Vào tối ngày 2 tháng Mười Hai, nghi thức “recognitio” (tiếng Latin có nghĩa là “xác minh”) đã diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê rô. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm xác minh và bảo đảm rằng Cửa Thánh, đã đóng trong năm thánh trước, vẫn còn nguyên vẹn, được niêm phong và sẵn sàng mở lại vào đầu Năm Thánh mới 2025.
Cuộc hành hương đến Cửa Thánh là hành động trung tâm của Năm Thánh. Việc đi qua các Cửa Thánh trong năm thánh tượng trưng cho việc bước vào một cuộc sống mới trong Đức Kitô và khởi đầu cho hành trình cải đạo.
Buổi lễ bắt đầu bằng lời cầu nguyện do tổng linh mục của Vương cung thánh đường, Đức Hồng y Mauro Gambetti, chủ sự. Sau đó, “sampietrini”, những nhân viên của Fabric of St. Peter chịu trách nhiệm giám sát và bảo trì Vương cung Thánh đường Vatican, đã phá bỏ bức tường niêm phong Cửa Thánh bên trong nhà thờ.
Sau khi bức tường bảo vệ Cửa Thánh bị phá hủy, các công nhân đã lấy đi một chiếc hộp kim loại được cất giữ bên trong kể từ khi bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót vào ngày 20 tháng Mười Một năm 2016.
Chiếc hộp chứa chìa khóa mà Đức Thánh Cha sẽ dùng để mở Cửa Thánh vào tối ngày 24 tháng Mười Hai. Nó cũng chứa tay cầm, giấy da chứng nhận việc đóng cửa, bốn viên gạch vàng và một số huy chương, gồm cả huy chương của các Đức Giáo hoàng Phanxicô, Benedictô XVI và Thánh Gioan Phaolô II.

Đức Hồng y Gambetti phụ trách dẫn đầu một đoàn rước, với việc hát kinh cầu các thánh, từ Cửa Thánh đến Bàn thờ Xưng tội, nơi ngài dừng lại một lát để cầu nguyện.
Những người tham gia nghi lễ sau đó tiến đến Nhà Hội đồng, nơi chiếc hộp kim loại được lấy ra khỏi Cửa Thánh được mở ra. Có mặt tại đây là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, phó tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo, và Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, người chủ sự những buổi lễ phụng vụ của giáo hoàng, những người đã nhận các tài liệu và hiện vật của recognitio, sẽ được trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô.
Vào chiều thứ Ba, buổi lễ tương tự đã diễn ra tại Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Vào ngày 5 tháng Mười Hai, nghi lễ recognitio sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành và vào ngày 6 tháng Mười Hai tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.
Một buổi lễ đầy ý nghĩa
Năm thánh, một trong những sự kiện quan trọng và được mong đợi nhất của Giáo hội Công giáo, được đánh dấu bằng những nghi lễ trọng thể khác nhau với truyền thống kéo dài hàng thế kỷ.
Vào năm 1499, Đức Giáo hoàng Alexander VI muốn xác định các chuẩn mực nghi lễ của năm thánh. Ngài đã giao nhiệm vụ này cho người chủ sự nghi lễ lúc bấy giờ, Johannes Bruckard, người đã thiết lập những nghi lễ khác nhau vẫn tiếp tục được cử hành cho đến ngày nay, mặc dù có một số thay đổi.
Từ Năm Thánh 1500 cho đến Năm Thánh 1975, chính Đức Giáo hoàng là người bắt đầu xây dựng bức tường bao quanh Cửa Thánh. Với một chiếc búa, làm bằng vàng và sau đó là bằng bạc, ngài sẽ đập vào bức tường ba lần theo nghĩa tượng trưng. Sau đó, những người thợ nề sẽ chịu trách nhiệm phá hủy hoàn toàn bức tường.
Bức tường thường được che phủ bằng một cánh cửa gỗ đơn giản, được gỡ bỏ và thay thế vào đầu và cuối mỗi năm thánh. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng Mười Hai năm 1949, nó đã được thay thế bằng một cánh cửa bằng đồng do Đức Giáo hoàng Piô XII ban phước.
Năm 1975, nghi thức đóng Cửa Thánh đã được sửa đổi, vì bay và gạch không còn được sử dụng nữa, và các tấm của cánh cửa bằng đồng chỉ được đóng lại, làm cho cánh cửa nổi bật hơn so với bức tường.
Cùng năm đó, truyền thống đặt một chiếc rương kim loại bên trong bức tường bắt đầu, vì trước đây các yếu tố tượng trưng như gạch vàng đã được chèn vào vữa để xây dựng lại bức tường.
Đối với Năm Thánh 1983, Đức Gioan Phaolô II đã không sử dụng búa trong lễ mở Cửa Thánh.
Trong những năm thánh của thế kỷ 20, mỗi bước tạo nên nghi thức recognitio đều được củng cố. Bao gồm việc phá dỡ bức tường, thu hồi những vật tượng trưng và rước kiệu long trọng với những bài thánh ca phụng vụ.
Nguồn: thanhlinh.net/

