spot_img
Thêm

    Suy Niệm Mầu Nhiệm Mân Côi

     

     

    MU NHIỆM VUI


    Thứ nhất:  Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ
    “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

    Thời gian tới hồi viên mãn, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa đã chuẩn bị một cung điện đầy tràn Thần Khí xứng đáng cho con của Người cư ngụ, đó chính là cung lòng Mẹ.

     Lạy Mẹ Maria, con xin hợp cùng Mẹ  để cảm tạ Thiên Chúa vì kế hoạch cứu độ tràn đầy yêu thương và mầu nhiệm của Người. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ, cho  chúng con, đặc biệt các thanh thiếu niên nam nữ biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, trinh khiết xứng đáng rước lễ  mỗi ngày, biết năng thờ lạy kết hợp với Người đang cư ngụ trong tâm hồn. Và  cho chúng con những người nữ tu Mến Thánh Giá  luôn trung thành với lời khấn trinh khiết cho đến trọn đời. Amen.

     

    Thứ hai :Đức Mẹ đi viếng bà Isave.
    “Bà Elisabeth vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” ( Lc 1,41).

    Vị Thiên Chúa nhập thể đang ngự  nơi cung lòng Mẹ, tâm hồn Mẹ tràn đầy Thánh Thần, tràn Đầy Ân Sủng , Tình Yêu và Niềm Vui  của Thiên Chúa. Mẹ hân hoan ra đi chia sẻ niềm vui và phục vụ bà chị họ cũng đang mang thai trong lúc tuổi già.

     Lạy Mẹ, chúng con thờ lạy Ngôi Lời nhập thể đang cư ngụ trong cung lòng Mẹ và xin cùng Mẹ  hân hoan đem Chúa  đến cho mọi người chúng con tiếp xúc trong ngày hôm nay, qua nụ cười, qua những câu an ủi, động viên, thăm hỏi, qua sự phục vụ một cách tận tình. Chớ gì những người đối diện với  chúng con trong ngày hôm nay cũng được tràn đầy ân sủng và niềm vui của Chúa. Amen.


    Thứ ba : Mẹ sinh Chúa trong hang đ
    á.
    “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa (Lc 2,11).

    Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa uy quyền, giáng trần mặc lấy thân phận của một người phàm như loài người chúng ta nhằm cứu độ chúng ta, cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. “Ôi việc trao đổi diệu kỳ ! Đấng sáng tạo loài người đã đoái thương sinh làm con một người trinh nữ, đảm nhận một thể xác và một linh hồn, và đã ban cho chúng ta thiên tính của Người khi làm người mà không cần đến sự can thiệp của con người’ (TX tuần BN Giáng Sinh).

    Lạy Mẹ Maria, chúng con xin hợp cùng Mẹ và Thánh Giuse thờ lạy Chúa Hài Nhi đang nằm trong hang đá,  một vị Thiên Chúa uy quyền tác tạo trời đất muôn vật muôn loài, giờ đây trở nên thân phận  hài nhi bé nhỏ đơn sơ, khiêm hạ nằm trong hang đá hang đá thô sơ, nghèo hèn. Chúng con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho những người Kitô hữu luôn biết sồng tinh thần đơn sơ,  khó nghèo, khiêm nhường theo gương Chúa. Xin cho chúng con những người sống đời thánh hiến biết sống mầu nhiệm tự hủy theo linh đạo Mến Thánh Giá .Amen.


    Thứ bốn : Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
    “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là Thánh dành cho Chúa” (Lc 2,23).

    Chúa Giê-su là  Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Người đã  sáng tạo nên luật và ban lề luật cho con người, giờ đây Người hạ mình phục tùng lề luật. Và Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã tự nguyện vâng theo luật dạy.

    Lạy Mẹ, chúng con xin hợp với Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu lên Thiên Chúa Cha làm của lễ đầu mùa đền bù tội lỗi nhân loại. Nhờ lời Mẹ bầu cử, xin Chúa  ban cho những người Kitô hữu hôm nay luôn  biết yêu mến và tuân giữ  luật Chúa, luật hội Thánh và sống theo lời mời gọi của Tin Mừng. Xin cho những người sống đời thánh hiến biết yêu mến, tuân giữ luật dòng, sống tinh thần vâng phục trong mau mắn vui tươi. Và luôn biết ý thức tháp nhập cuộc đời mình vào lễ tế hiến dâng của Chúa Giêsu .Amen.


