NĂM SỰ MỪNG
THỨ NHẤT: CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI
Xin ơn : chết đi cho con người cũ và sống lại với Đức Ki-tô.
Lời Chúa :“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa người chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,6a).
Suy niệm : Sự Phục Sinh của Đức Ki-tô, cũng như chính Đức Ki-tô Phục Sinh, là nguyên lý và là nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau : Đức Ki-tô dã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu…như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại” (1Cr 15,20 -22).
“Anh em không biết rằng tât cả những người đã chịu thanh tẩy trong Đức Giê-su Kitô đều đã được chịu thanh tẩy trong cái chết của Người sao?”(Rm 6,3).Từ đó, Thánh Phao-lô suy diễn ra rằng, tất cả được mai táng với Người nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, để như Con Thiên Chúa đã sống lại từ cõi chết hầu tôn vinh Chúa Cha thế nào, chúng ta cũng phải sống một đời sống mới như vậy. “ Bởi vì, chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sông lại như Người đã sống lại” (Rm 6,3-5)
Linh đạo “Hỡi các nữ tu của cha, chắc hẳn các con đã thấy được rằng ơn gọi của mình cao cả dường nào và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là đối với giác quan, bản tính tư nhiên và lý trí người đời, để từ nay chỉ sống bằng những châm ngôn, những thực hành và bằng chính đời sống của Chúa Giê-su Ki-tô” (x.TT Bút tích,tr. 41).
Khi linh hồn đặt mình dưới thánh luật này thì tuy nó mang thân phận hoàn toàn thấp hèn, nhưng nay dược đưa và cảnh vực của Thiên Chúa, được thông dự vào sự sống thần linh (x,2Pr 1,4). Từ đó, nó được biến đổi về phẩm chất buộc nó phải hành động theo những nguyên tắc khác hẳn với nguyên tắc không thuộc bậc sống này. Linh hồn không còn hoạt động nhờ một ân sủng đơn thuần hoặc do thói quen nhân đức, nhưng do những ân ban thiên phú của Chúa Thánh Linh, đó mới là nguyên nhân tạo ra các hoạt động như thế khiên cho linh hồn có thể hành động một cách trổi vượt theo thân phận của mình. (x.TT Bút tích, tr 125).
Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì yêu thương nhân loại chúng con, Cha đã dùng quyền năng Thánh Thần mà cho Đức Giê-su sống lại, nhờ sự sống lại của Người, “là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại,” (Cl 1,18), là nguyên lý sự sống của chúng con ngay trong hiện tại. Người công chính hóa linh hồn chúng con, và sau này thân xác chúng con được sống lại cùng với Người. Xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày với những đam mê dục vọng xấu để cùng được sống lại trong ngày sau hết. Thiên Chúa đòi hỏi chúng con, những người tông đồ Mến Thánh Giá phải có thái độ nội tâm cần thiết lầ “ chết đi với chính mình và mọi sự thế gian, và chỉ sống trong Đức Giêsu Ki-tô mà thôi. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần của Thánh Phao-lô : “ tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).Amen.
Hoa Mùa Xuân