Lời Chúa: Mc 12,13-17
Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Đức Giêsu để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xêda.” Đức Giêsu bảo họ : “Của Xêda, trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
Suy niệm
Bài tin mừng hôm nay cho thấy người pharisêu để dùng luật công bằng để bắt bẻ Đức Giê su. Họ đặt ra một cái bẫy để hại Chúa, nếu Chúa nói là phải nộp thuế
Cho xê da nghĩa là Ngài công nhận quyền tối thượng của Xê da trên đất nước Do Thái, Ngài là người phản quốc. Còn nếu Chúa nói không nộp thuế cho Xê da nghĩa là Ngài đang chống lại Xê da, và người Rô ma sẽ có lý do để bắt Ngài, vì Ngài xách động dân chúng nổi loạn. Nhưng điều không ngờ câu trả lời của Đức Giêsu đã giúp họ nhận ra rằng là một công dân của một quốc gia trần thế, chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình đối với quốc gia là đóng thuế để họ có tiền lo cho an sinh xã hội. Là một công dân Nước Trời, chúng ta cũng phải chu toàn bổn phận của mình là đóng thuế cho đền thờ.
Luật công bằng luôn là một điều quan trọng trong cuộc sống nó giúp cho người ta tôn trọng lẫn nhau nhưng nhiều khi trong cuộc sống người ta đã không còn nhớ đến luật này vì lợi ích của bản thân và gia đình họ. Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành nhưng dường như chúng ta đã quên những ơn lành là do Chúa ban. Chúng ta nghĩ đương nhiên chúng ta được hưởng những ơn này và không nghĩ phải dùng nó để sinh ích cho bản thân và cứu rỗi các linh hồn.
Lạy chúa xin giúp con biết đáp trả lại những ơn lành mà Chúa ban cho con, con chỉ là người đầy tớ vô dụng chỉ làm theo lời Chúa dạy mà thôi.
Tôn Nữ

