spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmPhút Cầu Nguyện: Nguồn Năng Lượng Hữu Hiệu

    Phút Cầu Nguyện: Nguồn Năng Lượng Hữu Hiệu

    Tất cả chúng ta đều cần đến năng lượng để có thể tồn tại, phát triển, giữ ấm và hoạt động bình thường. Mỗi ngày chúng ta phải dành không ít thời gian để tìm nguồn năng lượng và dùng mọi cách từ thức ăn, thức uống đến các loại thực phẩm chức năng để có một nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể; nhờ đó, chúng ta mới có sức để hoạt động và làm việc. Nếu cơ thể của bạn có nguồn năng lượng dồi dào thì bạn sẽ hoạt động một cách hữu hiệu, ngược lại, nếu thiếu năng lượng bạn sẽ hoạt động trong sự mỏi mệt và chán nản.

    Như thế, nguồn năng lượng dành cho cơ thể luôn luôn là một nhu cầu rất cần thiết, còn đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày có cần nguồn năng lượng hay không? Năng lượng nào giúp chúng ta sống một cách trọn vẹn và triển nở ơn gọi dâng hiến của mình? Năng lượng nào có thể giúp chúng ta chu toàn sứ vụ nơi môi trường mình đang sống với tinh thần yêu mến và phục vụ? Năng lượng nào giúp chúng ta vượt qua được những thách đố, những cám dỗ trong đời sống hằng ngày? Năng lượng nào có thể giúp chúng ta đón nhận và sống chan hòa với chị em mình? Chúng ta sẽ khó vượt qua được những cản trở nếu không có nguồn năng lượng vô hình. Và chúng ta tiếp nhận nguồn năng lượng đó thế nào đây?

    Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta một cách lấy năng lượng tốt nhất qua đoạn Tin Mừng Luca 10,38-42: “38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”41 Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

    Vâng, “chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” đó là hãy dành cho mình có những giây phút thinh lặng trong ngày sống để được Lời Chúa và Thánh Thể Chúa đụng chạm, hướng dẫn và hãy kín múc nguồn năng lượng vô cùng quý giá từ nơi ấy. Hãy dành cho tâm hồn chúng ta những khoảnh khắc để tiếp năng lượng cho tâm hồn mình bằng những phút cầu nguyện,

    Thật vậy, giữa một vòng xoay ngày này sang ngày khác, chúng ta có quá nhiều công việc, có thể nói công việc cuốn lấy chúng ta. từ sáng tinh sương tới lúc đêm về, từ đời sống kinh nguyện đến công việc mục vụ, tất cả sẽ hoàn toàn mất ý nghĩa nếu thiếu nguồn năng lượng tuyệt vời kín múc từ chính Chúa Giê-su. Chúng ta sẽ tìm được nguồn hạnh phúc và bình an đích thực nếu mọi việc chúng ta làm đều khởi đi từ nguồn năng lượng vô giá ấy.

    Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong bài giáo lý của Ngài về đề tài cầu nguyện: “Cầu nguyện là hơi thở mang lại ý nghĩa cho công việc của chúng ta”. Ngài còn khẳng định: “Thật vậy, hơi thở không bao giờ ngừng, ngay cả khi chúng ta ngủ, và cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống”.

    “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28 ). Ước gì mỗi chúng ta luôn biết khám phá nguồn năng lượng đích thực cho mình bằng những phút cầu nguyện mỗi ngày bên Giê-su, để mọi công việc chúng ta làm, mọi giây phút chúng ta sống sẽ luôn đẹp lòng Chúa, và sống trọn vẹn niềm vui ơn gọi dâng hiến của mình.

    KT

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com