Giáo dục là một công việc rất cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội và xã hội, như một ai đó đã nói: Dạy học là đào tạo nên mọi nghề khác.(Khuyết danh)
Giáo dục phát triển, con người và xã hội cũng được nâng cao hơn. Ý thức được tầm quan trọng ấy, đa số các Dòng Nữ tham gia vào công việc giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau như: nội trú, bán trú, cấp 1,2,3, đại học, lớp học tình thương,… Nhưng ngành đáng kể nhất là Mầm non.
Thật vậy, các Nữ tu rất tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, vì vậy các chị đã tham gia rất nhiều vào việc “ươm mầm và chăm sóc” cho các Cây Con trong giai đoạn đầu phát triển. Đặc biệt, các chị quan tâm giáo dục về lễ giáo, nhân bản cho các Mầm non là thế hệ tương lai.
Làm việc với trẻ, không phải ai cũng có thể làm được. Phải rất khéo léo, nhẹ nhàng, có khi lại phải nghiêm túc, khuôn phép, hay có lúc phải kiên trì và thấu hiểu,…
Như William A. Warrd đã nói “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” . Không nghĩ mình là những người vĩ đại, nhưng các Nữ tu “Cô giáo” luôn cố gắng truyền cảm hứng cho các Mầm Non, có lẽ do các chị nhận thức được công việc tốt đẹp mình đang làm. Nếu ai đã tiếp xúc và làm việc cùng trẻ, thì sẽ hiểu rằng làm việc với trẻ không phải là công việc đơn giản. Nhưng các chị rất nhẹ nhàng hướng dẫn các con tham gia vào việc học, chơi, sáng tạo,… Các chị nhấn mạnh về tương quan của trẻ, tương quan với gia đình, cha mẹ, tương quan giữa bạn bè qua Góc gia đình, nhấn mạnh đến những giá trị truyền thống qua những lần tổ chức cho Bé làm nội trợ, nhấn mạnh đến tình yêu thiên nhiên cây cỏ qua những lần cho trẻ dạo chơi với môi trường thiên nhiên… Tất cả những điều này rất quan trọng cho con người trong xã hội ngày nay, khi mà chủ nghĩa cá nhân được quá chú trọng và nâng cao. Vậy nên, không phải ngẫu nhiên mà trường “các sơ” luôn là lựa chọn ưu tiên của các bậc phụ huynh.
Nói như vậy, không có nghĩa là các chị luôn gặp thuận lợi, nhưng trên thực tế tồn tại rất nhiều khó khăn và áp lực từ công việc này. Áp lực khi phải làm sao để truyền cảm hứng và kiến thức cho trẻ, khi vừa chăm sóc trẻ lại vừa phải hoàn thành sổ sách, giáo án các loại, khi đối diện với phụ huynh, khi phải tìm cách cân bằng giữa đời sống tu và công việc, khi thiếu hụt nhân sự,… Nhiều lúc mệt mỏi và cảm thấy “lực bất tòng tâm”. Bởi mình ấp ủ một nhiệt huyết quá tuyệt vời nhưng lại mang trong một thân xác quá ư là yếu đuối, mỏng manh. Vậy nên có những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, hay phản ứng cách mạnh mẽ với trẻ, với phụ huynh,…
Thánh Don Bosco, nhà giáo dục Công giáo nổi tiếng, đã nói “Giáo dục là việc làm của con tim”
Các chị đã cố gắng kết hợp “con tim” của mình, với “ Trái Tim” của Chúa là Đấng phu quân của các chị và cũng là nhà Giáo dục tuyệt vời. Và chính những khi ấy, các chị sẽ tìm ra giải pháp và kín múc được nguồn sức sống để tiếp tục dấn bước. Nói như vậy không có nghĩa là các chị không gặp khó khăn khi kết hợp với Chúa. Có những lúc công việc quá bề bộn, mệt mỏi, nhưng dường như “chẳng thấy Chúa đâu”. Những lúc như chìm trong “đêm tối đức tin” ấy, mong các chị sẽ gặp thấy Chúa “nơi cuối con đường” của sự kiên trì.
Với Hội Dòng, các chị là những người, nói theo cách nói của đời thường, “là nguồn lao động cũng như kinh tế chính trong Hội Dòng”, là những “siêu nhân” vừa gánh vác công việc của Hội Dòng, vừa đảm đương công việc mục vụ tại giáo xứ. Các công việc và công trình của Hội Dòng, cách nào đó, qua các chị, mới được thực hiện cách suôn sẻ.
“Mùa xuân ai đi hái hoa,
còn tôi đi nuôi dạy trẻ…”
( “Cô đi nuôi dạy trẻ” của Thuỳ Dương)
Một bài hát mà ngay từ nhỏ mình đã rất thích, bởi qua những lời ca ấy, mình cảm nhận một hình ảnh thật gần gũi, dễ thương, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng khi lớn lên, mình mới cảm nhận được rằng, phía sau lời bài hát đó là một sự đòi hỏi rất khắt khe của công việc này, là một sự hy sinh vô cùng lớn lao của người làm công việc này.
Vì rất nhỏ bé, nên không dám thay lời cho Hội Dòng. Nhưng bản thân em xin được trân trọng thốt lên lời:
CẢM ƠN QUÝ CHỊ EM, NHỮNG MA-SƠ CÔ GIÁO.
Xem hình Tại đây!
(Một cảm nghiệm nhỏ KHÔNG nhân dịp 20/11, cũng không phải dịp 8/3 hay 20/10. Nhưng vào một ngày bình thường, để bày tỏ tấm lòng với công việc “thường ngày” của các Chị.)
Anne.BL