spot_img
Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuPhụng VụTại sao người Công giáo nói một số cụm từ ba lần...

    Tại sao người Công giáo nói một số cụm từ ba lần trong Thánh lễ?

    Jos. Tú Nạc, NMS

    Tại sao người Công giáo nói một số cụm từ ba lần trong Thánh lễ? Những cụm từ này được lặp lại trong mỗi Thánh lễ với những cách diễn đạt như “lỗi tại tôi”, “Chiên Thiên Chúa” hoặc “Thánh, Thánh, Thánh”. Lời giải thích sau đây nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn và trân trọng những khía cạnh này của Thánh lễ.

    Nền tảng Kinh Thánh

    Cha Nelson Medina, một linh mục dòng Đaminh có bằng tiến sĩ về thần học cơ bản và được biết đến với hoạt động tông đồ rộng lớn trên phương tiện truyền thông xã hội, đã giải thích với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng “con số 3 xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh và gắn liền với một quá trình hoàn tất. Đó là lý do tại sao, ngay cả trong phụng vụ, một số hành động được thực hiện ba lần cũng rất hợp lý.”

    “Nó giống như một cách để nói về một hành động hoàn chỉnh, hoàn hảo. Đó là ý nghĩa chung của con số 3, rất đặc trưng của Kinh Thánh và chắc chắn là của phụng vụ,” Cha Nelson Medina giải thích.

    Ví dụ, Medina trích dẫn Đệ Nhị Luật 16:16, trong đó “nói rằng ba lần một năm, tất cả đàn ông Israel phải đến trước mặt Chúa như một cách để làm mới lại giao ước” hoặc “1 Samuel 20:41, trong đó chúng ta thấy David nói lời tạm biệt với người bạn Jonathan, con trai của Vua Saul. Và khi David phải từ biệt người bạn của mình, ông phủ phục ba lần như thể đang cầu nguyện, như thể đang cầu xin Chúa ban cho sức mạnh mà ông cần.”

    “Trong 1 Kings 17:21, tiên tri Elijah đã thực hiện một phép lạ, đó là sự sống lại của một cậu bé đã chết. Điều Elijah làm là phủ cơ thể cậu bé bằng chính cơ thể mình và ông thực hiện hành động này ba lần,” Cha Medina nói tiếp.

    “Trong 1 Sử biên niên 12:18, chúng ta thấy rằng, khi giao ước của dân chúng với David được phê chuẩn, dân chúng kêu lên ba lần: ‘Bình an, bình an cho các ngươi và bình an cho người giúp đỡ các ngươi!’,” và trong “Daniel 6:10, chúng ta thấy Daniel có thói quen cầu nguyện ba lần một ngày.”

    Dẫn chứng một ví dụ từ Phúc Âm, Medina chỉ ra rằng “Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng ông sẽ chối Chúa ba lần” (Matthew 26:34 và Mark 14:30). Sau đó, “khi Phêrô xác nhận tình yêu và sự trung thành của mình với Đức Kitô trong John 21, ông cũng nói với Chúa Giêsu ba lần: ‘Ngài biết rằng con yêu Ngài.’”

    Trên trang web của National Eucharistic Revival, Cha Luke Spannagel cũng giải thích lý do tại sao người Công giáo nói “qua lỗi tại tôi” ba lần trong lời cầu nguyện được gọi là “Confiteor”.

    “Trong suốt Kinh Thánh, việc đấm ngực là một cử chỉ khiêm nhường và đau buồn vì tội lỗi. Tại sao lại là ba lần? Như Edward Sri chỉ ra, việc lặp lại ba lần tội lỗi ‘thể hiện đầy đủ hơn nỗi buồn về tội lỗi của chúng ta.’ Dòng này của phụng vụ giúp chúng ta nhận ra rằng phạm tội với Chúa không phải là chuyện dễ dàng,” vị linh mục nhấn mạnh.

    Trong cuốn sách “Lý do cho tất cả các nghi lễ của Giáo hội và các bí ẩn của Giáo hội”, linh mục người Tây Ban Nha Antonio Lorera y Abio lưu ý rằng trong Thánh lễ, “Chiên Thiên Chúa” hoặc “Agnus Dei” được đọc ba lần để Chúa giải thoát chúng ta “khỏi những điều ác hiện tại, quá khứ và tương lai và tha thứ cho chúng ta những tội lỗi đã phạm phải bằng suy nghĩ, lời nói và hành động.”

    Vào cuối tháng Bảy năm 2022, Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, trong một lời giải thích ngắn gọn về tầm quan trọng của số 3, đã nhấn mạnh thêm rằng người Công giáo đọc một số cụm từ ba lần trong Thánh lễ để tưởng nhớ đến Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

    Nguồn: thanhlinh.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com