    Thứ năm : Đức Mẹ tìm lại được Chúa Giê-su trong Đền Thánh.
    “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi” (Lc 2,46).

    Trong biến cố này, Chúa Giê-su, Người hé cho thấy mầu  nhiệm Người toàn hiến để thi hành một sứ mạng xuất phát từ tư cách làm Con Thiên Chúa. “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao ?” (Lc 3,49). Mẹ Maria và Thánh Giuse ‘không hiểu’, nhưng đón nhận lời ấy trong  đức tin. Và Mẹ hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy trong lòng suốt  những năm dài sống ẩn dật .

    Lạy Mẹ Maria, chúng con xin chia sẻ với Mẹ,  khi Mẹ đã tan nát cõi lòng vì lạc mất người con yêu dấu.  Xin Mẹ  cầu bầu cho những con chiên đang lầm lạc  trong đức tin, chối bỏ chân lý, xa rời giáo hội được ơn thức tỉnh trở về. Xin cho chúng con, một khi  đã cam kết trong giao ước tình yêu thánh hiến được luôn trung thành, kiên trì trong ơn gọi cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Amen.

    ………………………………………….

    MẦU NHIỆM SÁNG

     Thứ nhât : Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sống Giodan.
    “Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự xuống trên Người. Và có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu củaTa, Ta hài lòng về Người”(Mt  3,16).

    Đức Giê-su  khởi đầu cuộc đời công khai  bằng phép rửa do Thánh Gio-an trên sông Gio-đan.Thánh Gio-an rao giảng “ phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (Lc 3,3). Đối với Đức Giê-su, phép rửa chính là việc Người chấp nhận và khởi đầu sứ mạng làm người Tôi Tớ đau khổ (x.Is,53,12). Người đặt mình vào hàng ngũ tội nhân. Người là “ Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”( Ga 1,29)

    Lạy Chúa Giêsu , chúng con xin tạ ơn Chúa về hồng ân Đức Tin chúng con đã lãnh nhận qua Bí Tích Thánh tẩy, nhờ dòng nước Thánh Thần chảy ra từ cạnh sườn Chúa, chúng con trở nên trong sạch, được nên đồng hình đồng dạng với Chúa và được làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết dìm mình trong cái chết của Chúa, biết chết đi cho tội lỗi cùng  những tính mê nết xấu để mỗi ngày xứng đáng là con cái Chúa hơn, và biết cố gắng không bao giờ để hình ảnh Chúa trong chúng con  bị lu mờ đi.Amen.


    Thứ hai : Chúa Giê -su  dự tiệc cưới Ca-na.
    Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na  miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Các môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2,1-2).

    Chúa Giê-su đã đến dự tiệc cưới Ca-na và đem theo các môn đệ, giữa buổi tiệc bỗng nhiên thiếu rượu ! Nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Chúa Giê- su đã cho nước thành rượu ngon. Đó là những công trình mà người Con Thiên Chúa đã thực hiện, qua đó Người biểu lộ quyền năng của mình. Thánh Gio-an cũng gọi đây là dấu chỉ, hướng chúng ta đến công trình thật sự được giao cho Người : ban sự sống và canh tân thế giới, hướng về Giờ của Người.

    Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho nhân loại ngày càng thêm nhiều người nhận biết và tin vào quyền năng của Chúa. Xin cho những người sống bậc gia đình được trọn đời chung thủy vơi nhau, biết tôn trọng luật hôn nhân gia đình như Chúa truyền dạy. Và cho chúng con, những người sống đời thánh hiến biết ham học hỏi, suy gẫm  và thực hành Lời Chúa, vì trong đó chất chứa một kho tàng tình yêu vô tận, chất chứa những lời mời gọi yêu thương, để qua đó chúng con đọc ra được những dấu chỉ mà Chúa không ngừng mời gọi chúng con. Amen.

    Thứ ba : Chúa Giê-su  rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
    Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối , vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4,17).

    “Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Người ta đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt tất cả đều được Người chữa lành. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đa và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người” (Mt 4, 23-25).

