Đức Thánh Cha Phanxicô dành những ngày nghỉ đầu tiên của mình như thế nào
Tháng Bảy có thể không có cuộc họp chính thức nào đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng điều đó không ngăn cản ngài dành một trong những ngày nghỉ hè đầu tiên của mình để chào đón một nhóm người di cư tại Nguyện đường Thánh Marta.
Nhóm này bao gồm hai người trẻ, một người đến từ Senegal và một người đến từ Gambia, những người đã viết sách về trải nghiệm chạy trốn từ Phi châu đến Âu châu của họ.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên một số người di cư này diện kiến Đức Thánh Cha. Năm ngoái, Pato đến từ Cameroon đã có một cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha. Và sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số lời khuyên về cách đưa ra những quyết định khó khăn, ngay cả khi không có ai khác noi theo.
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nhưng những ai ra ngoài để phục vụ, người ấy cảm thấy rằng rất nhiều người không theo sau mình. Bạn cũng cảm thấy rằng người ấy là người chưa hiểu, chưa hiểu. Đừng sợ. Hãy tiến lên trong sự cô đơn đầy thành quả.”
Một thành viên khác của nhóm là Luca Casarini, người cũng có mặt tại Thượng hội đồng năm ngoái. Ông là người sáng lập Mediterranea Saving Humans, một tổ chức chuyên giúp đỡ người di cư.
Luca Casarini,Người sáng lập Mediterranea Saving Humans: “Cảnh ngộ của những người di cư trên biển — những người không phải là người di cư theo lựa chọn — họ là những người đang cố gắng thoát khỏi nỗi kinh hoàng của Libya. Tôi tin rằng chúng ta đang đóng đinh rất nhiều người vào thập tự giá ngay lúc này và chúng ta vẫn chưa nhận ra rằng thực sự không có ai được cứu một mình.”
Tổ chức Mediterranea được thành lập vào năm 2018 do sự bất bình về hàng nghìn người di cư đã chết ở Địa Trung Hải với chính sách đóng cửa cảng.
Vào mùa hè, Vatican không công bố lịch trình chính thức về các cuộc hội kiến của Đức thánh Cha Phanxicô. Nhưng thông thường, trong những ngày này, ngài có những cuộc hội kiến khác nhau với những người từ khắp nơi trên thế giới.
Nguồn: thanhlinh.net

