spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmSuy Niệm Thứ Bảy, Tuần VIII Thường Niên

    Suy Niệm Thứ Bảy, Tuần VIII Thường Niên

    Lời Chúa Mc 11,27-33

    Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”  Đức Giêsu đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.  Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”  Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: “Do Trời,” thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?Nhưng chẳng lẽ mình nói: “Do người ta”?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết.”Đức Giêsu liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

     

    Suy niệm:

              Bài Tin Mừng hôm nay những thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã tranh luận về thẩm quyền của Đức Giêsu sau khi Ngài đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ vì công việc buôn bán bất chính. Những người này hỏi không phải để tìm ra câu trả lời về thân thế đích thực của Chúa Giêsu nhưng hỏi để củng cố việc họ buôn bán gian dối trong đền thờ là đúng.

    Khi Đức Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, hành động này của Ngài đã phá vỡ trật tự cũng như lợi ích của các Thượng Tế, kinh sư và kỳ mục. Trong thâm tâm, họ đều coi Đức Giê-Su là kẻ phá rối, là cái gai trong mắt, một kẻ thường dân không an phận. Lúc quay trở lại Giêrusalem lần nữa, Người đã bị các Thượng Tế, kinh sư và kỳ mục vặn hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”. Người ta thường nói “bị tiền che mờ mắt”, ở đây các Thượng Tế, kinh sư và kỳ mục không chỉ bị tiền che mắt mà còn bị quyền lực cản trở. Vì thế họ không nhận ra Chúa, không nhận ra sự thật về chính mình, về những gì xảy ra xung quanh. Một bên là nương theo quyền lực để có tiền tài, một bên là hy sinh vật chất để đổi lấy sự thật – sự thật đôi khi khó chấp nhận. Phải dũng cảm, tin tưởng lắm mới có thể từ bỏ cái trước mắt để đi tìm sự thánh thiêng vô hình.

    Lạy Chúa, con chỉ là con người với xác thân yếu đuối. Con thường bị những cám dỗ hấp dẫn che đi đôi mắt, kìm hãm đôi tay, cản bước đôi chân trên con đường tìm Chúa. Xin Chúa thắp lên trong con niềm tin yêu phó thác nơi Chúa, để con can đảm gạt bỏ những chướng ngại nhằm chia cắt tâm trí con hướng về Chúa, không cho trái tim con yêu Chúa cùng ước muốn dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Amen

    Ti Ti

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com