Những ngày cuối tháng 11, khi bầu khí Giáo Hội hướng về lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – bổn mạng của xứ đoàn giáo xứ Hàng Xanh – cũng là lúc trong lòng mỗi chị em lại dâng lên niềm hân hoan khó tả. Đây không chỉ là lễ trọng trong phụng vụ, mà còn là dịp để chúng tôi, những nữ tu nhỏ bé trên cánh đồng truyền giáo, cùng nhau sống tinh thần hiệp nhất, sáng tạo và sứ mạng yêu thương mà Chúa Kitô – Vua của Hòa Bình – mời gọi.
Năm nay, để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, chị em chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một video clip thi đua giữa các nhóm. Tưởng chừng đây chỉ là một việc đơn giản, nhưng thực tế lại trở thành một hành trình đầy ắp tiếng cười, sự cộng tác, và đặc biệt là những khoảnh khắc phục vụ được khơi dậy thật sâu trong tâm hồn.
Việc quay clip với chúng tôi thực sự là một thử thách, bởi phải mất nhiều giờ để “cắt đứt” những tràng cười kéo dài không dứt. Trong khi thời đại công nghệ AI có thể tạo ra những đoạn nhạc hoàn hảo, chúng tôi lại kiên nhẫn luyện tập để mang đến sản phẩm bất toàn – kết quả của nỗ lực và tâm huyết của từng chị em. Chính vì vậy, khi nghe lại những câu hát chưa đúng cung, hơi ngang phè, hay các đoạn nhạc cụ chưa hòa hợp, cả nhóm lại cười… và cười đau hết cả ruột gan.
Những ngày quay clip, dù bận rộn với công việc thường ngày, chị em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau tập luyện, ghi hình và xây dựng nội dung. Có chị vốn ít khi đứng trước máy quay nên vẫn còn ngượng ngùng; có chị lại nhiệt tình đến mức nghĩ ra đủ ý tưởng độc đáo làm cả nhóm cười mãi không thôi. Từ việc chọn bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ cho đến chỉnh sửa từng đoạn nhỏ, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần vui tươi và đơn sơ – như chính linh đạo mà chúng tôi được mời gọi sống mỗi ngày.
Niềm vui ấy không chỉ đến từ việc hoàn thành một sản phẩm chung, mà còn đến từ sự hiệp thông chị em: những giờ làm việc bên nhau, những giây phút bàn luận rộn rã, và nhất là khi nhìn lại thành quả cuối cùng – một video nhỏ nhưng chứa đầy tình thân, sự sáng tạo và tinh thần phục vụ. Chúng tôi vui vì đã góp phần làm phong phú thêm ngày lễ bổn mạng xứ đoàn, và vui vì qua sự cộng tác ấy, mỗi chị em trở nên gần gũi nhau hơn trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ – không trị vì bằng quyền lực, mà bằng tình yêu khiêm nhường và sự hy sinh. Chính Người là mẫu gương để chúng tôi bước theo, để sống niềm vui phục vụ, để gieo hy vọng, và để trở thành những khí cụ bé nhỏ đem bình an đến cho mọi người.
Ngày lễ bổn mạng xứ đoàn năm nay vì thế mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Clip mà chúng tôi cùng nhau thực hiện không chỉ là một sản phẩm thi đua, mà còn là dấu ấn của tinh thần hiệp nhất và sáng tạo trong đời sống cộng đoàn. Ước mong rằng trong hành trình sứ vụ phía trước, chị em chúng tôi luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành, để mỗi việc làm – dù lớn hay nhỏ – đều trở thành lời tạ ơn dâng lên Vua Giêsu, Đấng là nguồn mạch của mọi niềm vui và bình an.
Thanh Thảo

