“Tháng Thương Xót” đang dần khép lại, gửi lại đây chút tâm tình nhuốm màu nuối tiếc. Phải chăng cũng phảng phất hình ảnh mỗi chúng ta?
“Lạy Chúa, thời gian đang dần trôi nhanh đến cuối Tháng Sáu. Nguyện xin Chúa tuôn đổ tràn ơn Thánh xuống trên mỗi người chúng con, giúp chúng con nhận ra Lòng Thương Xót hải hà của Chúa, cùng sẵn sàng giao hòa với Chúa và tha nhân”:
TRỞ VỀ
Quá nửa đời con chuộng thế gian,
Sống buông như những kẻ vô thần.
Ví Tin – Cậy – Mến như thần thoại,
Mưu thú, lợi, danh vị bản thân.
Hiện thể chính quy ham hưởng thụ,
Linh hồn thứ yếu chẳng quan tâm.
Mảnh đời còn lại trao về Chúa,
Xin xót thương con! Kẻ muộn phần.
Paul Tutu.

