Những chiếc lá cuối thu còn sót lại, đang chênh chao nơi tiết trời lạnh lẽo, mù sương đặc quánh từng đợt của mùa đông, từng cơn gió nhẹ bao trùm lên mảnh đất tây nguyên, vẫn không hề phá vỡ bầu khí vui mừng của tuần bát nhật Giáng Sinh. Hôm nay ngày 28/ 12 /2025, hơn 160 hội viên Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá của cụm Bảo Lộc, thuộc giáo xứ Bảo Lộc, giáo xứ Đại Lộc, giáo xứ Vinh Sơn Liêm, giáo xứ Tân Hà và giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, quy tụ lại trước sảnh nhà thờ Bảo Lộc để hành hương trước ngày giáo phận cử hành thánh lễ bế mạc năm thánh hy vọng. Các hội viên bước vào nhà thờ miệng vang lên những ca từ quen thuộc “Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng, nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa…”. Thánh đường giáo xứ Bảo Lộc lộng lẫy được tiếp thêm lửa ấm bởi những thành viên như thể ngọn đuốc sống đang lan toả… Cha Phêrô Đặng Văn Quý- cha phó giáo xứ Tân Hà bắt đầu giờ chia sẻ với cộng đoàn về chủ đề Tâm tình Năm Thánh Hy Vọng 2025- Hy Vọng không làm Thất Vọng. Ngài đã đặt ra câu hỏi cho mỗi người : Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Hành hương là gì? Làm thế nào để hy vọng vào Chúa ? Có phải hết năm thánh hy vọng này thì mọi đau khổ, mọi khó khăn mọi vất vả sẽ kết thúc?
Cha nhấn mạnh, ai đặt hy vọng nơi bản thân mình, chắc chắn sẽ thất vọng vì một lúc nào đó, tất cả những gì chúng ta sở hữu trên trần gian này, sẽ bị bỏ lại vì cuộc sống của chúng ta một ngày nào đó sẽ chấm dứt nếu ta đặt hy vọng nơi bản thân, đặt hy vọng nơi tiền bạc danh vọng, quyền thế . Vậy, chúng ta đặt niềm hy vọng ở đâu?
Trong dòng suy tư ấy, cha mời gọi mỗi người hãy khiêm tốn đặt niềm hi vọng, tin tưởng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Chúa Giê Su Kitô và biết phó thác vào Thiên Chúa. Vậy hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá sống niềm hy vọng như thế nào? Niềm hy vọng được thể hiện qua mục đích sống: cầu nguyện cho lương dân được ơn nhận biết Chúa, cầu cho những tín hữu sống xa lìa Chúa được nhận ra mình đã từng là con cái Chúa, để họ được trở lại với Chúa. Người hội viên cũng được mời gọi cầu nguyện cho sứ vụ của Hội Thánh. Chúng ta không bước đi đơn độc, nhưng hiệp thông với toàn thể Hội Thánh lữ hành, với các thánh trên trời và với các tín hữu đã qua đời.
Qua những kinh nguyện hằng ngày như lần chuỗi Mân Côi, đi Đàng Thánh Giá, và qua việc dâng lên Chúa những hy sinh trong đời sống gia đình và xã hội ,bệnh tật, đau khổ thể xác và tinh thần, những hiểu lầm, oan ức, bất hòa…người hội viên được mời gọi nhìn lên thập giá Chúa Giê-su, Đấng đã chịu đau khổ và bất công vì yêu thương nhân loại. Khi kết hợp những đau khổ của mình với Hy tế thập giá của Chúa, người hội viên được an ủi, nâng đỡ và biến những đau thương ấy thành của lễ yêu thương để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho toàn thể Hội Thánh.
Để kết thúc bài chia sẻ của mình, cha nhấn mạnh: “ Ước gì những hoa trái thiêng liêng của Năm Thánh Hy Vọng không chỉ dừng lại nơi Thánh Lễ Bế Mạc của Giáo Hội địa phương và hoàn vũ, nhưng tiếp tục đồng hành với mỗi người, đặc biệt là các hội viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Đà Lạt, trong hành trình sắp tới, để mọi người luôn trung thành và kiên vững trên con đường bước theo Chúa. “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5)
Sau giờ chia sẻ, lúc 9g15 các hội viên có giờ giải lao. Đến 9g45, các hội viên quỳ trước Thánh Thể Chúa, lắng đọng tâm hồn với biết bao tâm tình dâng lên Chúa. Đến10g15, sr đặc trách hiệp hội, quý Soeurs trợ úy, các hội viên quy tụ lại tại hội trường. Ngoài ra còn có cha giảng huấn, cha quản hạt giáo hạt Bảo Lộc, thầy xứ Bảo Lộc có bữa ăn thanh đạm. Và một điều không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh, đó là chương trình bốc số rút quà …
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Mọi người chia tay nhau, trên tay cầm hộp quà, lòng hân hoan không phải vì giá trị bên trong của hộp quà, nhưng các hội viên cảm thấy lòng bừng cháy để đem Tin Mừng đến với những người mà mình gặp gỡ. Mặc dầu năm thánh hy vọng đã dần khép lại, nhưng lại mở ra cho mỗi người, mỗi hội viên một sứ vụ khác, đó là mỗi kitô hữu là một môn đệ thừa sai (Năm mục vụ 2026).
BBH.



