spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmTẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ SÁM HỐI (Phút suy tư từ Lời...

    TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ SÁM HỐI (Phút suy tư từ Lời Chúa – Thứ Ba, Tuần XV/TN)

    Phúc Âm: Mt 11, 20-24

    Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

    “Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

    Suy tư & cầu nguyện:

    Ai trong chúng ta cũng khao khát được hạnh phúc. Có người định nghĩa hạnh phúc là thành công trong sự nghiệp, hay có một cuộc sống thoải mái, sung túc, hoặc là được làm những điều mình muốn. Và vì thế, chúng ta cố gắng tận dụng thời gian, tri thức, sức khỏe, tài năng để đạt được điều mà chúng ta xem là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, những hạnh phúc mà chúng ta định nghĩa ấy cũng chỉ là những thứ chúng ta cố gắng ôm vào mình, ra sức vun vén cho bản thân. Chưa bao giờ có ai xem hạnh phúc là bỏ bớt đi những gì mình đang có. Con người được dựng nên để sống hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng, và để đạt được điều ấy, chúng ta không thể không bỏ mình bằng việc sám hối mỗi ngày.

    Coradain và Bethsaiđa trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đang hạnh phúc với những gì mà họ có. Dân thành này tự hào đây là nơi hội tụ tinh hoa, có cơ sở, trình độ học vấn cao. Họ thu về cho mình những thành tựu vĩ đại, nhưng tỏ ra cứng cỏi khi phải bỏ mình từng ngày. Vì thế, Chúa Giêsu cũng cảnh báo họ: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi” (Mt 11, 21). Những lời này của Chúa Giêsu không chỉ cảnh báo cho dân thành Coradain và Bethsaiđa, nhưng còn cho chúng ta trong thời đại hôm nay nữa! Chúng ta cũng thường tận dụng cơ hội để chỉ vun vén cho mình, cho sự nghiệp, cho tương lai, cho đam mê và không bao giờ thấy đủ. Hạnh phúc được xây dựng trên những điều chúng ta thu về thì cũng tựa như xây nhà trên cát. Bởi lẽ, cuộc sống không phải chỉ có nhận lại, phải có cho đi. Cho đi chính con người của mình qua việc sám hối, nhận ra những yếu đuối của bản thân để xin lượng khoan hồng tha thứ của Chúa để được Chúa biến đổi mỗi ngày. Người Việt Nam chúng ta thường nói: “Ba mươi chưa phải là Tết”, hoặc trong các trận bóng đá, phút thứ 89 là phút gây cấn nhất, vì đó là thời điểm có thể lật ngược tỉ số, thay đổi tình thế. Do đó, chúng ta hãy sống trong tâm thế sám hối mỗi ngày, vì biết đâu có thể giờ này, hôm nay là giây phút cuối cùng của đời tôi. Hãy xem phút hiện tại là phút thứ 89 trong một trận bóng đá cuộc đời. Hãy tận dụng cơ hội là các tiềm lực Chúa ban: tài năng, sức khỏe, tri thức, thời gian để biết sống tâm tình cảm tạ Chúa cùng sám hối mỗi ngày để một ngày nào đó, tôi sẽ được hạnh phúc đích thật là chính Thiên Chúa.

    Lạy Chúa, chỉ có Chúa là hạnh phúc đích thật. Xin cho chúng con biết chọn Chúa và rồi buông mình từng ngày khỏi các đam mê, tự kiêu, để thực hành việc sám hối mỗi ngày. Khi chúng con biết buông bỏ, chúng con mới có chỗ dành cho Chúa là Chủ Tể đời con. Amen.

           

    Trúc Hạ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com