Lời Chúa: Mc 10,13-16
Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Suy niệm:
Thế giới ngày nay đang phát triển rất nhanh. Công nghệ thông tin hiện đại giúp cho con người có thể tự mình khám phá ra những điều vĩ đại bằng chính khả năng của mình. Chính vì điều này làm cho con người không còn nhận ra quyền năng tối cao của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta hãy trở nên bé nhỏ để được Thiên Chúa yêu thương, hãy trở nên đơn sơ để được hưởng Nước Trời như Đức Giêsu đã nói: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng”.
Trong văn hóa của người Do thái thường đem con mình đến với những người tốt lành có thế giá để họ chúc lành cho các em, mong cho các em được gặp nhiều may mắn và học một nhân đức tuyệt vời của người mà các em gặp gỡ. Người ta đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy Thầy mình nên đuổi đi, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ đem các trẻ em đến với Ngài. Việc này chứng tỏ Đức Giêsu rất thương mến trẻ em. Chúa Giêsu thương mến các trẻ em cách đặc biệt, vì Nước Trời thuộc về chúng. Muốn vào Nước Trời, tâm hồn chúng ta cần phải trở nên như trẻ thơ: cậy trông, phó thác và đơn sơ. Đó chính là những đức tính cần thiết của trẻ nhỏ và cũng là bài học quý giá cho mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cậy dựa và phó thác vào tình yêu, sự quan phòng của Chúa trong những khi gặp khó khăn thử thách vượt sức chúng con, Amen.
Bông Hồng Trắng