    Lạy Chúa Giê-su , xin con người hôm nay đang sống trong tội lỗi , đang chạy theo những trào lưu tục hóa, chỉ biết chạy theo  bạc tiền, chạy theo khoái lạc để hưởng thụ, xin cho họ  biết tỉnh ngộ, quay về với Chúa để đáng được hưởng nhờ ơn cứu độ Chúa ban. Xin Chúa cho người Kitô hữu biết tìm đến Chúa, năng gặp Chúa trong bí tích Thánh Thể. Vì những ai chạm đến Chúa đều được tiếp nhận một nguồn thần lực giúp họ mạnh mẽ, vững tin và được biến đổi. Và cho chúng con những người sống trong linh đạo Mến Thánh Giá  biết ý thức vai trò trung gian chuyển cầu của mình : năng  cầu nguyện và hy sinh cho  những người tội lỗi được ăn năn sám hối trở về với Chúa. Amen.

     Thứ bốn : Chúa Giê-su hiển dung.
    “…Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên tráng tinh như ánh sáng (Mt 17,2).

    Từ ngày Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Người bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người sẽ phải lên Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ… rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21). Phê-rô không chấp nhận điều đó, các môn đệ cũng không hiểu gì hơn, vì họ đang hình dung ra một Đấng Me-si-a quyền lực. Để củng cố thêm lòng tin cho các tông đồ và khỏi vấp ngã trước cuộc tử nạn, Chúa Giêsu hiển dung trên núi.

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng : muốn đến vinh quang Phục Sinh phải kinh qua Thập Giá và đau khổ như chính Chúa cũng đã phải kinh qua đau khổ vì chúng con. Chúa đã  để lại một gương mẫu cho chúng con dõi bước theo Người. Và Lời Chúa cũng nhắc nhớ chúng con : “ phải chịu  nhiều gian khổ mới được vào Nước  Thiên Chúa” (Cv 14,22). Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho đoàn chiên Chúa, để họ được kiên cường vượt qua gian khó, vượt qua nghịch cảnh đời này và biết đón nhận những biến cố vui buồn trong đời như hồng ân của Chúa ban, để mai sau được chung phần vinh quang với Chúa trên Nước Trời. Và xin cho chúng con những người nữ tu Mến Thánh Giá siêng năng lên “Núi” để cầu nguyện, để được Chúa biến đổi, để được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, để có thể làm tỏa sáng hình ảnh và Lời Tin Mừng của Chúa cho tha nhân. Amen.

     

     Thứ năm : Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể.
    Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đẹ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : “ Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội  ( Mt 26,-28).

    Chúa Giê-su đã “ yêu thương đến cùng” (Ga 13,1) nên hy tế của Người có giá trị cứu chuộc đền bù, xá tội và đền tạ. Người đã yêu thương hết thảy chúng ta  trong việc hiến dâng mạng sống của Người. Và Người còn muốn tiếp tục hiến tế mỗi ngày cho đến tận thế, qua Thánh Lễ và trong Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn chúng ta. Hy lễ duy nhất của Đức Ki-tô  là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

    Lạy Chúa Giê-su xin cho con người hôm nay, nhất là giới trẻ biết đến với Thánh  Lễ mỗi ngày, đặc biệt Thánh Lễ Chúa nhật với sự ý thức và lòng yêu mến, biết năng chạy đển với Bí Tích Thánh Thể để nhận lãnh Sức Sống và Năng Lực Thần  Linh, hầu có đủ sức mạnh và sáng suốt vượt qua những mưu mô thâm độc của ác thần. Xin cho những người sống đời thánh hiến biết cung kính, trang nghiêm và tôn thờ Chúa Thánh Thể cho đúng mức, biết yêu mến và dành nhiều thời gian thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, để cầu nguyện nguyện cho thế giới, cho giáo hội và xã hội. Amen.

     

    …………………………………………..

    MẦU NHIỆM THƯƠNG

     Thứ nhất : Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu.
    Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi phải uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha” (Mt 26,39b)

    Sau bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su đi cùng với các môn đệ đến một  thửa đất gọi là vườn Ghết-sê-ma-ni. Khi ấy Người đi cầu nguyện. Khi ấy, Người nhìn thấy tội nhân loại đã, đang và sẽ xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa. Người nhìn ra được quyền lực của quỷ dữ đang âm mưu tấn công đoàn chiên của Người, đồng thời nhìn thấy trước những cực hình, cùng cái chết đau thương nhục nhã Người sẽ phải chịu. Nỗi lo sợ tột cùng đã khiến trên thân mình Chúa thấm đẫm mồ hôi máu.

