spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ Trọng Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C: Đức...

     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C: Đức tin biết lắng nghe của Phêrô

    TMĐP- Xin thánh tông đồ Phêrô cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con đức tin biết lắng nghe như ngài, bởi một đức tin không biết lắng nghe sẽ không dẫn đến đức tin biết và yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, là đức tin người Kitô hữu chúng con phải sống.

    Đã làm người, ai cũng phải tin, vì tin là nhu cầu tâm linh của con người, và người ta tin như người ta được nghe, được làm chứng về một Đấng hay một người nào đó.

    Đức tin của người Kitô hữu cũng không ra ngoài quy tắc này, nhưng chúng ta không tin một đức tin nào khác ngoài đức tin tông truyền, đức tin của tông đồ trưởng Phêrô, người đã thay mặt anh em tuyên xưng :”Lạy Thầy, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).

    Đức tin của Phêrô đặt trọn vẹn trên con người  Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại. Đức tin ấy không chung chung, mơ hồ như “tin có một Thiên Chúa duy nhất”, bởi “ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ” như thánh Giacôbê đã khẳng định trong thư của  ngài (Gc 2,19).

    Phêrô đã đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, nhưng không vì thế mà đức tin của Phêrô không bị thử thách. Bằng chứng là Phêrô đã  công khai chối: không biết Đức Giêsu, Thầy mình là ai trước mặt nhiều tớ nữ trong dinh thầy cả Caipha, khi Đức Giêsu bị tra vấn, hạch hỏi.

    Phêrô đã hết lòng hết dạ tin Đức Giêsu, nhưng không vì thế, niềm tin của Phêrô không có lúc bị thách đố, chao đảo. Bằng chứng là có lần Phêrô đã bị Chúa nặng lời khiển trách: “Xatan, hãy lui lại đàng sau Thầy” (Mt 16,23)

    Tuy thế, Phêrô luôn lắng nghe Thầy mình, vì niềm tin của Phêrô là niềm tin của người môn đệ biết lắng nghe.

    Quả thực, Phêrô luôn khiêm tốn lắng nghe Đức Giêsu, dù là những lời khó nghe, khó chấp nhận như khi Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống … Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy được sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (Ga 6,51.54-55).

    Nghe những lời này, “nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”, và “từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6, 60.66), bởi  “trong anh em có những kẻ không tin” (Ga 64) như chính Đức Giêsu quả quyết.

    Tin Mừng hôm nay một lần nữa làm chứng đức tin biết lắng nghe của tông đồ trưởng Phêrô khi ông lắng nghe và vâng lời Đức Giêsu lên thuyền thả lưới một lần nữa như lời dạy của Đức Giêsu: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” (Ga 21,6), mặc dù ông và anh em tông đồ vừa vào bờ sau một đêm dài thả lưới, mà không bắt được con cá nào (x. Ga 21,3).

    Đức tin biết lắng nghe của Phêrô còn nổi bật ở những lần Đức Giêsu gặng hỏi về tình yêu của ông đối với Ngài và làm ông phải buồn như Tin Mừng Gioan ghi rõ: “Ông Phêrô buồn, vì Người hỏi đến ba lần:  “Này anh Simôn, con ông Giôna, anh có yêu mến Thầy không ?”. Tuy buồn vì nghĩ Thầy không tin mình yêu mến Thầy, nhưng Phêrô vẫn khiêm tốn thưa  với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

    Sau cùng, đức tin biết lắng nghe của Phêrô còn làm chúng ta ngưỡng mộ, khi Phêrô vẫn can đảm lắng nghe với tâm tình và  thái độ khiêm tốn những lời tiên báo không mấy dễ nghe, nhưng đau đớn, nặng lòng của Đức Giêsu về tương lai của hành trình đi theo Đức Giêsu mà ông sẽ phải đi trong sứ vụ “chăm sóc đoàn chiên của Thầy”, như Tin Mừng Gioan tỉ mỉ ghi lại: “Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: Hãy theo Thầy” (Ga 21, 18-19). Và Phêrô đã theo Thầy mình đến nơi chịu “đóng đinh ngược” để làm chứng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót, “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”, “Đấng đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10.11).

    Xin thánh tông đồ Phêrô cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con đức tin biết lắng nghe như ngài, bởi một đức tin không biết lắng nghe sẽ không dẫn đến đức tin biết và yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, là đức tin người Kitô hữu chúng con phải sống.

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com