spot_img
Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácTại Sao Giám Mục Không Đeo Nhẫn Giám Mục Vào Thứ Sáu...

    Tại Sao Giám Mục Không Đeo Nhẫn Giám Mục Vào Thứ Sáu Tuần Thánh?

    Tý Linh
    theo Valdemar de Vaux, Aleteia

    Là dấu hiệu của lòng trung thành với Giáo hội mà ngài có trách nhiệm, chiếc nhẫn giám mục được đeo mọi lúc kể từ thời điểm tấn phong. Mọi lúc? Không hẳn vậy, vì giám mục sẽ tháo nó ra để cử hành cuộc Thương Khó vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Giải thích.

    Điều này không có ý nghĩa gì nhiều đối với các tín hữu, nhưng lại có ý nghĩa đối với các giám mục. Chúng ta có thể tóm tắt như thế cử chỉ mà giám mục thực hiện trước khi cử hành Cuộc Khổ Nạn của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Mặc dù ngài đã đeo nó mọi lúc kể từ khi được tấn phong, nhưng, có thể nói, ngài tháo nhẫn giám mục của mình trong phòng áo và đến tham dự phụng vụ này với hai bàn tay không, một khoảnh khắc chiêm nghiệm về mầu nhiệm đau khổ của Thiên Chúa, Đấng hiến mình để cứu chuộc con người.

    Chính xác, cử hành này, mà trọng tâm là bài Thương Khó theo Thánh Gioan, được đánh dấu bằng sự khốn cùng của nó. Sự khốn cùng của Chúa Kitô trên Thập giá sẽ được mọi người tôn kính. Trước đó, các linh mục và phó tế im lặng và phủ phục trước bàn thờ, noi gương Chúa phó thác mình cho Chúa Cha. Vì vậy, trong Lời cầu nguyện chung dài, mọi thứ và mọi người đều được trao phó trong tay của Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót.

    Trong sự vắng mặt của Chàng Rể

    Và nếu chúng ta rước lễ, thì đó không phải là thánh lễ. Làm sao có thể cử hành Bí tích Thánh Thể khi Chàng Rể đã chết? Tại sao lại nhắc nhở như vậy khi chủ đề thực ra không quá nghiêm trọng như việc tháo nhẫn. Bởi vì hành động này tương ứng với tính trang trọng của phụng vụ và sự “vắng mặt” của Chúa Kitô. Việc bỏ đi biểu hiệu giám mục này – cũng bỏ luôn cả gậy giám mục nhưng vẫn giữ lại mũ giám mục và thánh giá đeo ngực – biểu lộ sự biến mất rõ ràng của Giao ước, của mối dây liên kết mà Thiên Chúa muốn tạo ra với các thụ tạo của Ngài, Chàng Rể “bị đem đi” (x. Lc 5, 35).

    Vì đây chính là ý nghĩa của chiếc nhẫn được trao vào ngày tấn phong cùng với gậy và mũ. “Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn, ấn tín của đức tin: với đức tin nguyên tuyền làm trang sức, Hiền đệ hãy giữ gìn Hiền Thê của Thiên Chúa là Hội Thánh được vẹn toàn“, Đức Giám mục chủ phong nói với Giám mục được thụ phong khi ngài đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải. Sách Nghi lễ Giám mục (§58) nói thêm: “Giám mục sẽ luôn đeo nhẫn, dấu chỉ của lòng trung thành và kết hợp với Giáo hội, hiền thê của mình“.  Luôn luôn ? Ngoại trừ Thứ Sáu Tuần Thánh.

    Nguồn: xuanbichvietnam.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com