spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmSuy niệm lời Chúa: Thứ Hai, Tuần XI Thường Niên

    Suy niệm lời Chúa: Thứ Hai, Tuần XI Thường Niên

     Tin Mừng: Mt 5, 38-42

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

     

    Suy Niệm: 

    TÌNH YÊU VƯỢT MỌI RANH GIỚI

    Dân gian Việt Nam có câu: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Câu thành ngữ này muốn nói đến sự công bằng trong tương quan giữa con người với nhau. Và trong cuộc sống, con người vẫn luôn tìm kiếm sự công bằng kể cả trong tình yêu hay thậm chí là trong thù hận. Có đôi lúc yêu thương để đòi hỏi và mong muốn được nhận lại. Nhưng đối với thù oán, chúng ta không thể hóa giải thù oán bằng việc “cho đi” thù oán. Thù oán chỉ được hóa giải bằng tình yêu. Yêu thương thì vượt qua cả ranh giới của sự thù oán.

    Chúa Giêsu chính là bậc thầy của việc yêu thương. Nếu như luật người xưa dạy phải lấy “oán báo oán”, “mắt đền mắt, răng đền răng” (Đnl 19, 21) thì chính Chúa Giêsu dạy hãy lấy “ân báo oán”, khi ai đó “vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa” (Mt 5, 39), hoặc khi người ta “đoạt áo trong của con, thì con hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm” (Mt 5, 40 – 41). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của việc trả thù và bạo lực để chúng ta biết sống bao dung hơn. Những điều người xưa dạy không hẳn là quá tàn nhẫn, nhưng để răn đe và giúp cho người thời bấy giờ không hành hung quá tay với người khác. Còn giáo huấn của Chúa Giêsu vượt qua khỏi những điều đó, cho dẫu người khác có bạo lực với mình, thì cũng hãy để tình yêu hóa giải những hiểu lầm và bạo lực ấy. Người bạo lực không phải là người mạnh mẽ, nhưng người biết tha thứ, sống bao dung mới là người mạnh mẽ, vì họ biết kiềm chế bản năng giận dữ trong lòng để sống yêu thương, không trả thù những ai làm tổn thương đến mình. Nếu chúng ta không biết phải làm thế nào để có thể lấy “ân báo oán” thay vì việc “có qua có lại mới toại lòng nhau”, hãy nhìn lên Chúa Giêsu để biết Ngài vượt qua ranh giới trong tình yêu như thế nào. Sau khi chịu những roi đòn, sỉ vả cùng chịu đóng đinh vào thập giá cách bất công, Chúa Giêsu đã không một lời oán trách, không một sự hằn học để trả đũa những ai đã làm cho Ngài phải tan xương nát thịt. Ngài vẫn yêu và yêu thương con người cho đến cùng (x.Ga 13, 1). Bằng chứng là trên thập giá, Ngài đã thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Tình yêu nơi Chúa Giêsu vượt qua mọi ranh giới của sự hiểu lầm và bất công. Còn chúng ta thì sao?

    Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Chúa đã đi bước trước trong tình yêu để đến với con người. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương mà không đòi đáp trả, yêu thương không giới hạn. Bởi lẽ, khi yêu thì không có sự thiệt thòi. Nếu chúng con không biết đón nhận tình yêu, chúng con mới trở nên thiệt thòi. Còn khi cho đi tình yêu, chúng con không mất gì cả mà được nên mỗi ngày một giống Chúa hơn. Amen.

    Trúc Hạ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com