    Lạy Mẹ, chúng con xin hợp cùng Mẹ thờ lạy những giọt mồ hôi máu thánh chảy ra trên thân mình Chúa. Chúng con xin chia sẻ với Người khi mà nhân tính của Người đang đau đớn lo buồn trong Vườn Dầu. Lạy Chúa Giêsu, “Đấng khơi nguồn nguồn sự sống,” (Cv 3,15), “Đấng Hằng sống” (Kh 1,17). Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã vô ân bạc nghiã. Xin cho nhân loại hôm nay biết chân thành ăn năn sám hối vì những tội đã vô tâm hững hờ trước tình yêu của Chúa. Xin cho mọi người biết sống công chính thánh thiện và xa tránh điều gian tà xúc phạm đến Chúa. Amen.


    Thứ hai  : Chúa Giê-su chịu đánh đòn
    “ Bấy giờ, tổng trấn phóng thích  tên Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào Thập Giá” (Mt 27,26).

    Những giọt máu bắn tung tóe từ thân thể Chúa, mỗi lần những làn roi nghiệt ngã quất mạnh vào da thịt  Người, toàn thân Chúa  lại co dúm vì đau đớn, và cứ thế, hàng ngàn roi đòn, quân lính đã thay nhau vun vút tra tấn lên  tấm thân Chúa đến tan xương nát thịt… Dòng Máu  cực thánh châu báu của Chúa đã chảy dài từ Nhan Thánh xuống khắp châu thân của Người bởi những làn roi tàn ác.

    Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin hợp cùng Mẹ để thờ lạy những giọt mồ hôi máu châu báu đã chảy ra trên tấm thân Chúa. Chúa đã đón nhận tất cả những roi đòn tàn bạo từ những tên lính hung dữ, vì yêu thương chúng con. Thân xác thánh thiện của Chúa đã đến lúc thân tàn, lực kiệt mong ước có một điều duy nhất là cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin Chúa ban cho con biết hãm mình ép xác, sống tinh thần hy sinh khổ chế theo linh đạo Mến Thánh Giá.

     

    Thứ ba: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
    Khi ấy, chúng lột áo Người ra, choàng cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao cho Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “ Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái” ( Mt 27,27-29).

    Chúa Giê-su đứng trước đám đông dân chúng hò la, diếc lác. Chúng khạc nhổ vào mặt Người, chế diễu bằng những lời thô tục ! “ Bao người đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta  mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa” (Is  53,14). Những gai nhọn đóng sâu vào đầu làm cho buốt óc, khiến dòng máu thắm chảy ra từ đầu chảy dài xuống gương mặt đau thương của Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu muôn ngàn đau đớn, nhục nhã. Chúa đã chấp nhận tất cả vì yêu nhân loại chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con tràn đầy ơn Thánh Thần, để chúng con biết khôn ngoan sáng suốt đi theo tiếng gọi của Chúa. Đón nhận một mình Chúa làm chủ trái tim chúng con, và đừng bao giờ mê muội đi theo những mưu chước của quỷ dữ. Amen.

     

    Thứ bốn : Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
    “Chế diễu chán, chúng lột áo  choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh ( Mt 27,31).

    Thân hình nát tan vì đòn vọt, khắp châu thân Chúa loang lổ những vết thương. Với cây Thánh Giá đè nặng trên vai, Chúa  chậm rãi bước đi vì đã kiệt sức… tiến về đỉnh Can -vê  như đang chờ đợi Người hiến dâng lễ tế Cứu Độ.

    Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tạ ơn Chúa và thờ lạy những vết thương đau đớn trên thân mình Chúa. Trong khổ nhục Chúa tỏ cho thiên hạ mọi thời biết sự cao cả và sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa gánh chịu vào thân tất cả những tủi nhục, cay đắng của nhũng người ở khắp mọi nơi và mọi thời không được ai bênh vực, che chở, những người bị loại trừ trong xã hội và đã hết đường hy vọng. Chúa gánh chịu vào thân tất cả những tội lỗi của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con biết mạnh mẽ, kiên cường đón nhận những Thánh Giá Chúa gửi đến trong cuộc đời. Và xin giúp chúng con biết can đảm chịu khó, hy sinh vì anh chị em chung quanh. Amen.


    Thứ năm : Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
    “Đức Giê-su kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn” (Mt 27,50).

     Khi trao nộp Con của Người vì tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa cho thấy ý định yêu thương  của Người đi trước mọi công trạng của chúng ta : “Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mên Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã cử Con của Người đến hy sinh đền thay vì tội lỗi chúng ta” (Ga 4,10).

    Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, chúng con  xin tạ ơn Chúa vì tình yêu thương hải hà Chúa đã hy sinh chết để  chúng con được sống. Chúng con xin dâng Hy lễ Thập Giá này để tạ ơn Cha trên Trời vì đã hy sinh Con Một yêu dấu hầu đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con biết ý thức vai trò trung gian chuyển cầu của mình trong linh đạo Mến Thánh Giá, để cầu cho ngày càng thêm nhiều người nhận biết Chúa, cho những người khô khan, tội lỗi biết ăn năn sám hối trở về với Chúa và  chúng con ngày ngày biết đáp trả Tình thương cứu độ của Chúa. Amen.

    …………………………………..

    MẦU NHIỆM MỪNG

     Thứ nhất : Chúa Giê-su sống lại
    “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa người chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,6a).

    Sự Phục Sinh của Đức Ki-tô, cũng như chính Đức Ki-tô Phục Sinh, là nguyên lý và là nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau : “Đức Ki-tô dã chỗi dậy từ cõi chết, mở  đường cho những ai đã an giấc ngàn thu…như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại” (1Cr 15,20 -22).

    Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì  yêu thương nhân loại chúng con, Cha đã dùng quyền năng Thánh Thần mà cho Đức Giê-su sống lại. Nhờ sự sống lại của Người, “là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại,” (Cl 1,18), là nguyên  lý sự sống  của chúng con ngay trong hiện tại, Người ban ơn công chính hóa linh hồn chúng con, và sau này thân xác chúng con được sống lại. Xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày cùng với tội lỗi, cùng những đam mê,  dục vọng xấu để cùng được sống lạo với Người trong ngày sau hết. Amen.

     

    Thứ hai :  Chúa Giê-su lên Trời.
    “nói xong, Chúa Giê-su được rước lên Trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19).

    Phần tôi, một khi được đưa lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32).Việc đưa lên thập giá mang ý nghĩa biểu hiện và báo trước việc “ đưa lên” trong mầu nhiệm Thăng Thiên. Thập Giá là bước đầu của Thăng Thiên. Đức Giê-su Ki-tô, vị Thượng Tế duy nhất của Giao Ước mới và vĩnh cửu, đã chẳng “vào một cung thánh  do tay người phàm làm ra (x. GLHTCG 662), “nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây, ra đứng trước mặt Thiên Chúa, mà chuyển cầu cho chúng ta”(Dt 9,24b) .

    Lạy Chúa Giê-su giờ đây, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa liên tục thực thi chức tư tế  của Chúa :  “Chúa là Đấng hằng sống để chuyển cầu cho những ai nhờ Chúa mà tiến lại gần Thiên Chúa” (Dt 7, 25). Chúng con đặt  hy vọng vào Chúa hôm nay và mãi mãi. Xin cho những người Kitô hữu đang đang sống nơi trần thế, đang phải bơn chải với cuộc sống hiện tại cũng biết hướng lòng lên trời để tìm kiếm thực tại Nước Trời và cho tất cả chúng con được giữ lòng thanh thoát mà  hướng về quê Trời. Amen.

     

    Thứ ba : Chúa Thánh Thần hiện xuống.
    “ Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa  tản ra đậu xuống  từng người một (Cv 2,3).

