Đã là con cái của Đức Cha Lambert de la Motte, là một nữ tu Mến Thánh Giá, ai trong chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng trung gian chuyển cầu và phục vụ giới nữ, giới trẻ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và có lẽ giáo dục là con đường gần gũi nhất để người nữ tu Mến Thánh Giá thi hành sứ mạng mà Đấng Sáng Lập đã đặt để cho những ai tự nguyện bước theo Linh Đạo Mến Thánh Giá.
Khi nói đến giáo dục, điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến có lẽ là việc dạy học cho các bé mầm non. Đây là một công việc giáo dục đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển năng lực và hình thành nhân cách của các bé. Giai đoạn mầm non được gọi là “giai đoạn vàng” tạo nền móng cho các bé những kỹ năng cần thiết trong tương lai. Công việc “trồng người” của một nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt cũng không đi ra ngoài quỹ đạo ấy, bởi một ngày sống của chị em Mến Thánh Giá cũng xoay vần trong công tác giáo dục. Hằng ngày các chị em vẫn gặp gỡ, chăm sóc và chuyển trao cho các bé lứa tuổi mầm non những kiến thức cần thiết như giúp các bé có những hiểu biết ban đầu về con người, về sự vật, hiện tượng xung quanh, về những con số, chữ viết…Trong công tác giáo dục, cô giáo – nữ tu còn giúp các bé bước đầu phát hiện ra những tài năng của mình như anh văn, vẽ, múa hát…Một điều đặc biệt các phụ huynh tín nhiệm ở các nữ tu đó là vấn đề lễ giáo, phụ huynh luôn tâm niệm: dường như các bé học trên các Soers ngoan hơn, lễ phép hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng trang bị cho các bé các kỹ năng mềm để bước đầu biết ứng xử trong cuộc sống như dạy cho các bé tự phục vụ, biết làm gì khi bị lạc, gặp người lạ phải làm sao… Trong xã hội phát triển như ngày nay, có lẽ các bé không thiếu về vật chất nhưng rất nhiều bé lại thiếu tình người. Chúng ta chẳng còn xa lạ khi gặp những bé tự kỉ ngày một đông trong lớp học, hay các bé nhỏ xíu chẳng biết chữ, biết đọc nhưng lại lướt smartphone rất điêu luyện, có lẽ đã không ít lần chúng ta cảm thấy bàng hoàng và xót xa khi đọc thấy đâu đó những em bé bị lạm dụng… Và người nữ tu được thúc dục bước tới, đụng chạm, và chuyển trao những kiến thức, những kĩ năng cần thiết để các bé có thể hòa nhập, hoặc giúp các bé biết cách bảo vệ mình theo đúng với sự hiểu biết non nớt của các bé. Tất cả các điều đó tuy chỉ là những bổn phận hằng ngày của một cô giáo mầm non nhưng các nữ tu Mến Thánh Giá làm tất cả với tình yêu và niềm đam mê cho sự nghiệp trồng người.
Cô giáo – nữ tu, ngoài những kiến thức chuyên môn trao cho các bé, còn có bổn phận huấn luyện và thổi hồn cho các bé tất cả những giá trị đạo đức cần thiết, để nuôi dưỡng cuộc đời các bé lớn lên, bởi các bé mầm non được ví như tờ giấy trắng, chính các cô giáo – nữ tu sẽ viết lên trong tâm hồn các bé những ấn tượng đầu tiên, chắc chắn những ấn tượng này rất khó phai nhòa, dù đó là ấn tượng tốt hay xấu, chính vì thế đòi hỏi người nữ tu dạy học không chỉ với “tâm” của một người giáo viên mà còn là “tâm” của một nữ tu của Chúa. Trong việc dạy văn hoá cho các bé mầm non, ngoài việc giúp các bé về mặt nhân bản, chị em cũng giới thiệu Chúa cho các bé qua những câu chuyện, phim hoạt hình về Chúa, hay việc làm dấu, đọc kinh trước khi ăn… Bên cạnh đó, việc chăm sóc, giáo dục các bé tận tình, không phân biệt đối xử, việc phục vụ đơn sơ, khiêm tốn, hay tìm cách giúp đỡ những bé thuộc gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh đáng thương của người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt cũng tác động đến các phụ huynh, qua đó phản chiếu các giá trị Tin Mừng.
“Không ai cho cái mình không có”. Vâng, người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt luôn ý thức điều đó và ý thức mình là người được thụ huấn những kiến thức và những đức tính cần thiết từ Thiên Chúa, từ cuộc sống và qua cuộc sống, cũng như có trách nhiệm chuyển trao những gì mình đã lãnh nhận cho những người mình gặp gỡ, phục vụ. Thế nhưng trong công tác giáo dục không chỉ có niềm vui, mà rất nhiều khi chúng ta vấp phải những áp lực, những căng thẳng làm chúng ta nản lòng và quên đi mục đích cao quý của giáo dục. Chỉ khi có Chúa ở cùng, ta mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân, tận tâm với sứ vụ, tận tình với trách nhiệm, và như thế hạt giống chúng ta gieo vãi mới có thể trổ sinh hoa trái, sứ vụ chúng ta thi hành mới làm đẹp cho đời, lúc đó chúng ta mới thực sự là những nhà sư phạm vừa có “Tâm” vừa có “Tầm” để có thể thực hiện như chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII khẳng đinh “Giáo dục là cách thức loan báo Tin Mừng cách mới mẻ để truyền thông đức tin”, qua đó người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt góp phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp “trồng người” cho Giáo Hội và xã hội.

AnnKT