spot_img
Thêm

    Niềm Vui Gặp Gỡ

    Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha
    Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng

    Chúng em, cộng đoàn Nhà Chính – HD. MTG. Đà Lạt, mong được góp phần vô cùng nhỏ bé của mình để thực hiện lời kêu gọi ấy.

    Từ đầu mùa chay, Chị phụ trách đã nhắc nhở chị em sống tâm tình mùa chay: Cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái. Cụ thể hơn, chị lên kế hoạch: Chúng ta sẽ đi thăm một nơi nào hoàn cảnh khó khăn, ai biết nơi nào cần đến thì đề xuất lên. Sau khi tìm hiểu và lắng nghe, Chị thông báo với chị em: sẽ đi đến giáo xứ Phước Lộc, Giáo hạt Mađagui, Giáo phận Đà Lạt ; vào Chúa nhật thứ IV mùa chay. Các Sơ Bà, vì sức khỏe không cho phép, nên ở nhà, nhưng hậu thuẫn cho lớp trẻ và những người dân bằng những lời cầu nguyện rất đắc lực, những lời khích lệ,… Các sơ trẻ háo hức mong ngày đó tới nhanh.

    Chúa nhật thứ IV, sau thánh lễ, các chị em nhanh nhẹn ra chuẩn bị chuyển đồ lên xe. 6 giờ 40 phút, 2 chiếc xe lăn bánh rời Hội Dòng, thẳng tiến… đèo Bảo Lộc. Tới ngã ba Hà Lâm, rẽ phải để vào nhà thờ, xe đi trước, vừa nặng vừa dài và cao nên không thể qua được một cây cầu yếu đang chờ sửa. Tìm đường, hỏi thăm, cuối cùng hai xe cũng đến kịp khi giáo dân vừa tham dự Thánh Lễ xong. Mỗi người một tay, chuyển đồ, đóng bọc và gởi đến cho anh chị em giáo dân đang cần đến.

    Cha xứ chia sẻ, cha đồng hành với giáo dân tại đây 13 năm, khi đó tại đây chưa có thánh lễ thường xuyên, cha xin được một chiếc xe 16 chỗ … hết đời, cuối tuần chở giáo dân ra nhà Thờ ĐạmBri tham dự thánh lễ rồi lại chở về làng. Mấy năm sau thì có thánh lễ tại ngôi nhà nguyện đơn sơ trong làng, ngôi nhà nguyện dù chỉ là ván gỗ thừa ghép lại nhưng cũng an ủi dân làng rất nhiều. Khi đó, đời sống dân làng chưa cao, lại thiếu nước sinh hoạt, dẫn đến bệnh tật và nhiều vấn đề khác. Năm 2023, cha đã cố gắng xin hỗ trợ và đặt ống dẫn nước từ trên núi xuống, qua hệ thống lọc nước để người dân có nguồn nước sạch sinh hoạt. Cứ như vậy, mỗi năm mỗi cải thiện cuộc sống của người dân.

    Nếu ai chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy rằng người dân ở đây ăn mặc khá tươm tất, xe đẹp,.. vậy nên không cần phải giúp. Nhưng đó chỉ là một con số rất nhỏ. Phía sau con số nhỏ ấy là những người già yếu, neo đơn, bệnh tật không thể đến nhà thờ được, cũng không thể đến nhận quà được và cha xứ nhờ người khác chuyển đến cho họ. Hay là những người không có đất để canh tác, nay làm thuê, mai làm mướn, …

    Sau khi gặp gỡ, chia sẻ với anh chị em giáo dân, cha xứ đưa các chị em vào thăm một ngôi nhà nguyện đang dựng tạm để cho bà con quanh đó có cơ hội tham dự thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo mà không cần phải vất vả đi xa.

    Kết thúc buổi gặp gỡ, cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các công việc của giáo xứ được tiến triển theo Thánh ý Chúa.

    Dù thời gian không đủ dài để chia sẻ những câu chuyện, món quà không đủ lớn để giúp cho đời sống mọi người đỡ vất vả hơn. Nhưng chúng em hy vọng và tin tưởng, Chúa có cách của Chúa, chỉ cần con người hết sức nỗ lực để cộng tác.

    Mọi người ra về và không quên nhắn nhủ: Hẹn gặp lại. Vì đây là vùng đất, dù cuộc sống khó khăn, nhưng cũng là một địa điểm rất tuyệt để hòa mình với con người và với thiên nhiên.

    Xem hình Tại Đây!

    CĐ. Nhà Chính

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com