    Việc Chúa Thánh Thần tỏ hiện, được ban tặng và thông truyền như là ngôi vị Thiên Chúa vào ngày lễ Ngũ Tuần, hoàn tất cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô : từ nguồn sung mãn của Người, Chúa Ki-tô ban tràn đầy Thánh Thần cho mọi tín hữu (x.GLHTCG 731). Trong ngày lễ Ngũ Tuần, mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh được mạc khải trọn vẹn. Kể từ ngày đó,Vương Quốc được Đức Ki-tô loan báo, mở ra cho những ai tin nơi Người. Dù phận hèn yếu đuối, các tín hữu được hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh trong đức tin. Thánh Thần đã đến và không ngừng đến để đưa thế giới vào : thời đại cuối cùng”, thời đại của Hội Thánh : Vương Quốc đã được thừa hưởng nhung chưa hoàn tất (x. GLHTCG 732).

    Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ nhờ vào quyền năng của Chúa, chúng con mới có thể  làm được những việc tốt lành. Đấng đã tháp chúng con vào Cây Nho thật, sẽ giúp chúng con trổ sinh  “ hoa quả của Thánh Thần”. Chúa là Lửa Tình yêu, xin đốt nóng lòng các tín hữu, để  mỗi ngày tất cả mọi người được cháy lửa yêu mên Chúa Giê-su hơn. Xin Chúa hướng dẫn cùng đồng hành với các vị chủ chăn  trong Hội Thánh để các ngài luôn khôn ngoan sáng suốt dẫn dắtt đoàn chiên trong chân lý vẹn toàn. Và xin cho tất cả chúng con được tràn đầy bảy Ơn Chúa Thánh Thần. Amen.

     

    Thứ bốn : Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời.
    “ Khi thấy  thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “ Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh” (Ga 19, 26-27).

     Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Ma-ri-a, đã được gìn giữ khỏi mọi tì ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp  của Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ loài  người (DS 2803). Và suốt cuộc đời dương thế, Mẹ cộng tác với toàn thể công trình Con Mẹ sẽ thực hiện. Ai nhận  Đức Ki-tô là Đấng Cứu độ, và là đầu của Nhiệm Thể, đều là con của Đức Ma-ri-a (x. GLHTCG 973).

    Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, khi thưa lời “xin vâng” trong ngày truyền tin và đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Thánh Thần đã thánh hiến cung lòng Mẹ nên một nơi thánh thiện xứng đáng cho  con Thiên Chúa nhập thể. Khi sinh con Mẹ vẫn khiết trinh; khi yên nghỉ, Mẹ vẫn không lìa bỏ thế gian. Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa hằng sống và giờ đây trở về với Thiên Chúa nguồn sống, xin cầu cho chúng con được thoát tay tử thần (điệp ca Lễ Mẹ an nghỉ 15.8).  Lạy Mẹ Ma-ri-a, Chúa Giê-su đã trao phó chúng con cho Mẹ, nên từ nơi dương thế này, chúng con hằng tin tưởng ngước trông lên Mẹ, tin rằng,  Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con và chưa từng thấy ai chạy đến kêu cầu Mẹ và phải trở về tay không .

     

    Thứ năm : Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời .
    “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 48- 49).

     Mẹ đã hoàn tất vai trò Chúa trao trong kế hoạch cứu độ  của Thiên Chúa một cách rất tuyệt vời. Mẹ đã thuận theo Ý Chúa  ngay cả trong những lúc nghịch cảnh ! Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ được Chúa đưa cả hồn lẫn xác lên hưởng vinh quang trên trời, nơi Mẹ dự phần vào vinh quang Phục Sinh của Con Mẹ, thể hiện trước sự Phục Sinh của tất cả các chi thể của Nhiệm Thể ( x. GLHTCG 974).

    Lạy Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Hội Thánh, cùng là Mẹ của mỗi chúng con, giờ đây Mẹ được vinh hiển trước Thánh  Nhan Chúa, xin Mẹ bầu cử cho Hội Thánh trong cuộc lữ hành trần gian, cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành trong Đức Tin, vững vàng trong Đức cậy và nồng nàn trong Đức Mến, hầu mai ngày chúng con cũng được dự phần vinh quang cùng Mẹ trên Nước Hằng Sống. Lạy nữ vương Rất Thánh Mân Côi và cũng là nữ vương thế giới, xin cầu bầu cho chúng con trước Nhan Thánh Chúa. Amen.

     

     

    Hoa Mùa Xuân biên soạn

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com