spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmDịp Đặc BiệtSuy Niệm Kinh Mân Côi Theo Tinh Thần Lâm Bích

    Suy Niệm Kinh Mân Côi Theo Tinh Thần Lâm Bích

    THỨ TƯ: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

     Xin ơn: biết đón nhận Thánh Giá  bản thân và trung thành trong ơn gọi Mến Thánh Giá. 

    Lời Chúa :“ Khi điệu Người đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-mon gốc Ki-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu  quay lại phía các bà mà nói : “ Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho số phận mình và con cháu.Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : “ phúc thay  đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, không cho bú mớm ! Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : đổ xuống chúng tôi đi ! và nói với gò nổng : phủ lấp chúng tôi đi ! Vì cây xanh tươi mà người ta còn xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?” (Lc23,26-30).

    Suy niệm : Chúng ta vẫn tiếp tục những dòng suy tư của thần học gia John  Grondelski : Mọi hy vọng của Phi-la-tô về số phận của Chúa Giê-su đều nhanh chóng tiêu tan. Sự xuất hiện của Chúa Giê-su khiến các thượng tế và đám đông  theo họ nổi giận bừng bừng hơn. “ Đóng đinh nó vào thập giá!”. Trong ba Tin Mừng đều đề cập đến việc đội mão gai, kể từ lúc này, Phi-la-tô từ bỏ mọi nỗ lực để trì hoãn việc tự xử Chúa Giê-su. Ông ta nhượng bộ đám đông và đưa Chúa Giê-su lên thập tự giá.( John  Grondelski)

    Sau những cực hình man rợ tại dinh Cai Pha, đám rước di chuyển.Với những đấm đá và kéo dây cột vào Người một cách hung bạo, Đức Giê-su phải đi lên  một con đường gồ ghề rất dốc giữa tường thành và núi Can-vê về phía Bắc. Tại chỗ đường ngoằn ngoèo lên dốc rẽ về hướng Nam, Đức Giê-su đáng thương lại ngã lần nữa. Nhưng kẻ thù của Chúa đánh đập cách man rợ, chúng lôi Người đi cho đến  khi tới đỉnh tảng đá, nơi hành hình, và với thập giá nặng nề, Người lại bị ngã lần nữa” (X. thị kiến cuộc khổ nạn Chúa Giêsu ).Thân hình nát tan vì đòn vọt, khắp châu thân Chúa loang lổ những vết thương, không còn ai nhận ra vị ngôn sứ trước đây uy nghi đã từng thi ân giáng phúc cho họ. Với cây Thánh Giá đè nặng trên vai, trên đó chồng chất tội lỗi của nhân loại, của từng người chúng ta. Chúa  chậm rãi bước đi vì đã kiệt sức… tiến về đỉnh Can -vê  như đang chờ đợi Người hiến dâng lễ tế Cứu Độ.

    “Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh
    như khúc rễ trên đất khô cằn.
    Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
    đáng chúng ta ngắm nhìn,
    dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
    Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
    phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật”. (Is 53,1-2)

    Linh đạo :Trong thư gửi cho cha Halle, năm 1671 , Đức Cha Lambert đã bộc lộ tình trạng nội tâm của mình trước quyết định của Tòa Thánh trong việc bác bỏ Hội Tông Đồ. Mặc dù vui lòng chấp nhận, nhưng ngài vẫn cảm thấy  được thôi thúc phải “khuôn mình một cách sâu sát theo thái độ bên trong và bên ngoài của Đức Giêsu Ki-tô đau khổ,” để “ sát tế tất cả các năng khiếu của linh hồn và thân xác”, chứ không chấp nhận một đời sống tầm thường” (x.TT bút tích, tr.189). Và trong tâm thế tùng phục triệt để thánh ý Chúa, ngài sẵn lòng đón nhận thập giá mà Thiên Chúa đã dọn sẵn nơi miền truyền giáo Đàng Trong : “ Ngày mai, con sẽ lên đường đi tới nơi thực hiện dự tính ấy, và con rùng mình  khi thấy những thập giá được dọn sẵn cho con tại đó. Tuy nhiên, con thấy rõ ràng, Chúa Cứu Thế muốn con chịu đựng các thập  giá ấy, vì những động lực làm con say mê. Con xin tùng phục triệt để thánh ý Chúa” (x.TT bút tích, tr.191)

    Cầu nguyện :Lạy Chúa Giê-su, trong khổ nhục Chúa tỏ cho thiên hạ mọi thời biết sự cao cả và sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, đồng thời cũng diễn tả một tình yêu phi thường dành cho con cái loài  người. Chúa gánh chịu vào thân tất cả những tủi nhục của mọi người, mọi nơi và mọi thời mà không còn được ai bênh vực, những người bị loại trừ trong xã hội  và đã hết đường hy vọng…

    Cùng với Mẹ Maria, hôm nay, chúng con cũng vác cây Thánh Giá  mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi chúng con và cùng đi theo sát Chúa Giê-su tiến lên đỉnh núi Can-vê. Chúng con thờ lạy những vết thương đau đớn trên thân thể thánh thiện của Người. Xin Chúa ban sức mạnh, để trên hành trình dâng hiến, chúng con biết đón nhận những Thánh Giá với tràn đầy tình yêu, bất luận Thánh Giá đến từ đâu, để tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa như những lễ vật tháp nhập vào Thánh Giá Chúa, để góp phần cầu cho lương dân được nhận biết Chúa, cho những Kitô hữu khô khan, tội lỗi được ơn ăn năn trở lại với Chúa. Đồng thời xin Chúa ban cho những người đang gặp gian nan thử thách được ơn mạnh mẽ can trường mà vượt qua gian khổ.  Amen.

    Teresa Maria

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com