spot_img
Thêm

    Suy Niệm thứ Ba, Tuần VII/TN

    Các tông đồ đã tranh cãi với nhau về việc ai là người lớn nhất trong nước Trời. Bất kể điều gì thúc đẩy các môn đệ tranh luận với nhau về việc ai là người lớn nhất, sự thật vẫn là họ đã làm như vậy. Đây không phải là kết quả của một mong muốn thánh thiện và trong sạch. Đó là kết quả của một mong muốn về sự lớn nhất đã bị bóp méo và biến thành một cuộc cạnh tranh không thánh thiện dựa trên sự đố kỵ và ích kỷ.

    Trên thiên đàng, tất cả chúng ta sẽ biết ai là người lớn nhất. Thật thú vị, Kinh thánh, giáo lý chính thức của Giáo hội và nhiều vị thánh tiết lộ với chúng ta rằng, sẽ có những cấp độ vinh quang trên thiên đàng. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói ở nơi khác, “hãy tích trữ kho tàng trên Trời” (Mt 6,20). Trên thiên đàng, mỗi người sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng mỗi người cũng sẽ chia sẻ vinh quang của Chúa ở những mức độ khác nhau, dựa trên công đức của lòng bác ái của mình trên trái đất. Vì lý do này, chúng ta phải nhớ rằng, mong muốn tự nhiên về sự lớn nhất là tốt, nhưng nó phải được sắp xếp đúng đắn bởi ân sủng. Mong muốn đó không được trở thành như trong số các môn đệ coi nhau là đối thủ cạnh tranh. Thay vào đó, nó phải hướng đến mong muốn sâu sắc nhất về sự thánh thiện và lòng bác ái.

    Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm về ước muốn lớn nhất trong tâm hồn. Ước muốn này sẽ không rơi vào sự ích kỷ hoặc khiến chúng ta coi người khác là đối thủ cạnh tranh. Nhưng ước muốn của mỗi người sẽ dẫn chính mình đến sự thánh thiện để chúng ta có thể tích trữ cho mình những kho báu dồi dào nhất trên thiên đàng, và tỏa sáng vinh quang đó mãi mãi.

    Xin mượn lời cầu nguyện của linh mục Thái Nguyên:

    Lạy Chúa Giêsu!
    Ngài là Con Thiên Chúa Đấng toàn năng,
    nhưng không đến trần gian làm bá chủ,
    mà là đến để hiến thân phục vụ,
    để đem lại hòa bình cho thế giới,
    và trở thành giá cứu chuộc cho đời.

    Ai cũng muốn mình nên cao trọng,
    nên chạy theo danh vọng quyền hành,
    dùng mọi phương kế để đua tranh,
    đưa đến bao nhiêu chuyện chẳng lành.

    Chúa dạy con muốn nên người lớn nhất,
    phải làm người nhỏ nhất giữa anh em,
    làm cao phải biết cúi mình phục vụ,
    làm lớn phải hành động thật khiêm nhu.

      Nhìn ngắm tượng ảnh Chúa Giê-su,
    con thấy tay Ngài không chỉ lên đầu
    mà chỉ vào trái tim bị đâm thâu,
    một trái tim bốc lửa vì yêu dấu.

    Điều đó thật đã làm cho con hiểu:
    đứng đầu thì phải sống như người hầu,
    và vui lòng đón nhận những thương đau,
    như chính Chúa đã nêu lên gương mẫu.

    Phục vụ nào cũng đòi con xả kỷ,
    không tìm mình và cũng chẳng mong chi,
    chỉ mong sao ý Chúa được thực thi,
    và ai cũng thấy mình được yêu quý.

    Xin cho con đừng toan tính điều gì,
    nhưng chân thành và phục vụ cho đi,
    đặt mình làm tôi tớ của mọi người,
    nhận ra vị trí mình là ở dưới,
    để góp phần cho cuộc sống đẹp tươi.

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vinh quang vĩnh cửu của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì ước muốn tự nhiên về sự lớn nhất đã được thấm nhuần trong tâm hồn con. Xin thanh tẩy ước muốn đó, và giúp con hướng nó đến sự thánh thiện, để con có thể lưu giữ trên thiên đàng nhiều kho tàng mà Chúa muốn ban tặng. Amen.

     

    HV

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com