ta về đặc sủng, linh đạo và sứ mạng của thánh nhân và của các môn đệ ngài.
Trước hết là lòng khao khát sự hiểu biết, không phải hiểu biết các kiến thức và thông tin như ‘bác Google’, mà là sự hiểu biết ở tầng Ơn Khôn Ngoan (sapiente), thuộc về Cao Minh, Thượng Trí… Nói cách khác, đây là lòng khát khao Chân Lý (Veritas). Quyền lực, tiền của, sắc đẹp, sức khoẻ… dồi dào đến mấy cũng không sánh được với một chút Ơn Khôn Ngoan này.
Thánh Đa minh và các môn đệ ngài chiêm niệm Chân Lý để chia sẻ hoa trái chiêm niệm ấy của mình. Nói với Chúa, nói về Chúa! Vì thế, dòng Đa minh được gọi là Anh (chị) em Giảng thuyết! Như câu đáp ca trích từ Tv 95: “Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm”! Và như Đức Giêsu khích lệ: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa”!…
Thánh Tông đồ Phao lô thì nói: “Miễn là Đức Ki tô được rao giảng… là tôi vui”!
Tác vụ Lời Chúa, nhất là Giảng lễ, được trân trọng như thế đó. Gần như tất cả các Bản Tổng Hợp tiến trình Thượng Hội Đồng của các giáo phận đã đăng lên mạng đều đề cập đến tác vụ này của các thừa tác viên chức thánh. Các ý kiến nêu rằng cần phải giảng tốt hơn, trân trọng bài giảng hơn, nối kết Lời Chúa với đời sống thực tế hơn, vân vân… Và không nên cẩu thả, xem thường bài giảng!
Chúng ta cầu nguyện cho các vị giảng lễ của chúng ta. Xin Thánh Đa minh chuyển cầu và truyền cảm hứng… Amen.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

